Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

GP.BAN MÊTHUỘT LM. GIUSE ĐỖ VĂN THÁP 92 TUỔI QUA ĐỜI




Chín mươi hai tuổi, cuộc đời
Đi theo Chúa gọi khắp nơi hiến mình
Tháng ngày sống với đoàn chiên
Dắt dìu chăm sóc triền miên chỉ đàng.



Chủ chăn Giáo phận hợp lời
Cầu xin Thiên Chúa những lời thiết tha
Xin tình thương xót bao la
Chúa ban ơn phước thưởng cha cố liền.



Hôm nay Chúa đã gọi về
Thiên đàng ngơi nghỉ đẻ thì thưởng công
Moị người Giáo phận nhớ ơn
Tới nơi cầu Chúa thưởng luôn cho Ngài.




Lễ dâng hiến tế hôm nay
Cuộc đời Linh mục trọn đày tháng năm
Theo chân Thiên Chúa giảng loan
Tin mừng cứu rỗi vẹn toàn hết luôn.


Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

CHÚA NHẬT NĂM B KÍNH MẸ THIÊN CHÚA 01-01-2012










CHÚA NHẬT NĂM B KÍNH MẸ THIÊN CHÚA 01-01-2012

Lc 2, 16-20


Mục đồng hối hả đến coi
Gặp Ma-ri-a hiện thời nơi đây
Với Giu-se bạn của Ngàì
Và em bé mới chào đời trẻ thơ

Đặt trong máng cỏ chiên lừa
Giữa nơi đêm vắng tuyết mù đêm đông
Thấy rồi họ liền kể luôn
Những đều xem thấy về cùng Hài Nhi

Mọi người nghe kể cho kìa
Cũng đều kinh ngạc khi nghe chuyện này
Còn Ma-ri-a giữ đây
Mọi điều diễn tiến hàng ngày gẫm suy

Mục đồng quay trở ra về
Tôn vinh Thiên Chúa mọi bề ngợi khen
Về điều đã thấy nhãn tiền
Bởi nghe và thấy như mình nhận tin.


LỄ KÍNH THÁNH GIĂ THẤT CHÚA GIÊSU 30-12-2011







Lc, 2, 22-30

Tháng ngày đầy trọn tiếp theo
Đem đi thanh tẩy luật điều Mô-sê
Ông bà đem trẻ Hài nhi
Tiến dâng cho Chúa nơi kia thánh đền

Như lề luật đã chép biên
Mọi con trai trưởng dâng lên Chúa Trời
Theo như lề luật dậy đòi
Tiến dâng cùng với một đôi chim nào

Hoặc chim gáy hoặc bồ câu
Còn non làm lỡi đem vào dâng lên
Bấy giờ ở tại thánh đền
Có người mộ đạo mang tên lúc này:

Si-mê-on gọi danh đây
Được coi công chính hiện nay ở đời
Ông luôn mong mỏi đợi thời
Thấy nguồn an ủi dòng nòi Ích-diên

Thánh Thần ở với ông liên
Hàng ngày soi sáng ông nhìn nhận ra
Ông luôn được báo cho là
Sẽ không chết trước ngày đà tròn chu

Được nhìn thấy Đức Ki-tô
Con Thiên Chúa bước đến cho gian trần
Ông linh cảm đã lên đàng
Tiến lên về phía hành lang đền thờ

Khi cha mẹ ẵm bé vô
Hài Nhi con trẻ Giê-su rõ ràng
Theo như lề luật dậy rằng:
Mọi con trẻ phải hiến dâng Chúa Trời

Ông giơ tay ẵm bé rồi
Cất lên chúc tụng những lời như sau:
Giờ đây lậy Chúa con nào
Xin cho tôi tớ Chúa mau về cùng

Bình an yên nghỉ ước mong
Thể theo lời Chúa ứng lòng con luôn
Bởi chưng đôi mắt ngóng trông
Đã nhìn thấy rõ những ơn huệ Ngài

