Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

CHÚA NHẬT IV  PHỤC SINH


Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A - 2020

Tin Mừng Gio-an 10:1–10

Ai không qua cửa chuồng chiên
Bước vào lối khác là tên trộm này
Chủ ông biết rõ chiên đây
Gọi chiên nghe chủ ra ngay vội vàng

Trộm chiên thì chẳng biết đàng
Gọi chiên vội trốn lẩn đường chạy xa
Cửa chuồng cũng chính là Ta
Ai vào đóng cửa được Cha cứu liền

Kẻ trộm chỉ đến bắt chiên
Giết đi ăn thịt ngay liên mà thôi
Còn tôi đến với chiên tôi
Tôi cho chúng sống, sống coi dồi dào .
Chiên sống dồi dào. 2020.


CHÚA GIÊSU YÊU QÚI CỦA CON

CHÚA GIÊSU YÊU QÚI CỦA CON


Giê-su yêu qúi Chúa ơi
Không nghe Chúa dậy bao lời khuyên răn
Con làm Chúa phải đóng đanh
Bao người nhân thế tập tành cho con

Lớn trong xã hội lưu tồn
Dậy con phạm tội theo luôn mọi người
Biết bao tội ác dòng nòi
Đeo vào Thánh giá đỉnh đồi treo cao

Coronavirus ác độc nào
Bởi do nhân thế để hầu giết nhau
Chúng con xin Chúa thương mau
Giệt con virus chóng nào mất đi .
Xin Chúa diệt trừ. 2020.



CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ ONLINE

CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ ONLINE


Chúa là bánh thánh con xin
Cho con được lấy ăn liền luôn ngay
Hiện con đang đói lúc này
Mọi người cũng thế hiện nay đói lòng

Nhà thờ bị cấm không đông
Con Coronavirus rất hung tìm tòi
Nơi đâu tụ họp nhiều người
Nó liền lẻn đến tận nơi lẻn vào

Cùng đem thần chết đi theo
Khắp nơi khắp chốn phá nào hết luôn
Chúng con cầu Chúa đoái thuơng
Ban ơn xuống giệt con trùng ác hung.
Chúng con cầu xin.2020.

  

LỬA Ở MỒ CHÔN CẤT CHÚA GIÊSU

LỬA Ở MỒ CHÔN CẤT CHÚA GIÊSU


Mấy năm nay lửa trong mồ
Nơi chôn cất Chuá Giê-su cũng đều
Phát ra ánh sáng đốt vào
Nến cầm tay của biết bao người này

Đang tham dự lễ quanh đây
Khiến lòng tin mến tỏ bày cho luôn
Khi tham Mộ thánh trường tồn
Giúp lòng suy niệm tình thương Chúa Trời

Xuống trần nhập thể làm người
Cứu chuộc nhân loại cuộc đời lầm than
Đem về quê quán thiên đàng
Chính nơi tiên tổ đã làm mất đi .
Lửa mồ Chuá đốt nến.2020.






BA THÁNG THĂM QUÊ HƯƠNG

BA THÁNG THĂM QUÊ HƯƠNG


Chia đôi tháng rưỡi Sài gòn
Hoà hưng giáo xứ đón luôn lưu nhờ
Ban mê thuột xứ Trung hòa
Ngài lưu lán lại nơi nhà thân quen

Cha già mù Nguyễn an Ninh
Mọi người thương mến hy sinh hiến đời
Tận tình đến mắt mù đui
Trung thành luôn mãi con người kiên trung

Kèm theo minh chứng Tin mừng
Bao người nghe giảng đến cùng với cha
Còn mau qùi gối xin tha
Giải hoà với Chúa bao là Giáo dân.
Mừng cha thăm quê loan truyền. 2020.





SỚM MAI TRÊN GÁC NGẮM MẸ

SỚM MAI TRÊN GÁC NGẮM MẸ


Gác lầu nhìn Mẹ giữa vườn
Muôn hoa tươi nở quanh luôn Mẹ hiền
Lòng con cảm mến triền miên
Đêm ngày Mẹ vẫn đứng yên đợi chờ

Mặc cho thời tiết nắng mưa
Đôi khi con mới đi ra ngoài vườn
Thầm thì đọc kinh nữ vương
Nguyện lên với Mẹ xin thương cầu bầu

Cùng Thiên Chúa đoái ban trao
Cho con súc mạnh vâng theo ý Ngài
Cuộc đời cao tuổi hôm nay
Phải luôn chiến đấu với đầy khó khăn.
Cầu xin với Mẹ. 2020.




CHỦ CHĂN MẶC ÁO DÂN TỘC

CHỦ CHĂN MẶC ÁO DÂN TỘC


Chủ chăn Xuân lộc thăm chiên
Áo màu dân tộc trên mình mặc theo
Đoàn chiên Dân tộc nhìn vào
Cha mình thương mến biết bao chiên đoàn

Giới ranh Giáo phận mênh mang
Đông chiên chăn nhất Việt nam hiện thời
Ngài luôn dẫn dắt mọi người
Qua bao Linh mục nối dài cánh tay

Chăm coi xứ đạo hàng ngày
Đi trong chiều hướng chính Ngài chủ chăn
Hợp cùng Giáo hội vũ hoàn
Chung doàn chiên Chúa trần gian một bầy.
Chủ chăn dẫ dắt. 2020.