Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

XATAN ĐEM CHÚA LÊN ĐỈNH NÚI

XATAN ĐEM CHÚA LÊN ĐỈNH NÚI




Giê-rô-cô đỉnh núi đây
Xat-tan đem Chúa lên ngay đỉnh rồi
Dùng lời thách thức Chúa coi
Ông đang nhìn hết lậy tôi trao quyền
Ông đi nhẩy xuống mau liền
Có Thiên thần cản giữ gìn ông luôn
Ngươi đừng thách đố Ta cùng
Ta là Thiên Chúa ngươi trong mọi thời
Xa-tan tháo chạy mau rồi
Còn mình Chúa ở lại nơi núi này
Nó hy vọng sẽ cám dỗ Ngài
Lần sau nữa sẽ tái hồi diễn ra.

Viếng đất thánh. 2016.





CHỦ CHIÊN ĐOC THÁNH KINH ( Lc 4,14-16 )

CHỦ CHIÊN ĐOC THÁNH KINH ( Lc 4,14-16 )


Chúa Giê-su lại trở về
Ga-li-lê sống giữa quê thôn làng
Trong uy quyền của Thánh Thần
Với danh tiếng lẫy lừng vang kháp miền
Ngài vào dây dỗ loan truyền
 Tại nơi Hội quán họp quen nơi này
Mọi người ca tụng khen đây
Bởi lời dậy dỗ của Ngài cao siêu
Tại Na-za-rét quý yêu
Nơi này nuôi dưỡng Ngài theo tháng ngày.
(Hội trường nay nát tan hoài
Coi nhìn đổ nát nơi này tang thương.)

Viếng thánh địa. 2016.


HỘI TRƯỜNG CAPHANAUM ĐỔ NÁT

HỘI TRƯỜNG CAPHANAUM ĐỔ NÁT



Thói quen thường lệ của Ngài
Vào ngày hưu lễ đến ngay Hội trường
Ngài liền đứng dậy giảng luôn
Mọi người đến dự ngắm trông nghe Ngài
Người ta trao sách viết này
I-sa-i-a sứ ngôn đây loan truyền
Chúa cầm mở sách ra liền
Gặp ngay đoạn viết ngay nên những lời :
Thần khi Chúa ở trên Tôi
Bởi Người đã xức dầu nơi Tôi này
Ngài sai Tôi tới đâu đây
Có người nghèo khó để trao Tin mừng.

Viếng đất thánh. 2016.


PHÊRÔ RA NGOÀI

PHÊRÔ RA NGOÀI




Phê-rô ra đến cổng ngoài
Một đầy tớ gái dùng lời bảo ông
Chính ông trong nhóm này luôn
Giọng ông nói thật giống cùng người đây
Phê-rô liền chối phắt ngay
Tôi không hề biết chị nay nói gì
Phê-rô nóng tính mọi bề
Nhưng sau hối hận tức thì ngay thôi
Chúa thương tha thứ mau rồi
Vẫn dùng ông để quản coi cộng đoàn
Anh em môn đệ trần gian
Đứng đầu Hội Thánh thế nhân mọi miền.

Viếng đất thánh. 2016.




NHỐT CHÚA DƯỚI HẦM NHÀ

NHỐT CHÚA DƯỚI HẦM NHÀ



Hội đồng tìm những chứng gian
Đem ra tố cáo vu oan cho Người
Chảng bằng cớ nào thực rồi
Lính canh được phép đánh hoài trên thân
Rồi đem nhốt Chúa dưới hầm
Chân tay buộc trói sợ rằng giải vây
Biết đâu do nhóm ông đây
Đến nơi giải thoát choThày mình chăng
Lính mau bố trí canh phòng
Cho nào cẩn thận tránh đường xảy ra
Sẽ mang trách nhiệm đến cho
Cơ binh canh gác việc qua đêm trường.

Viếng đất thánh. 2016.






NHÀ THÒ THÁNH PHÊRÔ KHÓC LÓC

NHÀ THÒ THÁNH PHÊRÔ KHÓC LÓC



Đây nhà thày cả Cai-pha
Lính dong nộp Chúa đến nhà ông đây
Phê-rô theo gót chân Thày
Ngóng nghe xem việc diễn bày ra sao
Gái hầu chỉ mặt nói vào
Ông này thuộc nhóm theo hầu Giê-su
Phê-rô vội chối tức thì
Ra ngoài thấy Chúa nhìn kìa theo ông
Ông liền khóc lóc thảm thương
Cầu xin với Chúa thứ dung tội mình
Bởi vì nhát đảm triền miên
Chối Thày bỏ chạy trong đêm âu sầu !


