Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN

 CHÚA NHẬT I THƯỜNG NIÊN



Năm B – 2021

Tin Mừng Marcô 1:6b-11

 

Gio-an sông Gior-đan kia

Chúa bảo ông hãy rửa cho chính Người

Dù ông chẳng dám nhận lời

Nhưng rồi cũng phải làm đây Chúa truyền

 

Gio-an vừa đổ nước lên

Từ trời cao cửa mở, liền xuống mau

Thánh Thần ngự đến trên đầu :

“Này Con chí ái Ta bao vui lòng !”

 

Ngài ban nhân thế muôn ơn

Đến cho nhân loại trông mong đợi chờ

Thế gian từ chính bây giờ

Ngưồn ơn cứu rỗi đến cho mọi thời.

 

Chúa Nhật I thường niên – B – 21



MƯA NGẬP NƯỚC THÁNH ĐỊA LA-VANG

 MƯA NGẬP NƯỚC THÁNH ĐỊA LA-VANG


Bão mưa ngập cả La-vang

Miền trung nước ngập tràn lan Thánh đền

Nước từ trên núi chảy tràn

Xuống qua thánh địa rộng lan khắp vùng

 

Lần lần chảy đổ xưống sông

Của dòng Thạch Hãn xuống lòng biển Đông

Có danh gọi Thái Bình duong

Hoà chan biển mặn chẳng trông cạn nào

 

Nước thì thiết yếu biết bao

Mọi loài tạo vật khắp nào sống sinh

Nhưng khi bão tố hoành hành

Thật là độc dữ biến thành nỗi lo.

 

 

 




DÂN MIỀN TRUNG ĂN CƠM KHI BÃO LŨ VỀ

 DÂN MIỀN TRUNG 

ĂN CƠM KHI BÃO LŨ VỀ



Bàn ăn ngấp nghé nước tràn

Đứng ăn nước đã dâng ngang thân mình

Chỉ e ngày tháng triền miên

Dẳng dai mưa lũ sầu phiền nhịn ăn

 

Miền trung lũ lụt hàng năm

Như vòng trời đất doạ hăm luôn nào

Mưa lũ ngập lụt lớn lao

Hoặc nhiều hoặc ít cũng hầu chẳng tha

 

Bão đem nước ngập chan hoà

Nông thôn thành thị tràn ra toàn vùng

Người dân nghèo đói khổ chung

Tới mùa bão tố miền trung khổ nhiều !

 

Bữa ăn bão lụt. 2020


NGÀY TUYÊN CHÂN PHƯỚC CARLO 15 TUỔI

 NGÀY TUYÊN CHÂN PHƯỚC 

CARLO 15 TUỔI


Sài-gòn giới trẻ tìm ra

Một chân lý quá sâu sa chỗ này

Một thiếu niên cũng mê say

Vùi đầu máy điện toán đây suốt ngày

 

Tìm Thánh Thể lập web-site

Hết lòng sùng kính muốn ai như mình

Say mê Thánh Thể triền miên

Mẫu gương sống đạo nhiệt tình trần gian

 

Sài-gòn bạn trẻ Chúa ban

Như Ngài chân phước bạn thân nhận này

Chúng ta hãy bắt chước ngay

Một gương mến Chúa mê say cuộc đời.

 

Noi gương chân phước trẻ. 2020

 

 

 





2.500 TRĂM NĂM ƯỚP XÁC AI CẬP

 2.500 TRĂM NĂM ƯỚP XÁC AI-CẬP


Khi quan tài được mở ra

Mọi người thấy xác vẫn là còn nguyên

Xưa Ai-cập giữ vẹn tuyền

Xác người chết được triền miên lâu bền

 

Tổ tiên Ai-cập thông minh

Tìm ra nghệ thuật tinh tuyền ướp cho

Xác thân người chết tròn chu

Lâu bền mãi mãi không lo tiêu tàn

 

Mấy ngàn năm chẳng biến tan

Tới nay xác vẫn vẹn toàn như xưa

Quả mỗi dân tộc trời cho

Có ưu thế đặc biệt lo riêng mình.

 

Nghệ thuật ướp xác. 2020







BỮA CƠM HUYNH ĐỆ

 BỮA CƠM HUYNH ĐỆ



Chủ chăn Phan Thiết mời về

Ngàn chiên nghèo khổ La Gi tiệc mừng

Lễ chư thánh Anh Hài chung

Các Ngài nhân chứng lọt lòng sinh ra

 

Bửi vua Hê-rốt gian tà

Sợ vua thơ bé sinh ra cướp quyền

Mong thoát hậu hoạn triền miên

Vua ra lệnh giết trẻ em đồng đều

 

Những anh hài Chúa thương yêu

Đã nên nhân chứng mọi điều xảy ra

Với lòng quảng đại bao la

Sống chung đất nước một nhà anh em.

 

Mừng lễ chư thánh Anh Hài 28-12-20

 

 

 

 




LỄ THÁNH GIA XỨ MẸ LA-VANG ORANGE

 LỄ THÁNH GIA XỨ MẸ LA-VANG ORANGE


Các cụ sáu bảy tám mươi

Vẫn đưa nhau bước lên nơi bàn thờ

Cha Luân xứ đạo cầu cho

Quyết tâm theo Chúa chăm lo giữ gìn

 

Mọi thời tín hữu vẹn tuyền

Bảo trì luật Chúa đầu tiên lập thành

Chúng con xứ đạo thực hành

Những điều Chúa dạy trao ban dòng nòi

 

Dân riêng Thiên Chúa sống đời

Luôn tin tưởng Chúa an bài tạo nên

Hoàn toàn tốt đẹp triền miên

Đoàn chiên Thiên Chúa ưu tiên giữ gìn.

 

Cha con quyết tâm. 2020