Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

NGÀY HÓA TRANG HALLOWEEN 31-10-2011


Ha-llo-ween tập tục hóa trang
Hình hài kỳ lạ ngổn ngang trước nhà
Gây ra chú ý khiến cho
Trẻ em lui tới xin quà bánh luôn.















Tây phương còn ý nghĩa là
Ăn mừng mùa gặt hái qua tháng ngày
Đồng thời nhớ cầu nguyện đây
Những người quá cố không ai nguyện cầu.

Đông phương tương tự giống nào
Cô hồn rong ruổi ở hầu khắp nơi
Cho nên khuyên nhớ đến người
Lang thang số phân cuộc đời chẳng may!

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN KÍNH ĐỨC MẸ LAVANG TGP. MENBOURNE ÚC CHÂU


Mẹ La-vang, Mẹ Việt nam
Các con cái Mẹ lan tràn khắp nơi
Chốn đâu dân Việt có người
Định cư nơi đó cuộc đời làm ăn



Mẹ theo con cái lo chăm
Chỉ đường an ủi tháng năm luôn hoài
Các con cái Mẹ hàng ngày
Luôn luôn nhớ Mẹ dựng xây đền đài




Một lòng kính nhớ cầu xin
Me thuơng ở với triền miên nơi này
Đồng hành có mẹ mọi ngày
Dắt dìu nhớ Chúa luôn đây tôn thờ.




Lễ dâng con cái tạ ơn
Đền thờ kinh Mẹ hoàn xong công trình
Nơi đây tụ họp triên miên
Các con cái Mẹ thường xuyên tựu về.




Đức Cha phó Nguyễn văn Long
Lễ nghi làm phép hiến dâng đền thờ
Kính dâng lên Mẹ nhân từ
Xin Người thương nhận đền thờ tiến dâng.




Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

XỨ MỸ TRUNG GP, MỸ THO DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ


Lòng yêu mến Mẹ khắp nơi
Tâm tình sùng kính bao thời tỏ ra
Từ miền sông nước bao la
Tiền giang hướng đến Mẹ ta trên trời




Tháng mười kính Mẹ Mân côi
Tràng hoa kết nối hai mươi nhiệm mầu
Chúa Con với Mẹ ban trao
Cho nào nhân thế công lao nhọc nhằn.




Chúa Con cùng Mẹ chung phần
Đồng công cứu chuộc gian trần khắp nơi
Cuộc đời Con Mẹ mọi thời
Ra công dây dỗ kéo lôi nhân loài.




Tháng mười sắp kết thúc rồi
Đoàn con mến Mẹ mọi người nhớ ơn
Mẹ hàng khuyên dậy chúng con
Siêng năng lần hạt nhớ luôn hàng ngày.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

TUẦN CHÂU THÁNH THỂ XỨ QUI HÒA GP. VINH 2011


Thánh Thể bí tích dưỡng nuôi
Chúa Giê-su thiết lập nơi thế trần
Để ban sức sống dân gian
Trên đường lữ thứ thiên đàng chờ mong.



Hàng năm Giáo phận phân chia
Cho từng giáo xứ thực thi tuần chầu
Hầu cho Tín hữu nguyện cầu
Suy tôn Thánh Thể nhiệm màu ban ơn.



Giáo dân mọi chốn nhớ về
Tuần chầu Thánh Thể xứ kia của mình
Dọn mình xưng tội cầu kinh
Tôn thờ Thánh Thể triền miên tuần chầu.



Chủ chăn Giáo phận đến cầu
Chúa Giê-su Thánh Thể hầu ban ơn
Cho toàn Giáo phận hồng ân
An bình vui sống trong ơn phước trời.



Ảnh hinh lưu niệm mỗi nơi
Chủ chăn về tới hợp lòi cầu ơn
Với cùng Linh mục bổn phương
Nhớ lần thăm viếng đến cùng xứ đây.



Ca đoàn đem đến tiếng ca
Giúp Cộng đoàn sốt sắng hòa vang lên
Những lời cầu khẩn triền miên
Chúa Giê-su Thánh Thể trên bàn thờ.

Kích thước phông chữ
Đậm Nghiêng
Màu Văn bản
Liên kết
Căn trái Căn Giữa Căn Phải Căn đều Hai bên
Danh sách được Đánh số Danh sách có Dấu đầu dòng Blockquote
Kiểm tra Chính tả
Thêm Ảnh
Thêm Video
Xoá Định dạng khỏi phần lựa chọn


Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

KÍNH THÁNH MARTIN DE PORRÉT 03-10-2011








Giống dòng nô lệ tầm thường
Nhưng Ngài nổi bật trên đường nết na
Người đời khinh miệt xấu xa
Chúa thời thấu suốt coi là con cưng

Hai mươi tuổi hiến dâng luôn
Xin làm giúp việc cho dòng Đa-minh
Bề trên thấy rõ tâm tình
Nâng làm trợ sĩ dòng mình quí thay

Từ đây tiến tới mỗi ngày
Lòng đầy mến Chúa thương hoài tha nhân
Luật dòng trọn vẹn chu toàn
Mọi công việc phó trao hoàn thành luôn

Tới ngày Chúa gọi Thiên đường
Thưởng ban công nghiệp ngày trường trần gian
Hoàn thành thánh ý Chúa ban
Đem lên đài thánh thế nhân tôn sùng.

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI 02-11-2011




Khi còn cuộc sống trần dương
Lỗi lầm chưa xóa linh hồn vấn vương
Còn đang chờ dợi Thiên đường
Cửa toang mở rộng Chúa thương đem vào

Chúng con khẩn nguyện ước ao
Cánh tay giải thoát Chúa hầu giơ lên
Xóa tan hết mọi tội khiên
Linh hồn trong trắng đón đem thiên đàng

Do công cứu chuộc trần gian
Chúa thương nhập thể gian trần cứu nguy
Nhân loài khởi thủy xưa khi
Chúa sai Con Chúa xuống kìa trần gian

Ban ơn giải thoát thế nhân
Thiên đàng mở lại dân gian bước vào
Do lời Chúa hứa từ đầu
Dựng xây vũ trụ ban trao nhân loài.