Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

MẸ THIÊN CHÚA (2)

MẸ THIÊN CHÚA (2)



Ma-ri-a Mẹ Chúa trời
Vì đâyThiên Chúa do Người hạ sinh
Con Người : Chúa cả Thiên đình
Nhưng Người vẫn sống thường tình khiêm nhu

Thế gian chẳng thấy tối mù
Chúa Trời mặc khải tỏ cho thấu tường
Chúng con nay biết rõ ràng
Hợp ca danh Mẹ hát vang muôn thời

Mẹ nay vẫn được Chúa Trời
Truyền sai xuất hiện khắp nơi hoàn cầu
Tỏ bày ý Chúa nhiệm mầu
Muốn cho nhân thế sống sao tốt lành

Mẹ Thiên Chúa 2015.




MẸ THIÊN CHÚA

MẸ THIÊN CHÚA


Ma-ri-a Mẹ Chúa trời
Từ cung lòng Mẹ, Con người sinh ra
Ngôi Hai sinh bởi Chúa Cha
Cha sai xuống thế thứ tha nhân trần

Khởi nguyên tiên tổ bât tuân
Lỗi điêu răn dậy chẳng vâng lệnh truyền
Tình thương Thiên Chúa vô biên
Tìm trong nòi giống Mẹ hiền cưu mang

Sai Con từ chốn Thiên đàng
Xuống nơi trần thế dậy loan nhân loài
Mẹ hiền tông giống dòng nòi
Là E-và mới Chúa Trời mến thương.

Mẹ Thiên Chúa 1-1-2017.



Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

THÀNH PHỐ BELEM (nay)

THÀNH PHỐ BELEM (nay)


Ngàn năm đất nhỏ Be-lem
Giu-se con Gia-cóp bên cha già
Anh em bán Ai-cập mua
Sau làm thủ tướng cứu gia đình mình

Đất phần tiên tổ triền miên
Trở thành Đa-vít tổ tiên dòng nòi

Tới thời Au-gút-tô coi
Lệnh truyền khai sổ về nơi quê nhà

Giu-se dẫn Ma-ri-a
Be-lem về lại không nhà trú đêm
Cánh đồng hang đá bò chiên
Làm nơi trú ngụ hạ sinh Chúa Trời.

Nhớ lại đất thánh. 2016

NHÀ THỜ GIOAN TIỀN HÔ

NHÀ THỜ GIOAN TIỀN HÔ



Nhà thờ kính nhớ Gio-an
Giảng rao, tẩy rửa cho dân nghe lời
Xin ông thanh tẩy chúng tôi
Tại nơi sông nước gọi rồi Gio-đan

Hàng ngày dân kéo đến gần
Nghe lời giảng dậy ăn năn sửa mình
Sẵn sàng đón Chúa đến liền
Tại đây Chúa cũng đến xin ngỏ lời

Xin ông thanh tẩy cho tôi
Gio-an từ chối những lời Chúa đây
Tôi đâu dám rửa cho Ngài
Tôi không xứng đáng cởi giầy Chúa đâu.
(Mt 3,13-15)

BỜ SÔNG GIODAN NAY

BỜ SÔNG GIORDAN NAY


Thuộc Giê-ri-cô một phần
Gio-đan sông chảy quanh đàng nơi đây
Đôi bờ thấy rõ hiện nay
Coi trông nhỏ hẹp chạy dài đi xa

Chảy vào Biển Chết bao la
Thuộc miền đất Giu-đê-a đổ vào
Gio-an rao giảng theo nào
Dọc bờ sông nước tiện mau sử dùng

Chư dân tiến đến rất đông
Nghe Gio-an giảng xin ông rửa liền
Chúa Giê-su cũng đến bên
Xin ông tẩy rửa cho mình nơi đây.

Nhớ lại đất thánh. 2016.



Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

CÁC THÁNH ANH HÀI

CÁC THÁNH ANH HÀI


Hê-rô-đê giận vô ngần
Ba vua không lại kể lần cho tin
Như lời ước hẹn của mình
Cho nên chiếu chỉ cả thành thực thi

Bắt lùng hết mọi Hài nhi
Từ hai tuổi xuống khắp thì nơi noi
Thế là bao trẻ chào đời
 Gần thời với Chúa, Nước trời hiến dâng

Hài nhi vừa mới đến trần
Chưa hề biết đến dân gian điều gì
Vôi vàng đã phải ra đi
Về nơi Thiên Chúa mới thì dựng nên.


Lễ chư Thánh Anh Hài 28-12-16.



