Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI THĂM CUBA



Giáo Hoàng thăm viếng Cu ba
Cộng sản chủ nghĩa trải qua lâu thời
Cas-trô Chủ tịch là người
Đón mời Thượng khách tới nơi thăm nhà



Công trường trải rộng đón chào
Giáo dân qui tụ dự nào lễ nghi
Niềm vui trọn vẹn tư bề
Bao nhiêu dân Chúa đồng qui nghe lời




Phi-đen Cát-trô đón chào
Giáo Hoàng kín đáo và trao đổi gì ?
Ngàì luôn dậy bảo tức thì
Vô thần chủ nghĩa nay đi lỗi thời !



Đức Mẹ bác ái Quan thày
Cu-ba cả nước nhận Ngài tôn vương
Giáo Hoàng cầu nguyện Mẹ thương
Cho Cu-ba đổi mới trong an bình.



Giáo dân qui tụ hiệp dâng
Thánh lễ cùng với Chủ chăn vũ hoàn
Cầu xin Thiên Chúa thương ban
Tinh thần đổi mới xuống trên nước này



Moị người hiệp nhất nghe lời
Chủ chăn hoàn vũ tới nơi dặn dò
Đức tin kiên vững chăm lo
Sống trong đất nước Cu-ba vô thần.



Hỡi hàng Giám mục anh em
Ở trong chức vị triền miên Chúa truyền
Chúng ta gìn giữ đức tin
Giúp cho tín hữu trung kiên vững bền.




Hợp lòng cầu nguyện Giáo dân
Mọi người cầu Chúa ban ân xuống nào
Quê hương ơn phước dồi dào
Tinh thần đổi mới đón bao điều lành.




Ca đoàn đông đảo cất ca
Bao nhiêu tiếng hát lên Cha trên trời
Tạ ơn Thiên Chúa không ngơi
Thương ban Giáo Chủ tới nơi chỉ đường.



Đây lời cảm tạ Chủ chăn
Của Ngài Chủ tịch thay toàn Cu-ba
Cám ơn tới Đức Thánh Cha
Tông du thăm viếng Cu-ba nước này.

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

NHỮNG NGÀY TRONG TUẦN THÁNH NĂM B 2012


THỨ HAI : Ga 12, 1-11


Sáu ngày trước lễ Vượt qua
Chúa dùng bữa nhà La-da-rô này
Ma-ri-a dã lấy ngay
Môt cân dầu quí gọi đây Cam tùng

Đổ chân Chúa lấy tóc dùng
Lọt lau thơm phức tại trong tiệc bàn
Giu-đa thấy vâỵ nói năng
Để dầu bán được ba trăm bạc này

Cho bao kẻ khó nghèo dây
Thật là tốt đẹp lắm thay mọi đường
Giu-đa nói thế dối lòng
Hắn tên gian lận chỉ luôn ham tiền.






THỨ BA : Ga,13,21-33 ; 36-38


Thật Thầy bảo các con hay:
Một trong chính các con đây nộp Thầy...
Thầy chấm miếng bánh trao ai
Đó là kẻ nộp nay mai tiến hành

Phê-rô thưa Chúa rõ rành
Con đây sẽ bỏ mạng mình theo chân
Thầy đây bảo thật con rằng:
Trước khi gà gáy ba lần chối Ta!

Đúng lời Chúa bảo Phê-rô
Sau ông đã chối Chúa ba lần này
Tức thời ông nhớ lại ngay
Ăn năn khóc lóc xin Ngài thứ tha.






THỨ TƯ : Mt 26, 14-25


Các ông trả giá là bao
Tôi đây trao nộp Ngài vào tay luôn
Họ định giá : ba mươi đồng
Từ đây hắn kiếm dịp mong nộp Ngài...

Khốn cho kẻ nộp Con Người
Thà rằng nó chẳng ra đời thì hơn
Giu-đa cũng thưa Chúa luôn
Phải con chăng sẽ đem buôn bán Thầy?

Đúng lời con đã hỏi dây
Con là kẻ sẽ nộp Thầy nay mai
Cho ngươi mưu lấy tiền tài
Do lòng ham muốn ờ đời này thôí!








