Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

COI CHÚA BỊ ĐÁNH ĐÒN

COI CHÚA BỊ ĐÁNH ĐÒN 




Nhà Cai-pha đã sẵn chờ
Lý hình dong Chúa nộp cho các thày
Mưu mô vu cáo sẵn dây
Bao lời gian dối tỏ bày án ra

Lý hình theo lệnh án toà
Đánh đòn máu đổ chan hòa láng lây
Thân mình quằn quại luôn hoài
Máu càng thêm đổ trên người tràn lan

Chúng con nhìn ngắm rõ ràng
Thân mình Chúa chịu nát tan mọi bề
Chỉ vì thương mến cho đi
Hết nào nhân thế hiện thì trần gian.

Thương Ngài. 2017.




SỈ NHỤC CHÚA

SỈ NHỤC CHÚA 


Trước toà đông đủ mọi người
Đánh đòn sỉ nhục Chúa Trời diễn luôn
Vòng gai sắc nhọn cuộn tròn
Đội lên nện gõ máu tuôn khắp đầu

Lý hình bái nhạo cúi chào
Suy tôn vua chúa với bao quyền hành
Thật đây Chúa của thế trần
Tay đầy quyền lực dân gian đợi chờ

Chúa ôi sao Chúa để cho
Con người thụ tạo giở trò bội ơn
Thế nhân ngu dại hết khôn
Xin Ngài cứu chữa, chúng con van nài.

Nài van Chúa thương. 2017



THEO CHÚA LÊN ĐỒI

THEO CHÚA LÊN ĐỒI 


Gỗ cây khổ giá đè vai
Máu me loang đổ trên nơi thân mình
Sức nặng thập giá đè ghìm
Bước đi chậm chạp kéo lên đỉnh đồi

Mọi người cảm xúc nhìn coi
Mẹ Con gặp gỡ buồn đời thảm thương
Ngã nằm lưng dốc dọc đường
Lý hình roi quật trên đàng giục đi

Si-mon bắt ghé vai kề
Vác bên cây gỗ giúp lê đỉnh đồi
Mau lên đinh đóng xong rồi
Phơi thây giữa nắng cho người xem coi !

Theo Chúa lên đồi. 2017

NGẮM CHUÁ TREO ĐỈNH ĐỒI

NGẮM CHUÁ TREO ĐỈNH ĐỒI



Đỉnh đồi ánh nắng đốt thiêu
Ba cây thập tự đứng treo thân hình
Dưới chân thập giá nhìn lên
Mấy người thân mến coi nhìn thảm thương

Ngắm nhìn Thiên Chúa treo luôn
Giữa hai kẻ dữ treo cùng đôi bên
Bởi bao tội ác làm nên
Án tòa xét xử ngay liền như nhau

Thế gian lành ác coi nào
Bất công xử thế cho bao nhiêu người
Hiện nay chung sống giữa đời
Chúa ơi tha thứ sửa sai nhân loài.

Sửa sai. 2017.




Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A - 2017

CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A - 2017


Tin Mừng Mat-thêu 26:14 - 27:66

Chúa vào thành thánh diễn ra
Muôn người rước Chúa hoan hô vang trời
Sau đi phản bội giết Người
Yêu thương Người đến cho đời muôn ơn

Sa-tan tìm cách phá luôn
Hội thánh Chúa lập ở trong gian trần
Mưu mô giết Chúa đóng đanh
Gây nên khiếp sợ cho nhân loại này

Nhưng ơn Chúa xuống tràn đầy
Muôn người sống mãi kéo dài niềm tin
Sa-tan tìm cách triền miên
Cũng không thoát khỏi uy quyền Chúa đâu.

Mưu mô giết Chúa. Năm A . 2017

SỨ ĐIÊP NGÀY THẾ GIỚI TRẺ 2017

SỨ ĐIÊP NGÀY THẾ GIỚI TRẺ 2017


Giáo hội - xã hội đang cần
Biết bao người trẻ hiến thân để làm
Sụp đường bất động im lìm
Mở cho thế giới hành trình đẹp hơn

Lòng tin ước muốn họ luôn
Dựng xây thế giới không còn bất công
Công bằng nhân bản tốt hơn
Giảm đi tàn ác bất nhân dòng nòi

Chúa nhìn kêu gọi mọi người
Hăng say giới trẻ hiến đời mình luôn
Để niềm mơ ước vẹn tròn
Dựng xây thế giới sống trong an lành.

Sứ điệp giới trẻ. 2017.





GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

GIÁM QUẢN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT


Đức Giám mục Nguyễn Văn Trâm
Đặt làm Giám quản điều hành thế thay
Đức cha Thống mới mất đây
Điều hành Giáo phận tháng ngày vắng ngôi

Tới khi Giáo phận có người
Giáo hoàng bổ nhiệm trông coi điều hành
Đây là qui luật tiến trình
Để cho Giáo phận luôn sinh hoạt đều

Chủ chăn hướng dẫn tuân theo
Việc chung Mục vụ mọi điều diễn luôn
Công việc tốt đẹp thông thường
Thêm lòng sốt sắng cho chung Giáo phần.

Vi Giám quản Phan Thiết. 2017.