Nguồn ơn cứu độ nhân loài
Hôm nay đã đến nơi này trần gian

KÍNH CÁC THÁNH ANH HAÌ VUA HÊRỐT TÀN SÁT 28-12-2011






Vua Hê-rốt giận vô ngần
Ba vua không lại kể lần cho tin
Như lời ước hẹn của mình
Tức điên ra chiếu cả thành thực thi

Bắt lùng hết mọi hài nhi
Từ hai tuổi xuống khắp kìa nơi nơi
Thế là bao trẻ chào đời
Gần thời với Chúa, Nước trời hiến dâng.

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

KÍNH THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ 27-12-2011







Gio-an môn đệ độc thân
Chúa thương quí mến đặc ân mình người
Đi đâu cũng ở gần Ngài
Chúa trao trách nhiệm trông coi Mẹ hiền

Thánh nhân vui nhận hồng ân
Chu toàn phận sự lo chăm Mẹ Ngài
Suốt đời còn lắng lo hoài
Tin mừng ghi chép Nước tròi giảng loan.

KÍNH THÁNH TEPHANÔ TỬ ĐẠO 26-12-2011

Căn Giữa
Giáo đoàn lớn rộng mỗi ngày
Tiếp tay phục vụ nối dài cần thôi
Tông đồ họp laị một nơi
Xin bầu đại diện mấy người nhiệt tâm

Mọi người nhất trí bắt thăm
Bảy thày thánh thiện chuyên cần hăng say
Tê-phan tiên khởỉ là Thày
Máu đào tưới đổ khởi ngày chứng nhân.

GIÁNG SINH QUANH NHÀ THỜ LAVANG PORTLAND


Trưng bày cảnh trí huy hoàng
Ánh quang rực sáng tỏa lan lâu đài
Hang lừa máng cỏ sơ sài
Ảnh hình tượng Chuá đặt đây đợi chờ





Moị người tín hữu ngang qua
Dừng chân đứng ngắm tỏ ra mủi lòng
Chúa Trơì nhập thể trần dương
Con người nhân loại coi thường tỉnh bơ




Trong nơi hang đá nằm chờ
Mẹ cha bên cạnh từng giờ phút giây
Cảnh quang bố trí nơi này
Cho người qua lại dừng đây ngắm nhìn




Công trường ánh sáng cuộn quanh
Hàng cây cảnh trí toả lan sắc màu
Tỏ ra thu hút đồng bào
Nhớ ngaỳ Chúa xuống đến chầu lễ nghi.




Hành lang đường lối sáng ngời
Ánh đèn điện sáng rọi soi lối đường
Dẫn vào nhà Chúa hiệp lòng
Hợp dâng thánh lễ xin ơn Chúa Trời.

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

THÁNH CA TRUNG TÂM BAN MÊ THUỘT MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2011



Ai ơi hãy đến trung tâm
Mục vụ Giáo phận chung phần hát khen
Chúa Con đang đến trần gian
Ban ơn cứu độ thế nhân mong chờ.





Ngôi Lời đã xuống làm người
Đồng hành nhân thế cuộc đời cảm thông
Bao nhiêu vất vả đến cùng
Sẻ chia lãnh lấy vào trong thân Ngài





Mọi người Giáo phận về cùng
Hiệp thông tiếng hát vui chung mọi người
Tạ ơn Thiên Chúa trên trời
Thương người dưới thế cuộc đời lầm than





Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha
Đã ban Con một đến cho gian trần
Vinh danh Con Chúa đồng hành
Khắp nơi trần thế cứu dân Chúa trời.





Giáng sinh Con Chúa từ trời
Cha Ngài sai xuống cứu đời trần gian
Tối tăm tội lỗi lạc đàng
Dẫn đưa người thế lầm than kéo dài.





Chúa ơi nhìn xuống gian trần
Nhân loài Chúa dựng hảo hoàn khi xưa
Nhưng rồi nhân thế bị lừa
Xa-tan dẫn lối đi xa đàng lành.





