Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

ĐÀNG THÁNH GIÁ

ĐÀNG THÁNH GIÁ
THEO MẪU THỨC CỦA
CHÂN PHƯỚC GIO-AN PHAO-LÔ II


LỜI GIỚI THIỆU

     Ngày 2-4-2005, Đức Thánh Cha đáng kính Gio-an Phao-lô II qua đời. Cuộc đời và sứ vụ của ngài là một minh chứng cho niềm tin kiên vững. Ngài đã sống Đàng Thánh Giá, sống mầu nhiệm mục tử, từ bệnh tật của mình cho đến việc tự hiến để phục vụ Hội Thánh Chúa.

     Trong suốt Tuần Thánh năm 1991, ngài đã cử hành các Chặng Đàng Thánh Giá ở quảng trường Coliseum, Rô-ma, với mẫu thức theo sát với các Thánh ký. Ngài tin rằng nhờ đó đức tin Ki-tô hữu sẽ được dẫn dắt sâu vào các biến cố của cuộc đời Chúa Ki-tô.

     Do đó, các sự kiện như ba lần ngã xuống đất, việc gặp gỡ Đức Mẹ, việc bà Veronica trao khăn cho Chúa lau mặt như trong các Chặng Đàng Thánh Giá truyền thống được gỡ bỏ. Thay vào đó là các sự kiện quan trọng các Tin Mừng đã đề cập như việc Chúa cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, việc Giu-đa phản bội, việc thánh Phê-rô chối Chúa, việc thượng hội đồng Do-thái lên án Chúa, việc Chúa bị sỉ nhục và đánh đòn, việc Chúa hứa cho người trộm lành vào Nước của Người, những lời sau hết của Chúa với Mẹ và với môn đệ được Người thương mến đã được thêm vào, để mỗi Ki-tô hữu suy niệm những bài học từ các sự kiện đó. Từ việc tham dự và chiêm niệm những đau đớn Chúa Ki-tô đã mang lấy trong biến cố vượt qua của Người, đức tin của chúng ta được củng cố để trông đợi ánh sáng Phục Sinh sẽ chói ngời đằng sau con đường thập giá.

     Trong mẫu giới thiệu sau đây, các bài đọc để suy niệm và cầu nguyện đều lấy trong Kinh Thánh và kho tàng kinh nguyện của Giáo Hội. Cụ thể phần chính của mỗi chặng có thể cử hành như sau :

1. Hát chung một đoạn của bài "Stabat Mater" trên đường đi tới mỗi chặng ;
2. Tin Mừng theo các Thánh ký của mỗi chặng do một người dẫn ;
3. Cầu nguyện bằng các Thánh Vịnh tương ứng dưới hình thức đọc chung hoặc chia làm 2 bè xướng đáp, và có thể đọc chung một lời nguyện ;
4. Kết thúc mỗi chặng bằng Lời nguyện truyền thống : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô...

     Các đoạn Tin Mừng, các Thánh Vịnh và các lời nguyện dưới đây chỉ có tính cách đề nghị. Có thể chọn đoạn Tin Mừng, đoạn Thánh Vịnh, cũng như lời cầu nguyện khác.




LỜI NGUYỆN KHAI MẠC

Lạy Chúa Thánh Thần / xin dọn tâm hồn chúng con để chúng con bước theo Chúa Giê-su trên đàng Thánh Giá này / xin soi dẫn chúng con biết lắng nghe và suy niệm sự thương khó của Người / biết cùng với Mẹ Maria cầu nguyện với Người / để nhận được ân sủng của Người / nhờ đó chúng con có thể nhận ra Người nơi anh chị em của chúng con / hầu chúng con biết mở rộng lòng đón tiếp và chia xẻ với Người nơi anh chị em chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát cung Stabat Mater) :
  
1.                 Mẹ lặng đứng bên Thánh giá thương đau,
                    Chốn đây xác Con tan nát gục đầu ;
                    Chan hoà đôi mắt tuôn lệ sầu.

