Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

PHÁI ĐOÀN TÒA THÀNH ĐẾN VIỆT NAM 26-02-2012


Trưởng đoàn Tòa thánh tới nơi
Bắt tay chào hỏi những người đón đưa




Lãng hoa thắm thiết trao tay
Dâng lên Thượng khách vừa này tới nơi




Đón mời Thượng khách tới nhà
Trống giàn từ ngõ vang ra đón chào




Trống giàn hai phía đua nhau
Dẫn đưa Thượng khách tiến vào nhà luôn




Chủ nhà ra đón khách vào
Bắt tay thắm thiết trao nhau nụ cười




Lãng hoa trao Khách chân tình
Anh em lý tưởng chúng mình gặp nhau




Thượng khách đáp lễ lời chào
Tấm lòng quí mến biết bao chân tình




Anh em lưu niệm ảnh hình
Chuyến đi sứ vụ tâm tình viếng thăm.

BỮA CƠM TÌNH THƯƠNG MÙA CHAY GX.LAVANG PORTLAND OREGON


Bữa cơm tạo quĩ tình thương
Phan sinh Bác ái chủ trương giúp người
Tại nơi quê quán dòng nòi
Việt nam ,Cam-bốt đôi nơi nước nghèo.



La-vang Giáo xứ mọi người
Chủ chiên Tín hữu đều vui chung phần
Mọi người tới dự hân hoan
Góp gom tiền bạc Chúa ban dư dành



Giáo dân tham dự rất đông
Tỏ lòng phấn khởi vui mừng tham gia
Công việc giúp đỡ người ta
Như lòi Chúa dậy diễn ra hàng ngày.




Ca sĩ Tấn Đạt tham gia
Hát vang gợi hứng bài ca vui hòa
Cộng đồng dân Chúa tỏ ra
Mọi người phấn khởi tham gia bạc tiền.




Mai Thiên Vân góp lời ca
Như thôi như thúc thêm đà vui thêm
Khiến cho bầu khí triền miên
Càng thêm phấn khởi bao tiền móc ra.

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

ỦY BAN TRUYỀN THÔNG HDGMVN HỌP 16-02-2012


Ủy ban Giám mục truyền thông
Đức Cha Khảm đứng đầu chung họp bàn
Hai sáu Giáo phận quây quần
Họp ban cách thế chứng nhân Tin mừng



Văn minh hiện đại truyền thông
Loan truyền nhanh chóng khắp trong vũ hoàn
Tin mừng mọi chốn giảng loan
Từ dây Lời Chúa chuyển mang khắp cùng



Giáo hội khuyến khích tận dùng
Phương thế hiện đại Tin mừng giảng loan
Vì là phương tiện Chúa ban
Chung cho nhân loại chuyển mang mọi điều



Hai sáu Giáo phận không gian
Truyền thông phủ sóng chuyển mang Tin mừng
Cho gần trăm triệu người dân
Đồng thời tin tức chứng nhân vũ hoàn



Ảnh hình lưu niệm nhớ ghi
Bao người thiện chí chuyên chu rao truyền
Muốn dùng phương tiện văn minh
Loan truyền lời Chúa khắp miền trần gian.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

TƯỢNG ĐÀI MẸ LAVANG THUYỀN NHÂN VIỆT NAM


Mẹ La-vang tại Úc -châu
Việt nam con cái dòng trào Mẹ đây
Cháu con Tử đạo hàng ngày
Đi đâu cũng có Mẹ này cạnh bên

Đến đâu nhớ Mẹ triền miên
Dựng xây đài Mẹ đứng trên cao nhìn
Bao trùm con cái mọi miền
Định cư nơi chốn Mẹ hiền chăm coi



Hàng ngày chỉ bảo dậy lời
Các con cái Mẹ sống đời yêu thương
Giữ gìn đạo Chúa mọi đường
Sống đời tốt đạo theo đàng Chúa khuyên



Năm châu bốn bể mọi miền
Nơi nào cũng sống chứng minh Nước trời
Noi gương Tiên tổ đòng nòi
Sống làm chứng tá cho người khắp nơi

Sống theo luật đạo Chuá Trời
Tới ngày chung thẩm cuộc đời phúc vinh
Mọi loài thụ taọ dựng nên
Trở về với Chúa Thiên đình tròi cao


