Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

MỞ CỬA NĂM THÁNH





Cửa năm thánh tại Trung phi
Chủ chăn hoàn vũ mở thì rộng toang
Để cho ơn Chúa ùa tràn
Châu Phi chinh chiến trở sang hòa bình

Bao nhiêu đất nước chiến chinh
Sống trong lao khổ dân lành chịu cam
Chủ Chăn kêu gọi anh em
Thứ dung quảng đại trong năm thánh này

Chúa đem Tôi tới nơi đây
Mở toang cánh cửa thánh nay mau nào
Để ơn thánh Chúa ban trao
Xuống cho mọi nước khổ đau đương thời.




CÙNG VỀ GỐC NGUỒN

CÙNG VỀ GỐC NGUỒN






Con người cùng một gốc nguồn
Sinh trên mặt đất chung nguồn tài nguyên
Bao người cuộc sống sinh tồn
Với nguồn thực phẩm sẵn luôn tại miền

Nhiều người khổ cực triền miên
Của an chẳng có sống sinh nuôi mình
Nhân loài sao cứ lặng thinh
Không thèmnghĩ đến chúng sinhdòng nòi

Những dư thừa thãi của nuôi
Tại nơi phần đất ơn trời ban trao
Còn đi xâm chiếm thu vào
Bao ngưồn tài sản tận đâu đem về.



Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

CHỨNG TÁ ĐỨC TIN

ẢNH HÌNH CHỨNG TÁ ĐỨC TIN





Ảnh hình chứng tá Đức tin
Chủ Chăn hoàn vũ một niềm quý yêu
Gối quỳ mộ mến mọi điều
Thành tâm kính cẩn xin theo các Ngài
Cầu mong Hội thánh hôm nay
Lòng tin theo dấu các Ngài hôm xưa
Trung kiên với Chúa Giê-su
Sống đường lối Chúa đã đi xuống trần
Hy sinh cuộc sống bản thân
Cùng chia số phận tha nhân nghèo nàn
Đem nhau về tới Thiên đàng
Chính nơi Thiên Chúa vĩnh hằng vô biên.


Đức Thánh Cha Tông du Phi châu. 2015.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

NỤ HÔN KÌ DIỆU

NỤ HÔN KỲ DIỆU



Bé em tên gọi Gian-na
Phước thay được mẹ sinh ra chào đời
Bẩm sinh có bướu trong người
Đầu em bướu tụ chụp coi rõ ràng

Bướu này ngày tháng lớn lần
Rõi theo ảnh chụp tháng dần lớn thêm
Dịp may đến với cho em
Chủ Chăn hoàn vũ viếng thăm Hoa kỳ

Mẹ em bồng bế con đi
Mẹ đưa bé đến Ngài thì  dấu yêu
Sự sống nhân thế Thiên triều
Chúa ban tồn tại sinh nhiều trần gian


NỤ HÔN BIẾN ĐỔI





Sau khi Ngài đã hôn em
Y khoa theo rõi coi xem thế nào
Qủa hình ảnh thấy rõ sau :
Ảnh hình tháng tám, chín hầu khác nhau

Mẹ chăm con cái thấy nào
Bé trông có vẻ sống hầu vui tươi
Tỏ ra dễ chịu chăm coi
Làm cho ba mẹ cảm vui trong lòng

Đây niềm hy vọng chờ mong
Tháng ngày biến chuyển bướu ung thế nào
Cầu xin Thiên Chúa ban trao
Gia đình ơn lạ qua nào Chủ Chăn.



MÙA VỌNG VỀ

MÙA VỌNG VỀ







Vọng về tín hữu mong chờ
Ơn lành Chúa đổ khắp cho gian trần
Mọi người mong mỏi bình an
Khắp nơi trái đất lan tràn đau thương

Đem bom đạn nổ tứ phương
Do lòng thù hận âm vang trong lòng
Tình lân ái chẳng còn trông
Hận thù, hiềm khích tộc dòng anh em

Chiến chinh gieo khắp mọi miền
Gây ra chết chóc đau phiền dân gian
Chúng con xin Chúa thương ban
Xuống cho nhân loại hồng ân thái hòa.

Mọi người con cái một Cha
Thương nhau tình nghĩa thứ tha mọi người.

Vọng về 2015.

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ


CHÚA GIÊSU LÀ VUA

Giê-su ông vị vua sao ?
Phải Tôi xuống thế tỏ nào làm vua
Vua trên mọi thứ vua chúa
Vua nhân loại vượt hẳn qúa loài người

Mọi tâm hồn phải đến Tôi
Tôi đem cho họ cuộc đời thường sinh
Giang san Tôi chốn Thiên đình
Quân Tôi chín phẩm Thiên binh trên trời

Tôi đi theo ý Cha Tôi
Làm cho nhân thế biết Người thương yêu
Phục hồi cưộc sống Thiên triều
Mất xưa, nay lại đem theo về trời.


Lễ Chúa làm vua 2015.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

MÙA THU PORTLAND

MÙA THU PORTLAND




Tôi yêu Portland mùa thu
Tiết thời biến đổi đem cho sắc màu
Cỏ cây xanh biếc mới nào
Gio thu sương muối đến sau vài ngày

Lá xanh biến sắc theo ngay
Đỏ vàng nâu tím gió lay lìa cành
Đẹp ơi phong cảnh trời thanh
Muôn màu đượm sắc họa tranh tuyệt vời

Hóa công sáng tạo đất trời
Ban muôn vẻ đẹp mỗi nơi mùa màng
Chiều lòng du khách tham quan
Nơi này chốn nọ đẫn đàng tới mau.


Mùa thu Portland. 2015.