Stábat Máter dolorósa
Iuxta crúcem lacrimósa,
Dum pendébat Fílius.


NƠI THỨ NHẤT 


NƠI THỨ NHẤT
CHÚA GIÊ-SU TRONG VƯỜN GET-SE-MA-NI

Tin Mừng (Lc 22:39-46)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Lu-ca :

          Bấy giờ Chúa Giê-su đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông : "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ." Rồi Người đi xa các ông một quãng chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng : "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha." Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.
          Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ. Thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông : "Sao anh em lại ngủ ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ."

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (102:1-4,8)

                   Lạy Chúa xin nghe con khấn nguyện,
                   Cho lời con thấu đến Thánh Nhan,
                             Trong ngày con gặp gian nan,
          Khi con kêu cứu nài van cùng Ngài.

                   Nguyện xin Chúa lắng tai nghe thấu,
                   Xin Chúa đừng ẩn giấu Thánh Nhan.
                             Tháng ngày con đã tiêu tan,
          Xương con như lửa đốt, toan cháy bừng.

                   Tim héo hon ví dường cỏ úa,
                   Nên chẳng còn tưởng nhớ bữa ăn.
                             Năm canh dài những trở trăn,
          Như con chim lạc bầy trên mái nhà.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / Chúa Giê-su đã xao xuyến bồi hồi trong cơn thử thách vì yêu thương chúng con./ Xin giúp chúng con khi chúng con đối diện với chính những thử thách của chúng con trong cuộc đời / để biết phó thác cho Chúa / nhờ ân sủng Chúa thương ban / chúng con có thể vững vàng vác lấy thập giá của mình hằng ngày trong cuộc đời trần thế của chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

2.                 Lòng Mẹ nức nở rên xiết đớn đau,
                    Trái tim xót xa se thắt nghẹn ngào,
                    Khác gì gươm sắc đâm lọt vào.

Cúius ánimam geméntem,
Contristátam et doléntem
Pertransívit gládius.
  

NƠI THỨ HAI



NƠI THỨ HAI
CHÚA GIÊ-SU BỊ BẮT

Tin Mừng (Mt 26:45-49)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Mat-thêu

          Bấy giờ Chúa Giê-su đến chỗ các môn đệ và nói với các ông : "Lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao ? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào. Kìa, kẻ nộp Thầy đã tới."
          Người còn đang nói, thì Giu-đa, một trong nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến. Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng : "Tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy." Ngay lúc đó, Giu-đa tiến lại gần Chúa Giê-su và nói : "Rap-bi, xin chào Thầy." rồi hôn Người.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (37:1-6)

                   Đừng uất ức với phường gian ác,
                   Chớ phân bì với hạng bất lương.
                             Chúng như những đám cỏ hoang,
          Kíp đây mau úa, chóng tàn mà thôi.

                   Làm thiện, tin cậy nơi Thiên Chúa,
                   Sẽ sống trong xứ sở yên hàn.
                             Chúa là nguồn cội hân hoan,
          Điều bạn khẩn nguyện Chúa ban dư đầy.

                   Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
                   Tin vào Người, Người sẽ ra tay.
                             Công lý bạn sẽ tỏ bày,
          Chính nghĩa bạn sẽ như ngày mới lên.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / trong cuộc đời chúng con / nhiều lần chúng con cũng đã phản bội Chúa khi quay lưng từ chối chân lý./ Xin ban cho chúng con biết luôn gắn bó đời mình với Chúa Giê-su / để nghe thấy tiếng Chúa mời gọi trong mỗi biến cố của cuộc đời chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

3.                 Lạy Mẹ đáng được chúc phúc kính tôn,
                    Của Con Một yêu nay đã không còn,
                    Ôi Mẹ ôi biết bao sầu buồn.

O quam trístis et afflícta
Fúit ílla benedícta
Máter Unigéniti !

