Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

MÙA THU ĐỔI THAY


MÙA THU ĐỔI THAY NASHVILLE

Mùa thu thời tiết đổi thay
Lá cây thay đổi trên ngay thân cành
Lá xanh đổi sắc biến hình
Thành ra vàng úa ngắm nhìn đẹp thay!

Rừng cây muôn lá đổi đây
Khiến cho lạ mắt tưởng ngay lầm đường
Cùng nơi chốn cũ nhìn trông
Hôm nay đổi dạng như dường khác nơi

Lá cây vàng úa rụng rơi
Bay bay trước gió , bầu trời lạnh se!
Rồi đây trần trụi tư bề
Có nơi sương tuyết đến thì phủ che

Mặc cho áo lạnh đứng kìa
Cưu mang nguồn sống đợi khi xuân về
Vươn mình vùng vẫy tư bề
Búp non hoa lá luôn thì phủ cây

Màu xanh tươi đẹp tràn đày
Một màu hy vọng chờ ngày xuân sang
Mọi người vui vẻ đón xuân
Chúc mừng năm mới bình an mọi nhà.





Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

BỔN MẠNG THIẾU NHI ORANGE

Nhà thờ O-range đón các em
Thiếu nhi vào hiệp dâng thánh lễ
Tê-rê-sa quan thày thánh nữ
Xin bầu cử Chúa cho các em.

Các Hiền mẫu cùng nhau xum họp
Khích lệ các con cháu vui tươi
Cho chúng được luôn nở nụ cười
Chăm chỉ học hành sống tốt đẹp.

Mẹ thương con cắm đầu vào bếp
Con vui vẻ hớn hở ăn ngon
Hứa với mẹ con chăm học tốt
Để làm cha mẹ vui lòng luôn.

Em yêu Thánh Thể Chúa Giê-su
Bởi Chúa rất yêu thương trẻ nhỏ
Mau mau chúng em vào nhà thờ
Để chúng em được gặp ngay Chúa


Chúa ban cho chúng em chính Ngài
Thần lương chúng em sống hàng ngày
Kết hợp Chúa Giê-su mãi mãi
Chúng em chẳng còn sọ hãi.

Chúng em diễn tả Chúa sáng tạo
Đất trời với cây cối hoa màu
Mùa màng Chúa ban lúa gạo.
Nuôi sống mọi thụ tạo hết nào


Cho muôn loài nẩy nở xinh tươi
Vũ trụ toàn cầu luôn tốt đẹp
Công trình Chúa tạo đựng khắp nơi
Mọi điều hết thẫy Chúa chúc phúc.
Cảm tạ Chúa đã ban muôn ơn
Xuống cho khắp cả thế giới luôn
Chúng con xin hết lòng suy phục
Kính thờ lậy Chúa cả trời đất.





Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

KHÁM BỆNH ĐẦU TIÊN

NƠI KHÁM BỆNH NHÓM GIA ĐÌNH


PHÒNG TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐẾN KHÁM BỆNH


BẠN HỌC DƯƠNG KHẢI HOÀN CHỦ TIỆM THUỐC MANNA CALI


Hôm nay khám bệnh đầu tiên
Tại nơi bác sĩ gia đình chăm nom
Mọi người nước Mỹ nhận luôn
Chăm nom sức khỏe bảo tròn sống sinh
Phải chọn bác sĩ gia đình
Chuyên lo chữa bệnh cho mình thường xuyên
Khám rồi toa thuốc nhận liền
Đến nơi tiệm thuốc trao đem thuốc về
Thường xuyên hàng tháng lại đi
Khám luôn sức khỏe mọi bề tròn chu
Mọi điều nhà nươc chăm lo
Cho người họ nhận đem vô Hoa kỳ
Chương trình nhân đạo trường kỳ
Ở trong nước Mỹ thực thi lâu dài
Giúp cho thiên hạ những ai
Bị đời bạc đãi đến đây nương nhờ.




Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

ĐI CHỢ WAL- MART Ở ORANGE

Cửa nhà ổn định đã xong
Hôm nay đi chợ coi luôn xem nào
Áo quần ăn mặc bảnh bao
Mày hình bỏ túi đi mau ra đường

Tiết trời sắp đến mùa đông
Ngoài đường vắng bóng người luôn đi này
Mình tôi thong thả bước đây
Trên đường xe chạy luôn hoài ngược xuôi


Chín giờ tới chợ sớm trời
Chiếc xe hót rác đương thời thu gom
Mấy người buôn bán đang giương
Vải lều che nắng hàng buôn bán này


Các tiệm còn đóng cửa đây
Nhà hàng Wall Mart cửa này mở luôn
Cho hai mươi bốn giờ thường
Hầu cho khách muốn mua trong giờ nào..