THỨ NĂM : Ga 13, 1-15


Trong bàn tiệc lễ Vượt qua
Chúa coi sắp tới về Cha trên trời
Đứng lên cởi áo ra rồi
Thắt lưng bê nước đến nơi môn đồ

Phê-rô từ chối không cho
Chúa đây cúi rửa chân dơ cho mình
Sau rồi cũng phải vâng liền
Chúa còn truyền bảo hãy xem việc này

Thầy rửa cho chúng con đây
Chúng con cũng phải rửa hoài cho nhau
Bởi Thầy nay muốn làm nào
Gương cho bắt chước để hầu làm theo.







THỨ SÁU : Ga 18,1-19 ; 42


Qua suối Kít-rôn vào vườn
Thầy trò đến đó dừng chân nguyện cầu
Giu-đa phản bội Chúa mau
Thấu tường nơi chốn Ngài vào đây luôn

Hắn đi dẫn dắt đội quân
Thượng tế, Biệt phái sai lần đến đây
Để hầu tìm kiếm bắt Ngài
Đem về công nghi mưu bày giết đi

Giu-đa dẫn lính đến kề
Giả hôn mặt Chúa để thì làm tiêu
Cho quân lính thấy rõ nào
Xông vào bắt Chúa để hầu điệu đi.







THỨ BẨY : TIN MỪNG PHỤC SINH


Ca đoàn Thiên sứ vui lên
Hỡi mầu nhiệm thánh siêu nhiên tuyệt vời
Tiếng loa cứu độ vang trời
Khải hoàn khúc hát muôn lời ca vang

Đất trời rực rỡ huy hoàng
Thoát rời tăm tối mọi đàng sáng tươi
Ôi tội hồng phúc tuyệt vời
Vì đây Đấng Cứu Chuộc nơi thế trần

Ban cho nhân thế dân gian
Cuộc đời hồng phúc trường sanh muôn thời
Trở hồi hạnh phúc Nước trời
Tổ tiên đánh mất khai thời thuở xưa.

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

CHÚA NHẬT LỄ LÁ 04-01-2012


CHÚA CỠI LỪA MẸ VÀO THÀNH





CỔNG THÀNH RỘNG MỞ ĐÓN CHÚA




CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B 04-01-2012


Mc 14 , 1-15 ,47



* BÀI THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU .

Hai ngày trước lễ Vượt qua
Và tuần lễ ăn bánh gọi là không men
Các thày Thượng tế kết liên
Với hàng kỳ mục đi tìm âm mưu

Để đi bắt Chúa giết mau
Tránh cho hậu quả mai sau khôn lường
Họ đi bàn tính nhau rằng:
Giữa kỳ đại hội đang mầng lễ đây

Đừng làm chi sợ dân này
Ồn ào náo động lên ngay tức thì

* XỨC DẦU THƠM BÊTANIA

Ngài tới Bê ta ni a
Vào thăm ngay mãi tận nhà Xi-mon
Là người đã mắc bệnh phong
Đang khi dự tiệc cùng chung một giường

Bỗng nhiên có một mỹ nương
Đem bình bạch ngọc dầu thơm cam tùng
Thứ dầu quí nhất gía dùng
Đập bình nàng đổ dầu tuôn đầu Ngài

Mấy người xung giận nói ngay
Sao mà uổng phí dầu này quí thôi
Bán đi để lấy tiền rồi
Có khi được tới gía thời ba trăm

Để cho những kẻ khó khăn
Họ đi trách móc lăng nhăng với nàng
Chúa liền nói với họ rằng:
Để yên cô ấy cứ làm xong đi

Tại sao khó dễ làm chi
Cô làm việc nghĩa trên thì mình Ta!
Kẻ nghèo khổ có diễn ra
Luôn bên cạnh các ngươi qua hàng ngày

Lúc nào muốn tức làm ngay
Để lo bố thí việc này dễ thôi
Còn Ta chẳng có trên đời
Lâu dài mai maĩ bên nơi các người