NƠI THỨ BA


NƠI THỨ BA
CHÚA GIÊ-SU RA TRƯỚC THƯỢNG HỘI ĐỒNG DO-THÁI

Tin Mừng (Mc 14:56,60-64)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Mac-cô

          Bấy giờ có nhiều kẻ đưa chứng gian tố cáo Chúa Giê-su, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng hỏi Chúa Giê-su : "Ông không nói lại được một lời sao ? Mấy người này tố cáo ông gì đó ?" Nhưng Chúa Giê-su vẫn làm thinh không đáp một tiếng.  Vị thượng tế lại hỏi Người : "Ông có phải là Đấng Ki-tô, Con của Đấng Đáng Chúc Tụng không ?" Chúa Giê-su trả lời : "Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến."
          Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói : "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa ? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao ?" Tất cả đều kết án Người đáng chết.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (36:1-4)

                   Tội ác quấn trong lòng kẻ dữ,
                   Nó không cần kính sợ Chúa Trời.
                             Dối gian, xảo quyệt tuôn lời,
          Tội khiên chẳng ghét, chỉ hoài kiêu căng.

                   Chẳng còn chút khôn ngoan lương thiện,
                   Nằm trên giường, mưu hiểm bày ra.
                             Đứng lì trên nẻo gian tà,
          Không từ bỏ những xấu xa trong lòng.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / nhiều lúc trong đời chúng con đã ngần ngại / không dám nhận rằng chúng con cũng là phần mình mầu nhiệm của Chúa Giê-su / vì chúng con lo sợ cũng sẽ bị kết án như Người./ Xin đừng để chúng con phải xấu hổ / khi nhận Người là Đấng Ki-tô của chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

4.                 Kìa Mẹ nhân hiền thổn thức tâm can,
                    Đớn đau ngắm xem muôn nỗi nhục nhằn,
                    Trên người Con Thánh mang tội trần.

Quae mœrébat et dolébat,
Pía Máter, dum vidébat,
Náti pœnas ínclyti. 

NƠI THỨ TƯ


NƠI THỨ TƯ
THÁNH PHÊ-RÔ CHỐI CHÚA               

Tin Mừng (Lc 22:54-62)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo Thánh Lu-ca

          Bấy giờ họ điệu Chúa Giê-su đến nhà vị thượng tế, còn Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói : "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy." Phê-rô liền chối : "Tôi có biết ông ấy đâu chị." Một lát sau có người khác thấy ông, liền nói : "Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng." Nhưng Phê-rô đáp : "Này anh, không phải đâu." Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết : "Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê." Nhưng Phê-rô trả lời : "Này anh, tôi không biết anh nói gì." Ngay lúc ông còn đang nói thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông : "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (38:1-5)

                   Lúc giận, xin Chúa đừng trị tội,
                   Đừng phạt con lúc nổi lôi đình.
                             Mũi tên Ngài bắn ngập mình,
          Thân con trĩu nặng nghiêm minh tay Ngài.

                   Người con chẳng mảy may nguyên vẹn,
                   Xương cốt con chẳng chỗ nào lành.
                             Tội khiên đè oặt trên mình,
          Thân con mang lấy tội tình gớm ghê.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / nhiều lần chúng con đã chối bỏ tình yêu của Chúa / chối bỏ sự hiện diện của Chúa trong đời chúng con./ Xin Chúa ban cho chúng con biết cầu nguyện cho những người chúng con đã làm họ đau khổ / và biết tha thứ những người làm khổ chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

5.                 Nào ai nỡ nhìn Mẹ Chúa Ki-tô,
                    Với bao xót xa đau đớn vô bờ,
                    Ai người không mắt tuôn lệ mờ ?

Quis est hómo, qui non fléret,
Mátrem Chrísti si vidéret
In tánto supplício ? 


