Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

CHA THÁNH PIO NĂM DẤU



CHA PIÔ IN NĂM DẤU THÁNH





Con người Thiên Chúa mến thương
Sống luôn giải tội ban ơn mọi người
Qua đời bốn tám năm rồi
Chúa ban tươi tốt nghỉ ngơi yên nằm

Mọi người tới viếng kính thăm
Chính đây phép lạ Chúa ban con người
Hiến thân phụng vụ Nước Trời
Suốt đời tận tụy tại nơi thế trần

Tấm gương khắp cõi dân gian
Chúa ban công thưởng công dân Nước Trời
Những ai sinh sống trên đời
Hết minh dâng hiến Chúa Trời thưởng công.


Cha Piô in năm dấu đinh. 2016.


Ghi chú :

Thánh Pio Pietrelcina sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 tại Pietrelcina, tạ thế ngày 23 tháng 9 năm 1968, là linh mục thuộc dòng Capuchin, được Chúa ban đặc ân in năm Dấu Thánh của Chúa trên người từ ngày 20 tháng 9 năm 1918 cho tới khi ngài qua đời. Sáng sớm hôm 23 tháng 9 năm 1968, theo thói quen, ngài vẫn nắm tràng chuỗi Môi Khôi trong tay, dù không còn đủ sức để đọc thành tiếng kinh Kính Mừng. Cuối cùng ngài liên tục nhắc đi nhắc lại "Gesù, Maria" (Giêsu, Maria).  Đến gần 2:30 giờ sáng, ngài nói : "Tôi nhìn thấy hai người Mẹ" (tức là Mẹ Maria và Mẹ của ngài), sau đó, ngài lìa trần lúc 2:30 giờ trong phòng của ngài trong tu viện tại San Giovanni Rotondo, miệng vẫn còn thều thào : "Maria !"

Ngài được mai táng ngày 26 tháng 9 trong một nhà mồ tại nhà thờ Đức Bà Đầy Ân Phúc. Thánh lễ an táng có hơn 100.000 người tham dự. Gần 40 năm sau, ngày 16 tháng 6 năm 2002, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên hiển thánh cho ngài  trước sự hiện diện của khoảng 300.000 người.


Ngày 3 tháng 3 năm 2008, sáu năm sau ngày tuyên thánh, và 40 năm sau ngày ngài qua đời, người ta cải táng cho ngài. Khi mở áo quan, người ta thấy thi thể của ngài vẫn còn nguyên vẹn, dù chẳng hề có một thứ hóa chất bảo quản nào, và cũng chẳng cần nhờ đến các kĩ thuật khoa học hiện đại ! Sau đó, thi thể của ngài được đem về đặt tại nhà thờ Thánh Pio (dâng kính ngài) bên cạnh tu viện San Giovanni Rotondo. Vào tháng 4 năm 2010, người ta đặt thi hài của ngài vào một quan tài đặc biệt mạ vàng. Theo yêu cầu của đức Giáo hoàng Phanxicô, thi hài của ngài được đem đến Vatican để tín hữu đến kính viếng nhân dịp Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương Xót 2015 – 2016, cùng với thi hài của thánh Leopold Mandic, một vị thánh khác cũng thuộc dòng Capuchin (sinh tại Croatia, nhưng gần hết cuộc đời sống ở Padova, bắc Italia, và ít được biết đến hơn so với thánh Pio) vào ngày 3 tháng 2 năm 2016. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, xác thánh Pio đã được đưa đến quê hương của ngài là Pietrelcina. Sau ba ngày, xác thánh Pio lại được đưa về tu viện San Giovanni Rotondo ngày 14 tháng 2 năm 2016.



Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

CHÚA NHẬT PHỤC SINH


CHÚA SỐNG LẠI RỒI




Hôm nay Chúa sống lại rồi
Rõ ràng huyệt đá muôn đời còn kia
Lời Ngài ghi chép vang đi
Giục lòng nhân thế tìm về đường ngay

Bao nhiêu sầu khổ đắng cay
Chính Ngài chịu đựng ta hay biết rồi
Giờ đây Ngài ngự trên trời
Luôn hằng ban phước cho người trần gian

Hỡi người trần thế mê man
Kiếm tìm vật chất chẳng màng đến chi
Chúa Ki-tô dẫn ta đi
Con đường lao khổ tiến về vinh quang.




Chúa đắt ta đi 2016.

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

THỨ BẢY PHỤC SINH



BÀI CA CHIẾN THẮNG

Ca đoàn thiên sứ vui lên
Hỡi mầu nhiệm thánh siêu nhiên tuyệt vời
Tiếng loa dậy khắp đất trời
Khải hoàn khúc hát muôn lời ca vang

Trần gian rạng vẻ huy hoàng
Thoát rời tăm tối mọi đàng sáng tươi
Ôi tội hồng phúc tuyệt vời
Vì đây Đấng Cứu Chuộc nơi thế trần

Ngài đi chịu chết trao ban
Hồng ân sự sống thanh nhàn đời sau
Nhân loài nối tiếp theo nhau
Thiên đàng vĩnh cửu ban trao muôn người.


