Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

BƯỚC THEO THẦY


BƯỚC THEO THÀY

Con đường khổ giá Chúa di
Chúa ôi, con thấy nặng nề làm sao !
Chúa khuyên con bước theo nào
Nặng chì đá buộc đặt vào thân con

Mỗi ngày thân xác hao mòn
Ốm đau bệnh tật đến luôn thân mình
Xác thân lôi kéo triền miên
Hướng về tội lỗi thường xuyên không ngừng

Tinh thần huớng về Thiên cung
Xác thân đi ngược cánh chung cuộc đời
Chúng con hướng mắt lên trời
Van nài Thiên Chúa muôn lời thứ tha.

Ngắm đường khổ giá. 2016.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

SÁM HỐI ĂN NĂN


Chúa ôi ! nhân loại chúng con
Bẩm sinh  nơi chính giống dòng vô ơn
Con người bởi gốc chẳng còn
Sạch trong theo ý Chúa luôn khởi đầu

Chúng con hậu thế nối nhau
Sống trong tội lỗi Chúa hầu thấy đây
Bao nhiêu gian ác giãi bày
Loại trừ nhau mãi hàng ngày không ngơi

 Chúa luôn đổ xuống ơn trời
Mãi chưa dập tắt lòng người xấu xa
Mùa chay sám hối xin tha
Chúa thương uốn nắn mau cho nhân loài. 


Thống hối ăn năn.2016.

TÔNG DU MỄ TÂY CƠ




TÔNG DU MỄ TÂY CƠ

Kính chào Tổng Thống, Phu nhân
Với cùng các cháu nhân dân Mễ này
Chúa đem Tôi viếng thăm đây
Xin Ngài chúc phúc trên ngay mọi người

Dân đông tin kính Chúa Trơì
Nhưng nhiều tệ nạn tại nơi đất miền
Gây nên đói khổ triền miên
Dân nghèo trốn tránh vượt biên mong tìm

Nơi miền sinh sống gia đình
Tốt hơn tại chốn quê mình hiện nay
Mẹ Ga-lúp-pê Quan Thày
Xin cầu bầu Chúa thương thay dân hèn.

ĐGH. Tông du 2016.


CHA ĐỘI MŨ ĐẸP ?






CHA ĐỘI MŨ ĐẸP ?

Người Mễ qúi mến Cha đây
Trao Cha mũ đội đẹp thay phải nào
Cha thương mọi nước biét bao
Cha mong có sức viếng mau mọi miền

Viếng thăm tất cả bày chiên
Chúa trao dẫn đắt khắp trên hoàn cầu
Hàng ngày cầu Chúa ban trao
Mọi dân tộc Chúa khởi đầu dựng nên

Ban ơn đổ xuống triền miên
Giúp cho cuộc sống bình yên hết nào
Cùng đem tất cả đến mau
Thương yêu hòa thuận với nhau Chúa truyền.

Cha đội mũ đẹp. 2016.