NƠI THỨ NĂM


NƠI THỨ NĂM
CHÚA GIÊ-SU BỊ PHI-LA-TÔ KẾT ÁN

Tin Mừng (Lc 23:20-25)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Lu-ca

          Khi ấy Phi-la-tô muốn tha Chúa Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn : "Đóng đinh ! Đóng đinh nó vào thập giá !" Lần thứ ba, Phi-la-tô nói với họ : "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác ? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi tha ra." Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người, và tiếng la càng thêm dữ dội. Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Chúa Giê-su thì ông trao cho họ theo ý họ muốn.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (35:15-20)

                   Tôi lang thang như người khóc mẹ,
                   Cúi mặt buồn lặng lẽ mà đi.
                             Nhưng tôi vừa ngã một khi,
          Chúng liền thích thú kéo bè đánh tôi.

                   Chúng khiêu khích, nặng lời nhạo báng,
                   Lại hằm hè mím miệng, nghiến răng.
                             Chúa ơi, xin ghé mắt thương,
          Cứu con khỏi thú dữ đang thét gào.

                   Giữa đại hội con cao rao Chúa,
                   Trước muôn dân bày tỏ tri ân.
                             Xin đừng để bọn ác nhân
          Vui mừng vô cớ cáo dân hiền lành.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa là Đấng giầu lòng thương xót / xin ban cho chúng con biết luôn trông cậy vào Chúa / khi phải đối diện với quyền lực của bóng tối / biết đón nhận những nghịch cảnh xảy đến trong đời / biết khiêm tốn nhận ra tình yêu của Chúa nơi những người chung quanh chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

6.                 Người ơi hãy nhìn Mẹ rất bi ai,
                    Gánh chung đớn đau cùng với Con Ngài,
                    Ai người không xót xa bùi ngùi ?

Quis non pósset contristári,
Píam Mátrem contemplári,
Doléntem cum Fílio ? 


NƠI THỨ SÁU


NƠI THỨ SÁU
CHÚA GIÊ-SU BỊ SỈ NHỤC

Tin Mừng (Jn 19:1-3)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Gio-an

          Bấy giờ Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-su đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần Người và nói : "Kính chào Vua dân Do-thái," rồi vả vào mặt Người.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (27:1-3,13-14)

                   Chúa là nguồn sáng và cứu độ,
                   Là luỹ thành che chở đời tôi.
                             Tôi còn khiếp sợ gì ai ?
          Ác nhân dù định nuốt tươi thân này.

                   Dù ác nhân bủa vây xông đánh,
                   Thì té nhào lại chính đối phương.
                             Dù lâm chiến trận nguy nan,
          Lòng tôi mãi vẫn chẳng sờn cậy tin.

                   Một điều tôi hằng xin, hằng kiếm :
                   Là ở luôn trong điện Chúa tôi
                             Mọi ngày trong suốt cuộc đời,
          Để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / xin nâng đỡ chúng con khi chúng con gặp phải những đau đớn đắng cay / xin ở cùng chúng con khi chúng con cảm thấy cô đơn trong cuộc đời chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

7.                 Mẹ nhìn Chúa Giê-su dưới mưa roi,
                    Trút lên xác thân dập nát tơi bời,
                    Chính vì tội lỗi dân của Người.

Pro peccátis súæ géntis,
Vídit Iésum in torméntis,
Et flagéllis súbditum.


NƠI THỨ BẢY


NƠI THỨ BẢY
CHÚA GIÊ-SU VÁC THẬP GIÁ

Tin Mừng (Jn 19:17)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Gio-an

          Vậy họ điệu Chúa Giê-su đi, chính Người phải vác lấy thập giá, đi đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hip-ri là Gôn-gô-tha.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (77:1-10)

                   Con cất tiếng kêu lên cùng Chúa,
                   Lời con cầu, xin Chúa lắng tai.
                             Trong ngày quẫn bách tìm Ngài,
          Giơ tay không mỏi đêm dài kêu van.

                   Hồn con có thiết gì an ủi,
                   Hơi sức con mòn mỏi tiêu hao.
                             Lòng con, ôi những xuyến xao,
          Mắt con chẳng được lúc nào chợp đi.