TRỐN SANG AICẬP

TRỐN SANG AICẬP


Sau khi Đạo sĩ về liền
Sứ thần hiện đến lệnh truyền Giu-se
Dậy mau đem trẻ Hài Nhi
Với cùng bà vợ vội đi lên dường

Trốn sang Ai-cập ẩn nương
Tại đây tạm trú đợi trông báo hồi
Vua nay ra lệnh ban rồi
Truy lùng con trẻ kịp thời giết đi

Giu-se ẵm Chúa Hài Nhi
Trốn cùng Ma-ri-a đi vội vàng
Mau sang Ai-cập tìm đàng
Chốn Kim tự tháp các làng cận lân.


Nhớ lại đất thánh. 2016


MỘ BÀ RAKHEN

MỘ BÀ RAKHEN


Vợ I-sa-ác : Ra-khen
Pát-dan tới Ca-na-an qua đời
Ông bèn chôn vợ tại nơi
Vệ đường, thiên hạ gọi hoài Ra-khen

Nơi dây khi Chúa giáng sinh
Vua truyền giết trẻ sinh liền hai năm
Các bà không ngớt khóc than
Nên thành tiếng khóc Ra-khen nơi này

Nhớ bà đã chết chôn đây
Khi về đến đất xum vầy tổ tiên
Chúa ban phần đất triền miên
Cha truyền con nối sản sinh dòng nòi.

Nhớ lại đất thánh. 2016.


Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

CHÚA ĐẾN RỒI

CHÚA ĐẾN RỒI



Mọi người ơi Chúa đến rồi
Thân mình bé nhỏ tay tôi ẵm bồng
Mọi người hãy đên ngắm trông
Con Thiên Chúa hoá thân trong phận người

Chúa Cha ban xuống từ trời
Món quà bé bỏng cho người trần gian
Cho Ngài chung nhận số phần
Hưởng cùng cuộc sống gian trần lầm than

Để Ngài mặc khải Thiên đàng
Mọi người học biết yêu thương Nước trời
Ở trong cuộc sống kiếp người
Tình yêu đồng loại tuyệt vời anh em.

Chúa đến rồi. 2016.






Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

CHÚA LÀM NGƯỜI

CHÚA LÀM NGƯỜI



Đêm đông giá buốt lạnh lùng
Chúa yêu nhân thế xuống cùng chúng con
Tỏ lòng Thiên Chúa xót thương
Mến yêu tạo dựng ban ơn sinh tồn

Còn thương nhập thể sống luôn
Giữa lòng nhân loại ở cùng chúng sinh
Chúa yêu nhân thế tận tình
Chúng con đâu có đáp đền chút chi

Cầu xin cuộc sống kiên trì
Đặt niềm tin tưởng Chúa thì thứ tha
Bởi lòng Thiên Chúa bao la
Ban ơn dung thứ bởi Cha nhân hiền.

GIÁNG SINH. 2016.


NƠI CHÚA NHẬP THỂ

NƠI CHÚA NHẬP THỂ


Thánh đường gìn giữ chính nơi
Con Thiên Chúa xuống làm Người trần gian
Ngôi Lời đã hoá nên thành
Con người tại thế sống sinh cứu đời

Người chung sống giữa chúng tôi
Chúng tôi đã được ngắm coi rõ ràng
Vinh quang Thiên Chúa cao sang
Tỏ ra Con Một Cha ban nhân loài

Tràn đầy ơn sủng cao vời
Đem cho nhân loại ơn trời tràn lan
Đáp đền tội lỗi trần gian
Chúa Cha tha thứ thế trần ngàn muôn.


Nhớ lại Đất thánh. 2016.


Bàn thờ kính nhớ nơi Chúa Con nhập thể

Dòng chữ Latin : 
VERBUM CARO HIC FACTUM EST
NƠI ĐÂY NGÔI LỜI ĐÃ NÊN XÁC PHÀM




THÁNH ĐƯỜNG TRUYỀN TIN

THÁNH ĐƯỜNG TRUYỀN TIN


Na-da-rét có Thánh đường
Truyền tin ghi nhớ mãi luôn muôn đời
Chính nơi Thiên sứ Chúa trời
Được sai đi đến với người Nữ trinh

Ma-ri-a nữ dịu hiền
Đem tin Thiên Chúa muốn sinh cứu đời
Qua lòng trinh nữ của người
Xin nàng đón nhận vâng lời Chúa mau

Ma-ri-a : Việc đó sao ?
An lòng Thiên Chúa sẽ trao việc làm
Thánh Thần thực hiện yên tâm
Biết từ Thiên Chúa, nàng vâng lời liền.


Nhớ lại đất thánh. 2016.