Trước khi tôi sắp buớc vào
Cửa luôn tự động mở chào khách vô
Vào trong tràn ngập những đồ
Thức ăn quần áo như kho tràn đầy

Tôi tim sách chẳng có đây
Đi xem quần áo trưng bày bán buôn
Có nhiều mặt hàng rẻ luôn
Tôi xem để biết cần dùng sẽ mua


Cuối cùng nội thất trong nhà
Coi xem cũng thấy mắt hoa lên nào
Bởi bao đồ đạc đẹp sao!
Ghế bàn cung cấp cho bao căn nhà.


Chưa coi hết đã đến giờ
Ra về để kịp ăn trưa giờ này
Chuỗi năm chục hạt hết đây
Con đường từ chợ về ngay đến nhà.


Thứ Ba, 3 tháng 11, 2009

NƠI TÔI ĐƯƠNG Ở





Chiều mùng một tháng mười một
Lễ các Thánh , tôi đến nhà
Xứ O-range , diễn ra
Nhà bốn phòng, tôi mướn một
Làm nơi ở trọ hiện nay
Anh Thành , chú Hải giúp đỡ
Trang hoàng cho tôi phòng ở
Thât là chu đáo nơi này
Nước Mỹ văn minh gầu có
Không nhà nằm vạ nơi nơi
Làm sao chống lại tiết thời
Mọi người phải tìm chỗ ở
Tư tế sống trong nước Mỹ
Cũng phải kiếm chỗ tìm nơi
Trú chân tránh khỏi tiết thời
Như mọi người sống nước Mỹ
Có điêu bỡ ngỡ khác nơi
Việt nam bao giờ có thế
Đi tu sống hàng tư tế
Thường ở trong nhà C.húa trời












Thứ Hai, 2 tháng 11, 2009

LỄ CÁC LINH HỒN NGHĨA TRANG C.CHIÊN. LÀNH

Cỏ xanh rải thảm mịn màng
Công viên chẳng khác mọi đàng diễn ra
Trước bao con mắt người ta
Công viên đẹp đẽ bao là cuốn lôi.


Mẹ La vang đứng nhìn coi
Mênh mông thảm cỏ luôn thời trải ra
Dưới làn thảm cỏ bao la
Cốt xưong tín hữu đương là ẩn thân.


Lễ đài dàn dựng lên sẵn sàng
Linh mục giáo dân tiến lễ dâng
Cầu cho bao người ra đi trước
Đang dưới lớp cỏ xanh ẩn tàng.


Linh mục tiến lên dâng Thánh lễ
Chúa thương ban ơn các vong linh
Thiết tha qua việc dâng hiến tế
Thiên Chúa mở rộng cửa Thiên đình.

Cỏ xanh thấp thoáng lùm hoa tươi
Dùng che khuất mắt mọi con người
Tưởng đây công viên rất tươi đẹp
Không ngờ dưới toàn xương khô đét.

Người người nhộn nhịp đạp cỏ xanh
Tìm mau viếng mộ những người thân
Mộ bia hình ảnh trên bảng đá
Rải nằm khắp dưới lớp thảm xanh.

Tượng đài Chúa Mẹ đứng coi trông
Canh giữ đây bao la vong hồn
Lẩn quất tại công viên tươi đẹp
Khách qua đàng thấy vui đẹp mắt.

Bóng chết người văn minh khiếp sợ
Mồ mả cao làm họ hãi hùng
Thảm cỏ xanh che giấu mọi sự
Khỏi nhin thấy sự chết hãi hùng.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009

THÁNH GIA NAM CALI HỌP MẶT

Nhà anh Thành họp mặt Thánh gia
Nam Ca - li tựu về diễn ra
Thánh gia gần đủ các anh chị
Mong đợi lâu ngày luôn trải qua.


Thánh lễ cầu Chúa xuống muôn ơn
Thân bằng Thánh gia sống chết luôn
Mọi người lãnh nhận ơn Thiên Chúa
Cho cuộc sống đời sau trường tồn

Thánh lễ bàn tiệc thương yêu
Chúa truyền thực hiện để gieo lòng đời
Tình yêu thương mến mọi người
Mối dây thắt chặt muôn thời keo sơn.

Bàn tròn anh chị Thánh gia
Vây quanh mười vị chan hòa vui thay
Mong lâu mới có môt ngày
Bàn ăn xum họp hôm nay vui mừng.

Đồ ăn ngon Thánh gia dùng
Cùng vui thỏa mái trên dương thế rồi
Mai ngày bàn tiệc Nước trời
Bên nhau cùng hưởng muôn đời trường sinh

Niềm vui cắt bánh chia nhau
Trao đưa miếng bánh mong lâu có ngày
Đất tròn xoay chuyển tới nay
Thánh gia gặp gỡ chốn này Ca-li.

Ai .cha mẹ anh em ta ?
Nhũng người bạn hữu Thánh gia lâu ngày
Những nguời nghe lời Chúa đây
Đem ra thực hiện luôn hoài trần gian