                   Tưởng nhớ lại những khi xưa cũ,
                   Suốt đêm con tự nhủ trong lòng :
                             Phải chăng Chúa chẳng đoái trông ?
          Phải chăng Chúa chẳng rủ lòng xót thương ?

                   Tình Chúa yêu phải chăng đã cạn ?
                   Hay lời Ngài hết đến đời đời ?
                             Phải chăng cơn thịnh nộ Ngài
          Làm cho Ngài đã quên rồi từ tâm ?

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / xin cho chúng con biết nhận ra rằng / chính tội lỗi chúng con là thập giá / là gánh nặng Chúa Giê-su đã mang lấy / để đem lại cho chúng con hạnh phúc và bình an./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

8.                 Mẹ nhìn Con mình rất đỗi khoan nhân,
                    Phút giây lâm chung đau đớn muôn phần,
                    Đến tận khi tắt hơi lìa trần.

Vídit súum dúlcem nátum,
Moriéndo desolátum,
Dum emísit spíritum


NƠI THỨ TÁM


NƠI THỨ TÁM
ÔNG SI-MÔN VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU

Tin Mừng (Mc 15:20-21)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Mac-cô

         Chế diễu Chúa Giê-su rồi, chúng lột áo đỏ ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, người gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Chúa Giê-su.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (86:1-7)

                   Xin lắng tai đáp lời, lạy Chúa,
                   Vì thân con khốn khó bần hàn.
                             Con thành tín, hiếu trung luôn,
          Cứu con, xin Chúa bảo toàn mạng con.

                   Suốt ngày con kêu lên cùng Chúa,
                   Xin cho hồn tôi tớ vui mừng.
                             Vì Ngài là Chúa khoan nhân,
          Kẻ kêu xin được ban ân dư đầy.

                   Khẩn nài Chúa lắng tai để ý,
                   Đoái nghe con rền rĩ kêu cầu.
                             Khi con lâm cảnh ngặt nghèo,
          Con tin tưởng Chúa thương yêu đáp lời.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / xin cho chúng con biết nhận thấy những anh chị em chung quanh / những người ngồi ngay bên chúng con trong chính ngôi thánh đường này / đang cần có người mang đỡ thập giá cho họ./ Xin cho chúng con biết vượt ra khỏi cách sống hẹp hòi của chúng con / dạy chúng con biết chia xẻ những gánh nặng nề của anh chị em chung quanh chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

9.                 Lạy Mẹ chính là nguồn suối mến yêu,
                    Giúp con thấy uy lực nỗi u sầu,
                    Để cùng Mẹ thiết tha nguyện cầu.

Eia Máter, fons amóris,
Me sentíre vim dolóris
Fac, ut técum lúgeam. 


NƠI THỨ CHÍN


NƠI THỨ CHÍN
CHÚA GIÊ-SU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Tin Mừng (Lc 23:27-31)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Lu-ca

          Bấy giờ dân chúng đi theo Chúa Giê-su đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Chúa Giê-su quay lại phía các bà mà nói : "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói : Phúc thay đàn bà hiếm muộn, người không sinh nở, kẻ không cho bú mớm. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non : Đổ xuống chúng tôi đi, và với gò nỗng : Phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?"

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (91:1-7)

                   Hãy cậy Đấng quyền năng tuyệt đối,
                   Núp bóng Thiên Chúa tối uy linh,
                             Xin Ngài là chốn nương mình,
          Xin Ngài là chính luỹ thành chở che.

                   Chính Chúa sẽ phù trì cho bạn,
                   Thoát tai ương hoạ hoạn diệt vong,
                             Thoát dò lưới kẻ thù giăng,
          Cánh Ngài là chốn ẩn thân vững bền.

                   Trung tín Chúa là khiên che đỡ,
                   Bạn không còn lo sợ đêm dài,
                             Hay tên bắn lúc ban ngày,
          Ôn thần chính ngọ, dịch sài ban đêm.