Cô làm việc đó đúng thời
Việc làm báo trước cho rồi Ta dây
Thuốc thơm xức xác Ta nay
Trong ngày tẩm liệm cho này toàn thân

Qủa Ta bảo các ngươi rằng:
Khắp nơi thiên hạ Tin mừng giảng rao
Việc cô làm sẽ biết mau
Tên cô nhắc nhở nhớ lâu maĩ hoài

* GIUĐA MƯU PHẢN

Giu-đa trong nhóm mười hai
Chính tên quản lý tiền tài được trao
Đã đi lần đén gặp mau
Các thầy Thượng tế thuận giao nộp Ngài

Nghe liền họ quýnh mừng thay
Hứa cho hắn bặc, tiền tài hắn vui
Hán đi cố gắng tìm tòi
Các nào để nộp Ngài rồi cho nhanh

* DỌN ĂN LỄ VƯỢT QUA

Vào ngày thứ nhất trong tuần
Những ngày ăn bánh bột làm không men
Là ngày tục lệ tế chiên
Vượt qua lế tế cổ truyền cha ông

Môn đồ thưa với Chúa luôn
Thầy ưng tổ chức tiệc mừng ở đâu
Để mừng lễ Vượt qua nào
Đúng như ý muốn Thày mau truyền rồi

Ngài liền cắt cử hai người
Dặn dò truyền bảo những lời như sau:
Vào thanh sẽ thấy người nào
Đội đầu vò nước đón chào gặp ngươi

Hãy đi với họ đến nơi
Nhà nào họ tới dừng rồi tại đây
Nói luôn với chủ nhà này
Thày truyền phòng trọ cho Thày ở đâu

Để thày trò đến cùng nhau
Ăn mừng lêẽ Vượt qua vào chiều nay
Tức thời người đó chỉ ngay
Một phòng rộng lớn nhà đây trên lầu

Trang hoàng chuẩn bị sẵn nào
Các ngươi dọn tiệc cho hầu chúng ta
Môn đồ vâng lệnh đi ra
Vào thành đã gặp căn nhà Chúa sai

Các ông chuẩ bị luôn ngay
Vượt qua tiêc lễ như Ngài truền đây...

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

ĐÊM SÁM HỐI NHÀ THỜ SAINT PATRIS SAN JOSE


Mùa chay nghĩ đến hồng ân
Tâm hồn hối cải ăn năn sửa mình
Người con phung phá ảnh hình
Mọi người nhớ đến nghĩa tình Chúa thương




Chủ chăn Giáo phận dẫn đàng
Đoàn chiên theo lối con đường hưóng đi
Nhớ bao ơn phước tràn trề
Trao ban đổ xuống mọi bề trần gian.




Biết bao lời Chúa chỉ đường
Hàng ngày dẫn dắt yêu thương tư bề
Nhưng đoàn chiên Chúa chối chê
Chẳng theo cho đúng đường đi của mình




Chủ chăn dẫn lối giải hòa
Cầu xin Thiên Chúa thứ tha lạc lầm
Của bày chiên Chúa trao ban
Cho mình chăm sóc chỉ đàng lối đi.




Cộng đoàn chiên Chúa ăn năn
Về bao tội phạm lỗi đàng dậy răn
Hàng ngày tái phạm lan tràn
Khinh màng ơn Chúa trao ban chỉ đường




Mọi người tiến tới xin ơn
Giải hòa với Chúa qua nguồn hứa ban
Trước khi trở lại Thiên đàng
Giải hòa Bí tích trần gian thi hành.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

LỄ TRUYỀN TIN 03-26-2012




SỨ THẦN TỪ TRỜI XUỐNG LOAN TIN


Sứ thần loan báo Ngôi Lời
Từ trời xuống thế làm ngưòi trần gian
Nữ trinh cúi nhận xin vâng
Ngôi Hai nhập thể ân ban xuống trần

Từ giây phút đó thế nhân
Nguồn ơn trở lại như ân khởi đầu
Xin cho nhân thế biết sao
Bảo toàn gìn giữ ơn màu tái sinh

