Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

GP.VINH LỄ KHAI GIẢNG LỚP TIỀN CHỦNG SINH 20-11-2011


Đây lưu niệm tấm ảnh hinh
Ngày kgai giảng lớp tu tiền chủng sinh
Đại chủng viện Giáo phận Vinh
Thuộc niên khóa năm 2011-2012



Chủ chăn giáo phận quan tâm
Lễ khai giảng chủng sinh năm học hành
Nhân sự Giáo phận thiết cần
Chủ chiên lãnh đạo Giáo dân hàng ngày.




Lễ dâng cầu Chúa ban ơn
Cho công việc huấn luyện luôn mọi ngày
Đem lại kết quả dựng xây
Con người lãnh đạo lâu dài thánh thiêng.




Mọi người cầu Chúa xuống ơn
Giúp mình lãnh nhận hồng ân Chúa Trời
Chóng thâm nhập mỗi con người
Thành nên nhân chứng Nước trời ước mong.




Lời kinh tiếng hát vang ran
Với cùng thánh lễ tiến dâng Chúa Trời
Chúng con xin Chúa nhận lời
Mỗi lòng ước muốn hiến đời chứng nhân.



Hai trăm kêu gọi hiến dâng
Sáu mươi trúng tuyển hiện đương số này
Vinh là Giáo phận hôm nay
Thanh niên dâng hiến nơi đây có nhiều.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM GP. ORANGE 2011


Toàn thể Giáo phận O-range
Mọi người tín hữu Việt nam kính mừng
Các thánh Tử đạo Việt nam
Cùng ngày Chúa Giê-su làm vua đây.




Đội trống nữ dẫn hàng đầu
Cho nào cuộc rước khai mào hướng đi
Đến nơi khán đài lễ nghi
Cử hành thánh lễ mọi bề tôn nghiêm



Cờ đoàn của các thiếu nhi
Cộng đoàn mười bốn xứ về hiệp chung
Tỏ lòng kinh mến Cha ông
Máu đào đã đổ nhuộm hồng quê hương



Giới trẻ con cháu cha ông
Sống trên đất nước xa phương quê nhà
Luôn luôn tiếp nối ông cha
Chứng nhân đạo chúa diễn ra xứ người



Ảnh hình người thế gian xưa
Đi lùng bắt bớ tín đồ giết luôn
Bởi theo đạo của tây phương
Làm tôi bán nước bỏ dòng tổ tiên




Các bà Công giáo Việt nam
Tiến theo đoàn rước hát vang kính mừng
Các Thánh Tử đạo Cha ông
Nay đang vinh hiển ở trong Nước trời



Canh tân đặc sủng hội đoàn
Đi trong đoàn rước lòng tràn hân hoan
Kính mừng Tiên tổ Việt nam
Hôm nay Chúa thưởng hiển danh quê trời.




Các ông bà đã cao niên
Cùng đi mừng lễ Tổ tiên quê nhà
Các thánh Tử đạo ông cha
Kiên cường anh dũng chết cho Nước trời



Chúa Giê-su vua vũ trụ
Là vua trên mọi vua chúa
Cả nhân loại phải kính tin
Bởi chính Ngài con Thiên Chúa




Knight Cô-lôm-bớt hội đoàn
Mới trong Giáo xứ Việt nam lập thành
Với y phục đặc biệt dành
Hội viên trong hội khi hành lễ nghi.



Ảnh hình vị tử đạo xưa
Nhốt trong cũi kéo lôi ra án tòa
Cho dân coi thấy rõ là
Tội nhân cưỡng lệnh nhà vua cấm kìa.



Ca đoàn các xứ hợp ca
Hát vang mừng kính ông cha dòng nòi
Máu đào làm chứng Nước trời
Đổ ra tưới khắp trên nơi quê nhà



Cộng đoàn mười bốn xứ đây
Tiến về hiệp lễ chung ngày mừng vui
Cha ông làm chứng nước trời
Cho nhân loại thấy dòng nòi Việt nam



Đức Cha phó Mai thanh Lương
Trình bày cho thấy tỏ tường Cha Ông
Máu đào tràn đổ quê hương
Chứng minh đạo Chúa cho luôn mọi người



Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

LỄ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 08-11-2011









Chúng con kính Mẹ Chúa Trời
Chính Ngài Chúa chọn làm người dành riêng
Trau dồi thánh đức ưu tiên
Đặt làm Mẹ Chúa xuống trên gian trần

Tâm hồn Mẹ thật trắng ngần
Chẳng vương tì vết tông đàng E-va
Chúng Ngài lấy lại ơn xưa
Tổ tiên đánh mất trải qua lâu thời

Mẹ là con cháu dòng nòi
E-va lấy lại ơn trời Chúa ban
Ơn vô nhiễm thật hiển danh
Từ hang Lỗ đức Mẹ loan tin này.