                   Dù bên phải hằng nghìn quỵ ngã,
                   Bên trái dù chết cả hằng muôn,
                             Thì nhờ lòng Chúa xót thương,
          Bạn hằng vô sự chẳng còn lo chi.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / Chúa Giê-su đã bị đối xử tệ bạc vì lẽ phải./ Xin ban cho chúng con sức mạnh để có thể bắt chước Đấng Cứu Thế / cam chịu những đối xử tệ bạc / khi noi gương Người / dám sống và làm chứng cho chân lý./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

10.               Nguyện xin đốt lòng con sốt sắng luôn,
                    Mến yêu Chúa Ki-tô hết tâm hồn,
                    Vâng phục Thánh ý cho vẹn tròn.
  
Fac ut árdeat cor méum,
In amándo Chrístum Déum,
Ut síbi compláceam. 


NƠI THỨ MƯỜI


NƠI THỨ MƯỜI
CHÚA GIÊ-SU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

Tin Mừng (Mc 15:22-26)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Mac-cô

          Khi đã đưa Chúa Giê-su đến một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ, chúng đưa cho Người rượu pha một dược, nhưng Người không uống. Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau xem ai được gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xứ tội Người viết rằng : Vua người Do-thái.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (22:1-8,18-20)

                   Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
                   Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
                             Dù con thảm thiết kêu gào,
          Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời !

                   Ngày kêu Chúa không lời đáp ứng,
                   Đêm van nài mà cũng chẳng yên.
                             Thế nhưng Chúa ngự nơi đền,
          Vinh quang của Is-ra-el là Ngài.

                   Thân sâu bọ chứ người đâu phải,
                   Con bị đời mắng chửi dể duôi.
                             Thấy con ai cũng chê cười,
          Lắc đầu, bĩu mỏ, buông lời mỉa mai.

                   Quanh con bao chặt rồi lũ chó,
                   Hành hạ con đâm thấu chân tay.
                             Đếm xương từng chiếc ngắn dài,
          Áo trong thăm bắt, áo ngoài chia nhau.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / chúng con cảm thấy kinh khiếp / khi tưởng nghĩ đến những nhát búa giáng xuống những mũi đinh đâm thấu chân tay Đấng Cứu Chuộc./ Xin cho chúng con luôn suy niệm đến những cực hình Người đã chịu vì chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

11.               Lạy Thánh Mẫu nguyện in dấu trong con,
                    Vết thương Đấng trên thập giá khốn cùng,
                    Xin được ghi khắc sâu vào lòng.

Sáncta Máter, ístud ágas,
Crucifíxi fíge plágas,
Córdi méo válide


NƠI THỨ MƯỜI MỘT


NƠI THỨ MƯỜI MỘT
NGƯỜI TRỘM LÀNH SÁM HỐI

Tin Mừng (Lc 23:39-43)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Lu-ca

          Bấy giờ một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Chúa Giê-su : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó : "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !" Rồi anh ta thưa với Chúa Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi Ông vào Nước của Ông, xin nhớ đến tôi !" Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên đàng."

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (25:1-5)

                   Con hướng tâm hồn lên tới Chúa,
                   Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,
                             Nơi Ngài con vững tin luôn,
          Xin đừng nỡ để địch quân nhạo cười.

                   Trông cậy Chúa được Ngài che chở,
                   Chẳng để cho tủi hổ nhục nhằn.
                             Những phường phản phúc kiêu căng,
          Sẽ mang chuốc lấy muôn phần hổ ngươi.

                   Lạy Chúa, con xin Ngài chỉ dạy,
                   Đường công minh dẫn lối con đi.
                             Ngài là Thiên Chúa phù trì,
          Con trông cậy Chúa từ bi đêm ngày.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / xin ban cho chúng con ơn biết thống hối chân thành / biết nhìn nhận tội lỗi mình / và biết quyết tâm từ bỏ / để chúng con có thể nhận được lòng tha thứ của Chúa như người trộm lành./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

12.               Mẹ ơi xin để con cái sớt chia,
                    Đớn đau Đấng mang thương tích ê chề,
                    Chết vì tội lỗi con nặng nề.