Bởỉ do Thiên Chúa thưong tình
Nhìn coi trần thế triền miên khổ sầu
Trót nghe ma qui lừa mau
Lỗi điều Thiên Chúa ban dầu dây răn

Loại ra khỏi chốn Địa đàng
Làm ăn vất vả trần gian mọi đường
Khổ đau tội lỗi vây luôn
Chúa nhìn xuống thế đoái thương cứu đời.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B 03-25-2012


CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B 03-25-2012

Ga 12, 20-30


CHÚA GIÊSU LOAN BÁO CÁI CHẾT CỦA NGÀI


Bao người đi lễ thánh đền
Mấy người Hy lạp cùng lên theo đường
Họ xin Phi líp phê luôn
Ông người Bét sa đa dòng nòi kia

Thuộc về đất Ga li lê
Chúng tôi muốn thấy Đúc Ki tô kìa
Phi líp phê bảo An rê
Đoạn hai ông dẫn nhau đi gặp Người

Chúa liền phán bảo những lời
Nay giờ đã tới Con Người hiển vinh
Qủa Ta bảo các ngươi liền
Gỉa như hạt lúa chẳng dìm chết đi

Thời nằm trơ trọi nơi kia
Nhưng khi nó chết thì tới sau
Nảy sinh cây cối lớn lao
Đâm bông kết trái thật nào lợi hơn

Ai yêu sự sống mình luôn
Tức thời se mất đi nguồn sống ngay
Ai khinh sự sống mình này
Tại nơi trần thế hôm nay đó rồi

Tức thời giữ được nó thôi
Sẽ cho sự sống đời đời mãi luôn
Kẻ nào hầu hạ Ta thường
Hãy đi theo mãi bên cùng với Ta

Và khi Ta ở đâu là
Kẻ hầu hạ chính Ta đà ở đây
Người nào hầu hạ Ta này
Cha Ta tôn trọng nó ngay tức thời

Hồn Ta xao xuyến tơi bời
Ta đây phải nói những lời ra sao:
Lậy Cha xin cứu Con mau
Thoát ra cho khỏi chính nào giờ đây

Nhưng vì chính bởi giờ này
Con thời đã đến tới ngày tỏ ra
Con tôn vinh hiển danh Cha
Bấy giờ nghe tiếng phát ra từ trời:

Ta tôn vinh hiển Ta rồi
Và Ta lại sẽ tái hồi tôn vinh
Dân đang đứng đó nghe liền
Họ thời bảo sấm vừa rền phát ra

Kẻ kia lại bảo rằng là:
Thiên thần nói với ông ta đó rồi
Chúa liền đáp trả những lời
Tiếng vừa mới phát ra thời nơi đây

Chẳng vì bởỉ chính Ta này
Nhưng vì bởi chính cho ngay các người.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2012

CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG HẢI ĐĂNG VŨNG TÀU 2012



Ngôi nhà Giáo xứ Hải đăng
Là nơi Cha xứ hiện đang trụ trì
Chăm lo cai quản mọi bề
Giáo dân luôn sống gần kề bên Cha.



Cha Xứ vui đón Chủ chăn
Quản cai Giáo phận khánh thành hòan công
Ngôi nhà Thiên Chúa vừa xong
Đồng thời Cung hiến ngay luôn bàn thờ.




Thánh đường theo ý ông Cha
Nhờ người thiết kế đúng cho ý mình
Đó là ý kiến triền miên
Các ngài cai quản chủ chiên quyền hành.




Thánh đường gồm có hai tầng
Tầng trên nhà Chúa ngày trường lễ nghi
Là nơi kinh lễ trọn bề
Cộng đồng Giáo xứ luôn thì diễn ra.




Tầng dưới dành để Hội trường
Mọi sinh hoạt mục vụ dùng nơi đây
Thật là hữu ích cho ngay
Cộng đồng Giáo xứ nơi này tiện nghi.




Thánh đường bề thế dựng xây
Nói lên ý chí lòng đây chân thành
Của vị mục tử hảo hoàn
Muốn dâng Thiên Chúa vẹn toàn công lao.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

MÃN KHÓA MÙA DÔNG ( THE WINTER TERM END) )


Đây là Đại học Cộng đồng
Dành cho dân nhập cư trong Hoa kỳ
Mọi thành phần đến học kia
Trừ người biết tiếng Anh thì mà thôi.