Chúng con từ bé sơ sinh
Tâm hồn trong trắng tinh tuyền đẹp thay
Nhưng rồi nhân thế hàng ngày
Bao nhiêu lầm lỗi dẫn ngay lối đàng.





Chúa vào trần thế nghỉ yên
Trong nơi máng cỏ bò Chiên dùng này
Giấc ngủ của Chúa nơi đây
Tâm tình nhân thế đã bày tỏ ra.





Chúa ôi tội lỗi tràn đày
Con người dưới thế đã bày tỏ luôn
Bao nhiêu khổ cực thông thường
Chúng con lãnh nhận Chúa thương đoái nhìn





Mọi ngưuời Kinh Thượng chúng con
Hiệp nhau ca hát tạ ơn Chúa Trời
Thương ban Con Chúa ra đời
Đến cho nhân thế mọi thời lãnh ân.





Chúa nay đã xuống gian trần
Mọi người dưới thế vui mầng tạ ân
Bao nhiêu khổ cực dân gian
Chúa đều gánh chịu thế nhân đồng hành.






Chủ chăn dẫn dắt chiên đoàn
Ca vang tiếng hát tạ ân Chuá Trời
Bao ân Ngàì đổ xuống rồi
Cho toàn Giáo phận bao thời gian qua.







Moị người cùng cất tiếng ca
Cảm tạ Thiên Chúa vui hòa ngợi khen
Buổi ca diễn nguện tròn viên
Ngợi ca mừng Chúa Giáng sinh ra đời.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

GIÁO XỨ XÓM CHIẾU SÀI GÒN THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH


Thánh ca muôn khúc vang lên
Cầu xin Chúa xuống muôn ân thế trần
Bởi lời Chúa hứa sẽ ban
Đấng Thiên sai đến trao ân nhân loài



Ca đoàn chờ đợi tiếp liên
Cất cao tiếng hát ngợi khen Chúa Trời
Tỏ lòng thương xót nhân loài
Con Ngài sai xuống cứu đời chúng sinh



Vang lên tiếng hát thấu trời
Xin Ngài thương đoái nhận lời chúng sinh
Sai Con mau bỏ Thiên đình
Xuống nơi trần thế cứu tinh nhân loài



Cộng đoàn hết thẩy hợp lời
Cầu xin Thiên Chúa xuống nơi gian trần
Hầu đem ơn phúc bình an
Nhân loài khao khát hồng ân Nước trời



Lậy trời xin đổ sương mai
Mưa Đấng cứu chuộc khắp nơi mong chờ
Thế nhân đang bị sương mù
Phủ che kín mít mắt mờ tối tăm



Chúa ơi trần thế đương thời
Người ta chối Chúa khắp noi gian trần
Tuy luôn lãnh nhận hồng ân
Từ trời ban xuống tràn lan tháng ngày.



Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương
Chúng con cảm tạ Chúa luôn
Ngày ngày vẫn đổ muôn ơn xuống trần.

Do lòng quảng đại bội phần
Thứ tha mọi cách vô ân nhân loài
Nhận ơn phụ bạc ở đời
Quay đi chẳng biết dâng lời tạ ơn.

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

CHÚA NHẬT GIÁNG SINH NĂM B 25-12-2011

ê

Cây thông đền thánh Phê-rô
Giáng sinh toả sáng lên cho muôn màu
Chiếu soi cho khắp hoàn cầu
Ánh quang Chúa đến hết nào mọi nơi.