Viếng đất thánh - 2016.



Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

TRONG HANG MỤC ĐỒNG






Đây hang trú ẩn khi xưa
 Chiên bò, mục tử trú qua đêm trường
Tránh bao gió lạnh tuyết sương
Nghe lời Thần sứ đến cùng báo tin
Kìa Con Thiên Chúa giáng sinh
Nơi hang súc vật bò chiên đang nằm
Hãy mau đến kính viếng thăm
Chúa Con xuống thế vấn khăn nằm chờ
Mục đồng đến bái lậy thờ
Trở về loan báo Chúa cho mọi người
Chúng tôi thấy Con Chúa Trời
Sinh trong tăm tối tại nơi cánh đồng.


Viếng thánh địa - 2016.







TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

NHÀ THỜ GIÁNG SINH



Xưa nơi hang đá Be-lem
Đồng không mông quạnh triền miên nơi này
Hôm nay chen chúc chốn đây
Phố đường dành đất dựng xây cất nhà
Bán buôn thương mại bao la
Người người xe cộ trải qua khắp vùng
Chẳng còn thấy nét cánh đồng
Năm xưa lạnh giá tuyết sương bao trùm
Hôm nay nhộn nhịp người đông
Khắp luôn thế giới người cùng đến đây
 Viếng thăm nhà thánh nơi này
Kính hôn sao dấu Chúa Ngài sinh ra.

Viếng đất thánh - 2016.



TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

NGÔI SAO NƠI CHÚA SINH



Đúng nơi chỗ Chúa sinh ra
Con người bé nhỏ thật là khiêm nhu
Đặt trong máng cỏ bò lừa
Vấn quanh tã vải đỡ cho giá hàn
Ngôi sao ghi dấu Chúa nằm
Tại nơi máng cỏ sát gần bò chiên
Mọi người tín hữu cúi mình
Kính hôn nơi dấu Chúa sinh nơi này
Một lòng tôn kính tỏ bày
Nơi xưa Chúa đã nằm đây chào đời
Tâm tình thương mến nhân loài
Xuống trần nhập thế dòng nòi dân gian.

Viếng thánh địa - 2016.



TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

MỤC TỬ VỚI BÀY CHIÊN



Ảnh hình mục tử với chiên
Tại nơi đất Hứa hàng nghìn năm đây
Chiên luôn khắng khít theo bày
Chủ chăn theo dõi mọi ngày đoàn chiên
Chúa Giê-su thấy triền miên
Ảnh hình gắn bó chủ chiên với bày
Ngài yêu thương ảnh hình này
Nhận nhìn sánh ví Mình đây chăn bày
Chăm nom săn sóc hàng ngày
Đoàn chiên tín hữu Cha Ngài trao cho
Cuôc đời trần thế chăm lo
Không làm mất mát bỏ qua con nào.

Viếng đất thánh - 2016

TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

ĐỀN THỜ KINH LẬY CHA



Năm đầu triết học Qui nhơn
Đức cha Chi đến thăm công bố rằng
Ngài đem Kinh Lạy Cha sang
Đền thờ đất thánh để đăng nơi này
Với Kinh các nước trình bày
Tại nơi đền thánh giữ hoài muôn năm
Chúng tôi tìm đến tham quan
Đọc to cho các phái đoàn cùng nghe
Đoàn nào cũng tìm kiếm kìa
 Ra Kinh đất nước mình thì tại đây
Lấy làm hãnh diện hôm nay
Bởi Kinh đất Nước quý thay trình bày.

Viếng đất thánh - 2016.




TRÊN ĐƯỜNG HÀNH HƯƠNG

BIỂN CHẾT



Nơi này Biển Chết mênh mông
Coi nhìn rộng lớn khắp trong cả vùng
Giữa thềm lục địa Trung Đông
Vây quanh núi trọc đồng không khô cằn
Nước ngưồn di chuyển Gióc-dan
Hồ Ga-li-lê dẫn đàng xuống đây
Qua đường chảy hóa mặn ngay
Mang tên Biển Chết nơi này kỳ quan
Khiến cho du khách xa xăm
Muốn tìm kiếm tới để xem rõ ràng
Đằm mình biển nước thênh thang
Để hầu cảm nghiệm khác thường thiên nhiên.

Viếng đất thánh - 2016.