Học qua tám khóa xong thì
Tiến lên Đại học chính qui bước vào
Mỗi kỳ ba tháng học nào
Khả năng đầy đủ để hầu tiến lên.




Kiểm tra bài học cách này
Các trò lên bảng viết ngay phần mình
Thầy trò cùng sửa bài liền
Sao cho thật đúng câu trên bảng này.




Hôm nay mãn khóa Mùa đông
Thầy trò từ giã vui chung xum vầy
Cám ơn Thầy giúp chỉ bày
Các trò lẵnh nhận ơn Thầy giúp cho.




Thầy trò bữa tiệc nhẹ vui
Bánh quà đem đén để rồi ăn đây
Đàn ca khúc hát chia tay
Thầy trò tạm biệt ít ngày nghỉ ngơi.




Ảnh hình lưu niệm học kỳ
Thầy trò ba tháng gần thì bên nhau
Tập đọc tập viết sao mau
Tháng ngày chóng hết học vào chưa thông!




Thầy trò nữ giới bên nhau
Cảm thông chia sẻ luôn hầu dễ thương.





Thầy trò tông giống Việt nam
Ảnh hình ghi nhớ học hành bên nhau

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

TUẦN HỌC GIÁO LÝ MÙA CHAY HẠT CỬA LÒ GP. VINH


Mùa chay Giáo hạt cửa lò
Sáu nơi Giáo xứ chăm lo học hành
Bí tích Thánh thể Chúa ban
Thần lương nuôi dưỡng cho nhân loại này




Mọi người qui tụ tiến về
Một nơi Giáo hạt để thì học luôn
Một tuần chăm học vẹn tròn
Hiểu thông Giáo lý thần lương từ trời




Giáo dân qui tụ đông vui
Cùng nào học hỏi những lời dậy răn
Bí tích thánh thể luơng thần
Hiến thân nuôi dưỡng dân gian mọi người.





Mọi người mê mải chép ghi
Những lời minh chứng Chúa thì yêu thương
Tìm ra mọi cách ban ơn
Cho nào nhân thế trên đường trần gian.




Học hành kết qủa mừng vui
Nhiều người thông hiểu bao lời dậy răn
Bí tích Thánh thể lương thần
Chúa ban nuôi dưỡng trần gian mọi người.




Bài ca điệu múa vui mừng
Trong khi học biết trên đường tim ra
Tình thương Thiên Chuá hải hà
Trao ban ơn phước bao la Nước trời.





Giáo dân tu sĩ Hạt đoàn
Trong ban tổ chức giảng loan đề tài
Giúp cho hiểu biết mọi người
Chúa thương nhân thế tại nơi dương trần.

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

CẦU THANG THÁNH GIUSE Ở NEW MEXICÔ TỪ 1873


Ngôi nhà nguyện có cầu thang
Thánh Giu-se thợ mộc làm thang đây
Hoàn thành thợ biến đi ngay
Nhà dòng không biết tìm ai trả tiền.





Ông già đầu bạc xin làm
Tay cầm cái búa, tay cầm thước cây
Cưỡi lừa xin việc làm này
Người ta phỏng đoán là Ngài Giu-se.




Cầu thang lên tận gác đàn
Dành giờ phụng vụ ca đoàn tiến lên
Không gian chật hẹp dưới trên
Tính sao cho khéo coi nhìn đẹp thay.





Thang ba ba bậc cao này
Giữa không trụ cột dựa đây bám vào
Cầu thang dứng vững làm sao
Không lan can dựng quanh bao cuốn vòng

Sau đây thuê thợ làm luôn
Lan can khỏi sợ bao song chắn đường
Cầu thang đinh sát không dùng
Đùng bao chốt gỗ nối đường bậc lên.

Năm châu bao thợ chuyên viên
Đến xem thẩm định việc trên lạ lùng
Thợ trần chẳng thể làm luôn
Công trình kỳ lạ ở trong nguyện đường.