THÁNH LỄ NỬA ĐÊM

Lc 2,1-14


Bấy giờ có lệnh rao truyền
Khắp trong đế quốc mọi miền Rô-ma
Au- gút-tô Hoàng đế ra:
Lệnh cho hết thẩy kiểm tra dân tình

Đây lệnh khai sổ đầu tiên
Thời Qui-ri-ô cầm quyền quản cai
Làm quan Trấn thủ hiện nay
Sy-ri-a xứ đất đai thuộc quyền

Mọi người đều phải đi liền
Về nơi quê quán ghi tên cho mình
Giu-se rời bỏ ngay thành
Na-da-rét chốn gia đình ngụ cư

Thuộc miền xứ Ga-li-lê
Lên đàng về đất Giu-đê gốc nguồn
Đến thành Đa-vít Tổ tông
Be-lem tên đặt danh luôn lâu thời

Vì ông thuộc giống dòng nòi
Của nhà Đa-vít bao đời tổ tiên
Để xin đăng ký ghi tên
Với Ma-ri-a bạn hiền của ông

Hiện bà thai nghén trong lòng
Sắp giờ trở chứng lâm bồn rồi đây
Xẩy ra trên quãng đưởng dài
Dạ bà đã mãn tới ngày sinh con

Và bà đã hạ sinh luôn
Đầu lòng ấm tử vấn trong tã nằm
Đặt trong máng cỏ ngủ êm
Bởi không chỗ trọ ban đêm quán hàng

Đêm khuya nơi chốn đồng hoang
Có bày mục tử canh đàn cừu chiên
Thiên thần bỗng hiện đến bên
Vinh quangThiên Chúa phủ trên mọi người

Khiến cho khiếp sợ kinh ngời
Cả bày run hãi trong nơi hoang đồng
Nhưng Thiên thần đã bảo luôn:
Này đừng có sợ các con yên lòng

Ta đem đến một tin mừng
Một niềm vui lớn lạ lùng toàn dân
Đêm hôm nay đẵ hạ sanh
Cho anh em vị Cứu Tinh nơi này


Chính là Đức Ki-tô đây
Trong thành Đa-vít chính này tổ tiên
Ra đi cứ dấu nhận liền:
Hài Nhi nằm vấn quanh mình tã thưa

Đặt nằm trong máng bò lừa
Nơi chiên ăn cỏ đem qua hàng ngày
Bỗng đâu tiến tới hợp bày
Với cùng Thần sứ và này Thiên binh

Cất lên tiếng hát vang inh
Ngợi ca Thiên Chúa tôn vinh những lời:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.




THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG

Lc 2, 14-20


Các Thần sứ lại lên đường
Giã từ đoàn trẻ mục đồng biến đi
Mục đồng rủ nhau tức thì:
Chúng ta mau đến nơi kìa Be-lem

Xem điều mới xẩy ra liền
Chúa thương cho biết theo tin báo rồi
Họ liền hối hả đến coi
Gặp Ma-ri-a hiện thời nơi đây

Với Giu-se bạn của Ngài
Và kìa em bé chào đời trẻ thơ
Đặt nằm máng cỏ chiên lừa
Giữa nơi thanh vắng tuyết mờ đêm đông

Thấy rồi họ đã kể luôn
Những điều xem thấy về cùng Hài Nhi
Mọi người nghe kể cho kìa
Cũng đều kinh ngạc khi nghe chuyện này

Ma-ri-a cứ giữ đây
Mọi điều diễn tiến hàng ngày gẫm suy
Mục đồng quay trở ra về
Tôn vinh Thiên Chúa mọi bề ngợi khen

Về điều mới thấy nhãn tiền
Bởi nghe và thấy như mình nhận tin.







THÁNH LỄ BAN NGÀY

Ga 1, 1-5 ; 9
-14


Khởi nguyên đã có Ngôi Lời
Ngôi Lời ở với Chúa Trời không ngơi
Ngôi Lời cũng chính Chúa Trời
Các Ngài tồn tại muôn đòi trải qua

Ngôi Lời vẫn hướng về Cha
Từ Cha Ngài phát xuất ra muôn đời
Nhờ Ngài vạn vật sinh sôi
Không Ngài vạn vật chẳng thời thành nên...