Túi Náti vulneráti,
Tam dignáti pro me páti,
Pœnas mécum dívide. 


NƠI THỨ MƯỜI HAI


NƠI THỨ MƯỜI HAI
CHÚA GIÊ-SU TRÊN THẬP GIÁ VÀ MẸ NGƯỜI

Tin Mừng (Jn 19:25-27)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Gio-an

          Đứng gần thập giá Chúa Giê-su có Mẹ Người, chị của Mẹ Người là bà Maria vợ ông Clô-pat, cùng với Maria Mag-đa-lê-na. Khi thấy Mẹ và môn đệ Người thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giê-su nói với Mẹ rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là Mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (121)

                   Tôi ngước mắt nhìn lên đồi núi,
                   Từ đâu, ơn phù trợ cho tôi ?
                             Từ Đấng tạo dựng đất trời,
          Ơn phù trợ bởi tay Người thương ban.

                   Người không để bạn chân xiêu đổ,
                   Giữ bạn luôn, chẳng nỡ ngủ quên.
                             Đấng gìn giữ Is-ra-el
          Lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành ?

                   Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,
                   Chính Chúa là Đấng vẫn chở che,
                             Người luôn luôn ở gần kề,
          Năm canh vầng nguyệt chẳng hề tai ương.

                   Ngày sáu khắc thái dương vô hại,
                   Chúa giữ gìn bạn mãi an toàn.
                             Bạn không gặp phải nguy nan,
          Từ nay cho đến muôn ngàn đời sau.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / trong Hội Thánh Chúa / mỗi người chúng con đều được Chúa trao tặng cho những người khác / để chia xẻ cho nhau tình yêu và sự bình an./ Xin cho chúng con biết cảm tạ Chúa / và làm nảy nở tình yêu của Chúa Giê-su giữa mọi người chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

13.               Mẹ cho con cùng than khóc không nguôi,
                    Đấng chịu đóng đinh, hiệp thông với Người,
                    Tỏ lòng thảo hiếu cho trọn đời.

Fac me técum pie flére,
Crucifíxo condolére,
Donec égo víxero.


NƠI THỨ MƯỜI BA


NƠI THỨ MƯỜI BA
CHÚA GIÊ-SU TRÚT HƠI THỞ TRÊN THẬP GIÁ

Tin Mừng (Mt 27:45-50)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Mat-thêu

          Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Chúa Giê-su kêu lớn tiếng : "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói : "Hắn ta gọi ông Ê-li-a." Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo : "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không !" Chúa Giê-su kêu một tiếng lớn rồi trút hơi thở.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (130)

                   Từ vực thẳm con kêu lên Chúa,
                   Lạy Ngài, xin nghe rõ tiếng con.
                             Lời cầu tha thiết mỏi mòn,
          Nếu Ngài chấp tội, ai còn vững chăng ?

                   Nhưng Chúa vẫn khoan hồng tha thứ,
                   Để chúng con biết kính sợ Ngài.
                             Hồn tôi mong đợi Chúa tôi,
          Hơn người lính gác mong trời rạng đông.

                   Cậy Chúa, tôi hết lòng trông cậy,
                   Hơn lính canh chờ dậy bình minh.
                             Cậy trông Chúa, Is-ra-el,
          Người sẽ cứu khỏi tội khiên muôn vàn.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / xin cho chúng con nhận thức sâu đậm rằng / cái chết của Con Một Chúa là sự thể hiện siêu việt tình yêu của Người đối với chúng con./ Xin cho chúng con biết mang lấy cái chết của Người mỗi ngày trong đời chúng con./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

14.               Con ao ước được cùng đứng ngay bên,
                    Thánh Giá đau thương tỏ nỗi ưu phiền,
                    Chung lời than khóc với Mẹ hiền.

Iuxta crúcem técum stáre
Et me tíbi sociáre
In plánctu desídero.