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

KÍNH THÁNH PHANXICÔXAVIE 03-12-2011






Thánh nhân gia tộc giầu sang
Mẹ cha cho học mãi đâu nước ngoài
Sau khi đỗ đạt thành tài
Trở về dậy học làm thày Ba-lê

Suy tư lời lãi được gì
Dòng Tên gia nhập nguyện đi rao truyền
Á châu sứ mệnh loan tin
Nước trời rao giảng nhiệt tình phận trao

Ấn-độ, Nhật-bản,Trung-hoa
Ba nơi Ngài đã trải qua cuộc đời
Lặn lội truyền bá Nước trời
Bỏ mình Trung quốc kết đời Quảng đông.

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011

KÍNH THÁNH ANDRÊ ANH CỦA THÁNH PHÊRÔ 30-11-2011




An-rê môn đệ Gio-an
Sau khi theo chúa trờ thành môn sanh
Si- mon em dắt đến lần
Chúa liền đã đổi tên thành Phê-rô

Anh em bên Chúa chăm lo
Nghe lời Chúa giảng nhập vô tâm hồn
Nhưng rồi chẳng hiểu gì hơn
Khi Chúa sống lại nhờ ơn Thánh Thần

Xuống ban cho hiểu ra lần
Mọi điều đã lãnh khi gần Chúa xưa
Trở thành hăng hái đi ra
Mọi miền giảng dậy truyền cho mọi người

Biết đường tin kính Chúa trời
Trở nên Tín hữu sống noi Tin mừng
Thánh nhân đi đến mọi vùng
Đem ơn Thiên Chúa khắp cùng giảng rao.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B 27-11-2011


Mùa đông gia lạnh thông tùng
Đương đầu thời tiết lạnh lùng nghiệt cay
Tình yêu bền vững kéo dài
Vượt bao gian khổ tháng ngày keo sơn.






CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM B 27-11-2011

Mc 13, 33-37.



* HÃY TỈNH THỨC SẴN SÀNG

Anh em tỉnh thức đề phong
Thời giờ không biết đến cùng khi nao
Cũng như ông chủ kia nào
Trước khi định trẩy đi đâu xa nhà

Trao quyền tôi tớ nô gia
Mỗi người một việc để mà quản trông
Dặn người gác tỉnh thức luôn
Đề phòng coi giữ trông nom canh chừng

Các ngươi cũng vậy đề phòng
Vì không biết rõ tỏ tường chủ ông
Sẽ về nhà lúc bất ưng
Chiều hôm đêm tối không chừng đến nơi

Hoặc khi gà gáy lên rồi
Hay vào tảng sáng mặt trời ló lên
Kẻo thình lình Chúa đến bên
Gặp người đang lúc ngủ quên mất rồi

Điều Ta nói với các ngươi
Ta cùng nói với mọi người nơi đây
Hãy luôn tỉnh thức hàng ngày
Đợi khi Chúa đến tức Ngài gặp ta.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

THANH SINH CÔNG PHAN THIẾT MỪNG BỔN MẠNG CHÚA GIÊSU LÀM VUA



Học sinh Công giáo hội đoàn
Cùng nhau xum họp để làm chứng nhân
Vua Giê-su cả thế trần
Quan thầy họ nhận chỉ đàng lối đi



Hiệp nhau mừng Chúa làm vua
Tiến dâng thánh lễ xin cho ơn trời
Trao ban dổ xuống mọi người
Thanh sinh Công biết sống đời chứng nhân



Thánh lễ ơn sủng Chúa ban
Mọi người lãnh nhận chứa chan phước lành
Biến mình thành những chứng nhân
Giữa lòng nhân thế giảng loan Tin mừng



Hoc sinh Công giáo trau dồi
Khoa học kiến thức ở đời trần gian
Biết rằng Thiên Chúa khôn ngoan
Trao ban kiến thức thế nhân lãnh rồi.