Ngôi Lời ánh sáng triền miên
Sáng soi cho hết mọi miền trần gian
Ngài trong thế giới tràn lan
Dương gian có được Ngài hoàn hảo đây

Thế gian chẳng nhận ra Ngài
Chính Ngài đã đến tận ngay nhà mình
Nhưng người nhà chẳng tiếp nhìn
Để hầu đón nhận cùng tin theo Ngài

Còn ai tiếp đón Ngài rồi
Trở nên con Chúa, thành người tin mau
Họ không nhục huyết sinh đâu
Không do ý xác thịt nào phàm nhân

Không do ý của người nam
Nhưng do ý Chúa đã ban trên đời
Ngôi Lời đã hoá thành người
Và rồi lưu lại giữa loài chúng tôi

Chúng tôi đã được ngắm coi
Vinh quang Thiên Chúa siêu vời tỏa ra
Vinh quang Con một từ Cha
Tràn đầy ơn sủng bao la chân tình.

























Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

DIỄN NGUYỆNTHÁNH CA ĐÓN CHÚA GIÁNG TRẦN


Mọi người Giáo xứ tiến về
Thánh ca hòa hợp đồng qui tinh thần
Hướng về màu nhiệm giáng trần
Của Con Thiên Chúa thế nhân vui mừng




Mọi người hoan hỉ đón chờ
Tai nghe tiếng hát hợp hòa vang lên
Ngợi khen Thiên Chúa oai quyền
Thương ban Con Chúa xuống trên gian trần



Ca đoàn danh gọi Hồng ân
Cất ca khúc hát vang vang mong chờ
Ngôi Hai Con Chúa tới giờ
Cha sai xuống thế cứu cho nhân loài




Ca đoàn gọi Tê-rê-sa
Mặt trời Công chính Chúa đà sai đi
Hãy mau xuống thế cứu nguy
Nhân loàì tăm tối khắp thì mọi nơi!




Mến Thánh giá Port-lan:
Ma-ri-a Mẹ thấy chăng Chúa Trời
Muốn cung lòng Mẹ làm nơi
Con Ngài ngự đến cứu đời trần gian



Mẹ bồng ẵm Chúa nâng cao
Muôn người nhin rõ nhiệm màu giáng sinh
Chính Ngài là Đấng cứu tinh
Đã sinh xuống thề trong đêm lạnh lùng



Ca đoàn thuộc họ Sa-lem
Cất lời ca tụng Chúa đem con người
Từ nơi trần thế về trời
Bởi tình thương mến siêu vời trao ban.



Ca đoàn danh gọi Thiếu nhi
Cất lên tiếng hát vang đi kêu mời
Mọi người mau đến tận nơi
Nhìn xem cho thấy Chúa Trời giáng sinh.



Ca đoàn danh gọi Thánh linh
Cất cao tiếng hát vang inh tư bề
Kêu mời nhân thế quay về
Vơí Đấng cứu chuộc đương thì đến bên.



Ca đoàn danh gọi Al-ba
Cất lên tiếng hát hòa ca mọi người
Mừng Chúa Giáng xinh ra đòi
Từ đây chính cửa Nước trời mở ra




Thiếu nhi Thánh Thể kể ra:
Giáng sinh câu chuyện Chúa ta ra đời
Sứ thần loan báo tin vui
Ma-ri-a đã nhận lời mang thai


Thêm Ảnh

Ma-ri-a đã sinh Con
Tại nơi hang đá ngoài đồng quạnh hiu
Moi người từ chối hết đều
Chỉ còn loài vật chiều theo đón Ngàì.




Mấy người nghèo khổ chăn thuê
Được tin cấp báo biết đi đến Ngài
Gặp Ngài ơn phước tràn đầy
Vui mừng phấn khởi tháng ngày phận an.




Ba nhà bác học phương xa
Sao trời cho biết tìm ra đến Ngài
Gặp Ngài bái yết xong xuôi
Trở về quê quán an vui cuộc đời.