Bài ca chiến thắng 2016.




Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

THỨ SÁU TUẦN THÁNH



THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Thứ sáu đáng ghét hay yêu ?
Các con cái Chúa nói điều nghĩ suy
Một ngày độc ác bởi vì
Đóng đinh giết Chúa quá thì dã man

Chúa đây đem xuống trần gian
Biết bao ơn phước trao ban nhân loài
Đáp đền bằng cách giết Ngài
Thật là tội ác loài người bất công

Nhưng cho nhân thế thấu tường
Lòng Ngài tha thứ khoan dung vô bờ
Dậy cho nhân thế thứ tha
Anh em dồng loại một Cha trên trời

Tại sao chém giết nơi nơi
Dòng nòi dưới thế sống đời trần gian
Chúa sai xây dựng vũ hoàn
Cùng nhau chung hưởng Thiên đàng trần gian.



Thứ Sáu Tuần Thánh 2016.


Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

THĂM VIẾNG


THĂM VIẾNG

Tám mươi tuổi thọ viếng thăm
Tám mươi sáu tuổi chút lần hơn nhau
Nhưng lòng chung hướng trời cao
Một nơi vĩnh cửu chốn bao con người

Đợi trông mong mỏi lâu thời
Có ngày sẽ đến đón mời về luôn
Nhân loài Thiên Chúa yêu thương
Ban quyền làm chủ khắp trong vũ hoàn

Tại nơi trần thế chứng nhân
Mọi người nhận biết vũ hoàn Chúa ban
Con người làm chủ trọn toàn
Vâng lời Thiên Chúa thi hành thưởng công.




Viếng thăm Canada 2016.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

BẢO VỆ HỒNG ÂN



BẢO VỆ HỒNG ÂN

Giu-se gìn giữ hồng ân
Chúa Con xuống thế gian trần ban ơn
Chúa Cha kén chọn ngay luôn
Giu-se vị Thánh vẹn tròn lo chăm

Chúa Giê-su sống ẩn thân
Thời gian bé nhỏ đương cần dưỡng nuôi
Chung tay với Mẹ của Người
Ra công chăm sóc cuộc đời bé thơ

Sau khi khôn lớn tròn chu
Chúa ban công thưởng trên quê vĩnh hằng
Hiện nay đang ở Thiên đàng
Ngài luôn bầu cử mọi đàng chúng ta.



Thánh Giuse 19-3-2016.

TOÀ HOÀ GIẢI



TÒA HÒA GIẢI

Trước khi tha thứ cho người
Hãy quỳ gối xuống, Chúa Trời thứ tha
Bí tích Chúa lập giải hòa
Dùng cho nhân loại xin Cha trên trời

Ban ơn phước xuống muôn người
Trở nên con cái dòng nòi khởi nguyên
Đã làm mất bởi Tổ tiên
Dòng nòi ngỗ nghịch chống Thiên Chúa hoài

Chủ chiên hối lỗi xong xuôi
Giục lòng tín hữu theo noi gối quỳ
Cúi xin Thiên Chúa xóa đi
Muôn vàn tội lỗi đương thì diễn ra.



Thống hối mùa chay. 2016.

TƯ DUY MÙA CHAY


TƯ DUY MÙA CHAY

Tội ban ơn phúc nhân loài
Tội đi giết chết Chúa Trời trần gian
Tội là chìa khóa Thiên đàng
Tôi đem trừ giệt Sa-tan gian tà

Tội ban ơn phúc bao la
Cửa trời rộng mở cho ta bước vào
Tội như những trận mưa rào
Hồng ân trời đổ xuống nào đồng khô

Tội là ơn phúc vô bờ
Thế gian tội lỗi Chúa cho ơn lành
Chúa Ki-tô chết khải hoàn
                                  Trao ban ơn phước cho nhân loại nhờ.



Tư duy mùa chay. 2016.

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA



LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lòng thương xót Chúa lớn lao
Chúng con hết thảy cùng nhau tôn thờ
Chúa thương tận hiến đến cho
Nhân loài tội lỗi trải qua cuộc đời

Trước khi Ngài trở về trời
Tìm bao phương thế nuôi người trần gian
Lập nên Hội thánh gian trần
Với bao nhiệm tích ban ân nhân loài

Hầu ban nhân thế mọi người
Tháng ngày lãnh nhận để nuôi thân mình
Lữ hành tiến tới Thiên đình
Là nơi vĩnh phúc triền miên Nước trời.


Lòng thương xót Chúa. 2016.