Học sinh Công giáo luôn thời
Thánh kinh cầm lấy trong nơi tay mình
Thường ngày mở đọc coi tìm
Biết ngay ý Chúa dậy truyền điều chi



Cùng nhau tìm hiểu biết gì
Khoa học kỹ thuật của thì thế gian
Chỉ là phần nhỏ Chúa ban
Con người được chút khôn ngoan Chúa Trời

Ngài Đấng vô tận siêu vời
Con người tham dự bởi Người ban cho
Để rồi phận sự chăm lo
Mở mang phát triển cả kho vũ hoàn.

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

XỨ THÁI HÀ BIỂU TÌNH HA NỘI ĐÒI ĐẤT MƯỢN CỦA GIÁO XỨ


Giáo dân tu sĩ Thái hà
Cùng nhau dòi hỏi sao cho công bằng
Chủ trương cách mạng vì dân
Xóa đi áp bức công bằng thay cho




Đất đai mượn trả đường hoàng
Bịp lường dối trá tiếng mang dối lừa
Công bình đòi trả diễn ra
Hợp cùng cách mạng luôn là chủ trương




Chốn nào đã có bất công
Tất thời đòi hỏi cho luôn công bằng
Hiến chương xã hội dậy rằng:
Mọi người bình đẳng ngang hàng như nhau

Mọi quyền lợi của ai nào
Pháp luật bảo vệ trước sau an toàn
Đó là quyền lợi nhân dân
Chính quyển đòi hỏi, thi hành nghiêm minh.

ĐGM, ALEXIS LỘC KONTUM VỀ NHÀ CHA


ĐGM. ALEXIS PHẠM VĂN LỘC
60 năm Linh mục, 36 năm Giám mục
Hưởng thọ 82 tuổi.




Chủ chăn phận vụ chu toàn
Nghí ngơi, ngơi nghỉ thời gian dọn mình
Trở về nơi chốn Thiên đình
Một nơi dọn sẵn trường sinh Chúa dành




Mọi người quen biết viếng thăm
Thắp hương lời nguyện tiến dâng Chúa Trời
Nguyện xin Chúa đoái thương người
Tôi trung phận vụ mãn thời trần gian




Lễ dâng của chính anh em
Đồng hành Giám mục dâng lên Chúa Trời
Cầu xin Chúa thưởng cho người
Suốt đời tận hiến Nước trời giảng loan.




Suốt đời chăn dắt Thượng Kinh
Tâm tình quí mến dính liền thịt xương
Hôm ngay lên chốn Thiên đường
Xin Ngài vẫn nhớ cầu ơn xuống trần




Cộng đoàn dân Chúa mến thương
Tiến về cầu nguyện tiễn đường Chủ chăn
Cuộc dời tận tụy lo chăm
Cho đoàn chiên Chúa trao ban cho mình.

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

TÒA ÁN QUẬN CAM CÔNG BỐ NHÀ THỜ KÍNH CHUYỂN CHO CÔNG GIÁO LÀ HỢP LÝ


Án tòa công bố trên đài
Nhà thờ Kính chuyển sang tay Công giáo dùng
Giáo phận Công giáo O-range
Cùng thờ phượng Chúa quanh năm mọi thời.







CHÚA VẪN Ở ĐÂY



Niềm vui tôi đến hôm nay
Trên đài công bố tin này tôi mong
Án tòa tuyên bố vừa xong
Nhà thờ kính chuyển cho Công giáo dùng

Đây điều hợp lý lẽ luôn
Là nơi thờ phượng dành công việc này
Chúa trời vẫn ở nơi đây
Để cho Tín hữu hàng ngày tới nơi

Phượng thờ Thiên Chúa trên trời
Dâng lời kinh nguyện mọi thời giờ đây
Ngợi khen Thiên Chúa dựng xây
Vũ hoàn vạn vật trao tay nhân loài.

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24-11-2011








Mọi nơi đất nước Việt nam
Ca mừng Thiên Chúa thương ban ơn lành
Cho bao vị Thánh hiển danh
Máu đào tràn đổ chứng nhân Nước trời

Chúng ta con cháu các Ngài
Vui chung hãnh diện hàng ngày noi theo
Chứng nhân đời sống Thiên triều
Những ngày tại thế quyết theo Tin mừng

Hôm nay trên khắp nẻo đường
Năm châu bốn biển quê hương mới này
Tinh thần Tiên tổ nối dài
Chứng nhân cuộc sống các Ngài theo noi.