Manh nha 2008 dựng Tượng đài
Mẹ thuyền nhân Việt nam tại Úc châu
Dặt tượng ở Biên hòa, 15-02-2012 dựng
tượng nặng 9 tấn, cao 4m rộng 1m đế cao 2m.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B 26-02-2012


CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B 26-02-2012

Mc 1 , 12-15

Khi Ngài thanh tẩy vừa xong
Thánh Thần dẫn dắt vào trong hoang rừng
Bốn mươi ngày sống hoang đồng
Xa-tan thử thách mọi đường bao vây

Quanh Ngài dã thú đủ loài
Thiên thần cũng có bên Ngài nơi đây

* SỨ VỤ CHÚA Ở GIA-LIÊM:

Nghe tin Tẩy giả tù đầy
Chúa đi Ga-li-lê ngay tức thì
Để lo rao giảng dân nghe
Tin mừng Thiên Chúa vang đi khắp miền

Chính Ngài lên tiếng giảng truyền:
Thời giờ nay đã tròn viên chín mùi
Nước trời gần đến bên rồi
Hãy đi hối cải theo noi Tin mừng.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

XỨC TRO THỨ TƯ MÙA CHAY 22-02-2012


Hỡi người mình bởi bụi tro
Chúa dùng bùn đất tạo cho nên ngưòi
Ban cho sức sống ở đời
Sống chừng trăm tuổi lại thời qua đi



Trở về lòng đất an vì
Lại thành cát bụi tức thì như xưa
Linh hồn sức sống bấy giờ
Tại nơi toà Chúa đợi chờ tuyên dương



Việc lành việc dữ bày trưng
Chúa ban công thưởng hay trừng phạt đây
Có người được lãnh công này
Có người bị loại khỏi ngay Nước trời



Cho nên cuộc sống giữa đời
Biết thân biết phận con người bụi tro
Khiêm nhường cuộc sống chăm lo
Sống sao thân phận tròn chu cuộc đời




Luôn luôn nhận biết Chúa Trời
Trọn toàn vũ trụ chính Người tạo nên
Nhân loài thụ tạo triền miên
Phải qui về Chúa quyền trên hết nào.

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

ĐỨC GIÁO HOÀNG TẤN PHONG 22 VỊ HỒNG Y 18-02-2012


Ngày mười tám tháng hai qua
Đức Giáo Hoàng tấn phong là hai hai
Vị Hồng Y nữa thêm này
Hầu vừa số một trăm hai nhăm Ngài

Họp bầu chọn thế cho ngay
Giáo Hoàng vừa mới nơi đây băng hà
Ngoại trừ các vị tuổi gìa
Không vào số được tham gia để bầu.





Lễ nghi tấn phong đó là
Giáo Hoàng trao mũ đỏ cho đội đầu
Với cùng chiếc nhẫn tay trao
Nhà thờ danh hiệu nhận nào quản coi.





Cộng đoàn thế giới Hồng Y
Nhiệm mầu hiệp nhất luôn thì quản cai
Nước Thiên Chúa tiếp tục này
Tại nơi trần thế tới ngày cánh chung.




Các Ngài nhất chí hợp lòng
Anh em quí mến yêu thương nhau hoài
Chung tay hiệp nhất hàng ngày
Quản cai Nước Chúa Chính Ngài trao cho.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

THỨ TƯ LỄ TRO MÙA CHAY NĂM B 22-02-2012



Mt 6,1-6, 16-18

* CHÚA DẬY BỐ THÍ :

Hãy coi chừng chớ phô trương
Việc làm công phước mình đương trước người
Hầu mong cho họ nhìn coi
Việc làm như vậy tức thời mất công

Nơi Cha của các ngươi luôn
Đấng đang ngự trị ở trong Nước trời
Vậy khi bó thí cho ai
Ngươi dừng loa thổi trước người làm chi

Giống bao kẻ gỉa hình kia
Làm nơi phố xá hội hè rộn lên
Ngõ hầu đẻ được ngợi khen
Trước nơi công chúng nói lên bao lời

Quả Ta bảo thật các ngươi:
Công này họ lãnh tại nơi gian trần
Còn ngươi bó thí thực hành
Tay chiêu thực hiện chu toàn sẻ chia

Đừng cho tay phải biết chi
Về điều ngươi đã thực thi vừa này
Hầu mong giữ kín luôn đây
Cha ngươi Đấng thấu suốt ngay biết rồi