NƠI THỨ MƯỜI BỐN


NƠI THỨ MƯỜI BỐN
TÁNG XÁC CHÚA GIÊ-SU

Tin Mừng (Mt 27:57-61)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Mat-thêu

          Chiều đến, có một người giàu sang tới, ông này là người thành A-ri-ma-thê-a tên là Giu-se, cũng là môn đệ Chúa Giê-su. Ông đến gặp Phi-la-tô để xin thi hài Chúa Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã nhận thi hài, ông Giu-se lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Còn bà Maria Mag-đa-lê-na và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó trông vào mộ.

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (23)

                   Chúa là mục tử hằng chăn dẫn,
                   Tôi chẳng còn thiếu thốn điều chi.
                             Nghỉ trong đồng cỏ xanh rì,
          Được Người cho uống thoả thuê nước lành.

                   Người dẫn tôi đi đường ngay chính,
                   Bổ sức tôi vì thánh danh Người.
                             Sợ chi : Chúa ở cùng tôi,
          Tôi hằng vững dạ : có Người chở che.

                   Chúa ân tứ cho tôi tiệc yến
                   Dọn sẵn ngay đối diện quân thù.
                             Dầu thơm xức đượm trên đầu,
          Chén tôi rượu rót xiết bao dư tràn.

                   Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
                   Ấp ủ tôi trong cả cuộc đời.
                             Và tôi được ở đền Ngài,
          Suốt bao ngày, tháng, năm dài triền miên.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / Đấng Cứu Chuộc chúng con đã ẩn thân trong huyệt đá / trong bí tích Thánh Thể / và trong mỗi người anh chị em chung quanh chúng con./ Xin ban cho chúng con biết nhìn thấy Con Một Chúa ở những nơi ẩn mình đó / để chúng con biết phụng sự Chúa hết lòng./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

15.               Lạy Đức Nữ Trinh trên các nữ trinh,
                   Với con tỏ ra cay đắng sao đành,
                   Xin cùng than khóc với lòng thành.

Vírgo vírginum præclára,
Míhi iam non sis amára ;
Fac me técum plángere.


NƠI THỨ MƯỜI LĂM


NƠI THỨ MƯỜI LĂM
CHÚA GIÊ-SU SỐNG LẠI

Tin Mừng (Lc 24:1-7)

Tin Mừng Chúa Ki-tô theo thánh Lu-ca

          Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy xác Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc họ sợ hãi cúi gằm xuống đất, thì hai người kia nói : "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết ? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã chỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà lúc còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại."

Đó là Lời Chúa.

Thánh Vịnh (118:1-2,16-17,22-23)

                   Cảm tạ Chúa vì Người nhân hậu,
                   Muôn đời Người vẫn trọn tình thương.
                             Is-ra-el hãy ca lên :
          Muôn ngàn đời Chúa vững bền tình thương.

                   Tay hữu Chúa biểu dương thần lực,
                   Tay hữu Người đã nhắc tôi lên.
                             Tôi không phải mãi ngủ yên,
          Nhưng tôi được sống loan truyền kỳ công.

                   Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
                   Đã trở nên tảng đá góc tường.
                             Lạ thay công việc Chúa làm,
          Diệu kỳ trước mắt loài phàm chúng ta.

Lời nguyện chung :

Lạy Chúa / xin cho chúng con biết từ bỏ mình / vác lấy thập giá của chính mình / bước đi theo Chúa trong đàng Thánh Giá mỗi ngày / để xứng đáng nhận lãnh ánh sáng Phục sinh ở cuối đường Thương khó./ Amen.


Cầu nguyện với Đức Mẹ (Hát : Stabat Mater)

16.               Ngày kia xác thân con sẽ tiêu tan,
                    Khứng ban cho con vinh phúc thiên đàng,
                    Khi hồn con thoát ly phàm trần. Amen.

Quando córpus moriétur
Fac ut ánimae donétur
Paradísi glória. Amen.

Có thể đọc : Lạy Cha..., Kính Mừng..., Kinh Cầu Chịu Nạn... theo tập quán địa phương.