Sau thời Ngài sẽ hoàn bồi
Cho luôn mọi sự mà ngươi thi hành

* CHÚA DẬY CẦU NGUYỆN:

Mỡi khi cầu nguyện nhắc mình
Chớ làm như kẻ giả hình làm đây
Chúng ưa cầu nguyện tại ngay
Giữa nơi hội quán cùng ngoài ngã tư

Hầu cho thiên hạ nhìn vô
Quả y đã lãnh công cho mình rồi
Còn ngươi khi muốn dâng lời
Nguyện cầu thời hãy vào nơi kín phòng

Rồi đem khóa cửa ở trong
Nguyện cầu thầm lặng với lòng thành thôi
Cha ngươi hiện ở tại nơi
Chính Ngài thấu suốt việc ngươi làm rồi

Và Ngài sẽ trả hoàn bồi
Cho ngay cân xứng viêc ngươi đã làm.

* CHÚA DẬY ĂN CHAY:

Khi ăn chay hãy nhớ nào
Chớ sầm mặt giống sao giả hình
Chúng làm mặt mũi buồn tình
Tỏ ra có vẻ là mình ăn chay

Quả Ta bảo thật cho hay
Chúng đây lãnh được công ngay dưới trần
Còn ngươi chay tịnh tiến hành
Xức dầu thơm phức thường tình tỏ ra

Mặt mày lau sạch nước da
Để hầu chẳng tỏ mặt đà cho ai
Biết mình chay tịnh hiện nay
Nhưng nơi trước mặt Cha Ngài nhìn coi

Cả nơi trong kín ẩn rồi
Cha ngươi thấu suốt tức thơì thưởng công.

LỄ KÍNH NGAI TOÀ THÁNH PHÊRÔ 22-02-2012

Màu Văn bảnNgai tòa thánh Phêrô



Đền thánh Phêrô tông đồ.


Trước khi Chúa bước về trời
Ý Ngài muốn lập Nước Ngài tràn gian
Ngôi toà cai quản Chúa ban
Phê-rô đại diện lãnh phần lo toan

Tiếp theo các vị Giáo Hoàng
Nối công việc Chúa chu toàn lời trao
Dầu cho ngôi báu Chúa giao
Gặp muôn giông tố chẳng nao núng gì

Ngàn năm đứng vững kiên trì
Các cửa hỏa ngục luôn thì mở ra
Cũng không phá nổi ngôi toà
Chúa ban thiết lập để cho loài người.



CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM B 15-02-2012


CHÚA NHẬT VII NĂM B 15-02-12-2012

Mc 2, 1-12

* CHÚA CHỮA NGƯỜI BẤT TOẠI

Sau đây được một vài ngày
Ca-phác-na-um tới đây chân dừng
Người ta đồn thổi khắp vùng
Chúa đang hiện diện ở trong nhà này

Người ngưòi khắp chốn đến ngay
Xúm quanh tụ lại luôn hoài rất đông
Cửa nhà chật chội hết luôn
Và Ngài đang giảng cho chung mọi người

Người ta đem đến nơi rồi
Một người bất toại đương thời khiêng lên
Vì đông người quá cho nên
Không ai có thể mà len chân vào

Họ đành khiêng đẻ lên cao
Rồi đi rỡ mái nhà hầu thòng dây
Thả người bất toại xuống ngay
Nơi đang giảng dậy xin Ngài chữa cho

Thấy lòng tin vững đợi chờ
Chúa liền phán dậy bấy giờ như sau:
Này con tội lỗi phạm nào
Ta tha hết tội con hầu phạm trên

Mấy thầy ký lục ngồi bên
Nổi sùng suy tính gợi lên trong lòng
Tại sao ông lại nói luôn
Những lời phạm thuợng vừa dùng nơi đây

Ai nào có thể tha này
Ngoại trừ Thiên Chúa chỉ Ngài mà thôi
Trong thần trí Chúa hiểu rồi
Họ đang thắc mắc luôn thời điều đây

Tức thời Chúa bảo họ ngay:
Sao lòng suy nhĩ điều này rộn luôn
Điều gì đễ nói ra hơn
Hoặc Ta nói với bệnh nhân rằng là:

Tội con đã được thứ tha
Hay là đi nói ra ngay diều này:
Dậy đi vác chõng về ngay
Bệnh con được khỏi hiện nay an lành

Để cho họ hiểu rõ rành
Con Người có đủ quyền hành thứ tha
Cho người tôi lỗi gây ra
Tại nơi trần thế bao là tội khiên

Rồi Ngài truyền bệnh nhân liền:
Hãy mau chỗi dậy đứng lên tức thì
Vác giường vác chõng ra đi
Về nhà xum họp trọn bề vui chung

Trước ngay sự việc lạ lùng
Mọi người sửng sốt khiếp rung tức thời
Và ca tụng Chúa muôn lời
Chúng tôi chưa hề thấy nơi thế trần !

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

LỄ KÍNH THÁNH CYRILÔ VÀ MÊTHÔĐÔ GIÁM MỤC 14-02-2012


Anh em cùng một mẹ cha
Con nhà quí pháí người ta thấu tường
Cy-rilô tài đức mọi đường
Danh thơm lừng lẫy luôn dường tiếng vang

Anh em được phép giảng loan
Tin mừng cứu rỗi cho luôn mọi người
Góp công xây dựng Nước trời
Chúa ban công thưởng cả đôi thiên đàng,

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

LỄ XỨC DÂÙ CẦU CHO BỆNH NHÂN TÂN ĐỊNH SAI GÒN


Bệnh do tội lỗi gây nên
Loan truyến nhân loại triền miên mọi thời
Chúa thương xuống thế cứu đời
Sẻ chia đau khổ với người thế gian.





Mọi người với cả bệnh nhân
Cùng nhau tiến tới lễ dâng nguện cầu
Cho nào nhân thế ốm đau
Được ơn can đảm mang nào trên thân



Đức Cha phụ tá Phú cường
Ban ơn xá giải người đương bên Ngài



Bênh tật hậu quả tội truyền
Đã lưu nán lại triền miên nhân loài
Chẳng ai thoát khỏi ở đời
Hãy can đảm chịu, tìm tòi thuốc thang




Xức dầu Bí tích Chúa truyền
Ban ơn giúp sức bệnh tình giảm suy
Vui lòng chịu đựng kiên trì
Tinh thần vững chí nuôi thì đức tin.




Mọi người một ý cầu xin
Chúa thương ơn đổ triền miên những người
Khổ đau bệnh tật suốt đời
Được nguồ an ủi Nước trời ban ơn.

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2012

CUNG HIẾN NHÀ THỜ ĐÔNG MỸ TUY HOÀ ĐP. QUI NHƠN


Nhà thờ Đông mỹ khánh thành
Tuy hòa Giáo hạt thêm phần nở hoa



Cha sở ra đón Đức Cha
Chủ chăn Giáo phận vào nhà thờ đây



Cha Hiền Hạt trưởng Tuy hòa
Dẫn đưa Giám mục đến cho cử hành
Lễ nghi cung hiến tiến trình
Bàn thờ hiến thánh trở thành thánh thiêng



Cộng đoàn tiến đến thánh đường
Hiệp thông nghi lễ hiến dâng khánh thành
Trở nên nhà Chúa hảo hoàn
Thành nơi dân Chúa hiệp hoan hàng ngày



Chủ chăn Giáo phận cắt băng
Khánh thành nhà mới hiến dâng Chúa Trời
Ngôi nhà hiến thánh làm nơi
Cộng đoàn tín hữu mọi người tới lui.



Đoàn đồng tế tiến bước vào
Ngôi nhà thờ mới với bao ước nguyền
Cầu xin Chúa biến thành nên
Đền thờ Chúa ngự triền miên nơi này.




Cộng đoàn dân Chúa tựu về
Lễ nghi thánh hiến đương thì diễn ra
Cầu xin Chúa nhận ngôi nhà
Nơi đây Chúa đến trải qua hàng ngày



Chủ chăn Chánh Phó Qui nhơn
Với Ban mê Thuột chung luôn xức dầu
Bàn thờ hiến thánh dâng trao
Trở thành nơi Chúa xuống hầu hiến thân



Tạ ơn Chúa đã ban cho
Ngôi nhà đẹp đẽ phụng thờ Chúa luôn
Cám ơn các vị Chủ chăn
Xức dầu thánh hiến hảo hoàn thánh thiêng.