Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

KÍNH THÁNH PHANXICÔ KHÓ KHĂN 04-10-2011






Thánh nhân dòng giống giầu sang
Chối từ của cải chia san người nghèo
Trên mình mảnh áo choàng đeo
Cuộc đời hành khất rắc gieo Tin mừng

Chúa trên thúc đẩy cõi lòng
Anh em hèn mọn lập dòng mang danh
Chúa ban năm dấu trên mình
Sẵn sàng dón nhận đóng đinh suốt đời

Đời Ngài luôn sống vui tươi
Với muôn cảnh vật chim trời đến bên
Khiến Ngài tâm trí triền miên
Nguyện cầu với Chúa hướng lên quê trời

Hiện nay ở khắp mọi nơi
Chứng nhân con cái dòng Ngài giảng loan
Phan sinh nam nữ chứng nhân
Nhiệt tình làm chứng Tin mừng truyền rao.

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

KINH MÂN CÔI THÁNG MƯỜI DÂNG KÍNH THIÊN CHÚA


Kinh mân côi mọi người mến
Chuỗi viên ngọc kính dâng tiến Chúa đây
Lời kinh chính Chúa an bài
Khắp nơi nhân thế hàng ngày dâng lên




Tràng châu ca tụng ngợi khen
Tình thương Thiên Chúa ủi yên nhân loài
Khi nhân loại bội nghịch Ngài
Con Ngài sai đến nơi này trần gian




Những lời giải cứu nhân loài
Ban ơn cứu rỗi muôn người khổ đau
Kính mừng bởi Chúa ban trao
Mẹ sinh Con Chúa xuống nào trần gian



Chúa Ki-tô xuống trần gian
Dậy cho nhân thế biết đàng đến Cha
Chính Ngài đã đến dậy cho
Lậy Cha kinh đọc theo Cha việc làm




Suốt đời Ngài ở trần gian
Diễn ra công việc thi hành ý Cha
Mân côi chuỗi hạt bao la
Việc làm dâng tiến lên Cha hảo hoàn



Sáng danh Thiên Chúa mọi đàng
Công trình sáng tạo vẹn toàn dựng nên
Với ơn cứu chuộc triền miên
Mân côi tràng chuỗi dâng liền Ba Ngôi




Đồng thời dâng Mẹ Chúa Trời
Con người nhân thế siêu vời xứng công
Góp phần vào Đấng Chí Tôn
Tạo thành cứu chuộc trần dương vẹn toàn.

KÍNH THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU 01-10-2011


Nhỏ thời vắng bóng mẹ hiền
Cha già các chị chăm em nên người
Tới khi tuổi lớn lên mười
Lần đầu rước lễ Chúa Trời ban ân




Sau cơn bẹnh tât nhận ơn
Khỏi rồi quyết chí dấn thân vô dòng
Giáo Hoàng chước chuẩn mới xong
Vào dòng phó thác quan phòng Chúa lo




Cuộc đời tận hiến chăm lo
Sống trong ý Chúa tròn vo mọi đàng
Ước ao truyền giáoViệt nam
Chúa không chấp nhận việc làm ước mong




Chị liền ở lại quê hương
Sống trong tu viện mọi đường tuân theo
Bề trên chỉ bảo mọi điều
Làm theo ý Chúa Thiên triều thưởng công.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A 02-01-2011



CHÚA NHẬT XXVII NĂM A 02-01-2011

Mt, 21,33-43


* TÁ ĐIỀN VƯỜN NHO

*CHÚA DẬY:

Hãy nghe ví dụ khác loan
Một người địa chủ mới làm vườn nho
Ông sai rào giậu quanh bờ
Trong vườn bồn ép nho, lo sẵn sàng

Tháp canh ông dựng vững vàng
Trông nom canh gác mọi đàng tròn chu
Tá điền lãnh mướn vườn nho
Xong xuôi ông trẩy đi xa lâu ngày

Tới gần mùa trái trăng đây
Ông sai đầy tớ đến ngay tá điền
Để thu hoặch lợi huê liền
Đem về cho chủ lệnh truyền sai đi

Tá điền túm lấy tức thì
Nhân viên tôi tớ chủ kìa đã sai
Có người bị đánh đập đây
Có người bị giết liền ngay tức thời

Có người bị ném đá rồi
Chẳng ai thoát khỏi bọn người ác ôn
Chủ liền sai đến đông hơn
Chúng đều xử thế cho luôn cả bày

Cuối cung ông gửi con trai
Tưởng rằng chúng nể cậu này con ông
Nhưng vừa thấy bóng cậu luôn
Tá điền hô hoán lên cùng với nhau:

Kìa thừa kế của chủ vào
Ta đi giết quách nó mau cho rồi
Để thu tất cả cơ ngơi
Làm phần sản nghiệp của bày chúng ta

Chúng liền ùa chạy mau ra
Túm ngay lấy cậu đem qua khu vườn
Để rồi giết chết cậu luôn
Mong cho yên ổn chẳng còn lôi thôi.

Vậy khi chủ đến tới nơi
Ông thời đối xử mọi người sao đây?
Họ thưa chủ sẽ trả ngay:
Ác làm ác trả báo này cho cân

Chủ đi tiêu giệt một lần
Hết phường bội tín ác gian khiếp ngời
Dành vườn nho lại mau rồi
Cho người khác mướn đúng thời lợi trao.

Chúa còn phán dậy như sau:
Các ông không đọc thấy nào sách ghi
Đá viên thợ loại bỏ đi
Sẽ nên đá góc tường kia xây thành

Việc làm do Chúa tiến hành
Mắt ta nhìn thấy tiến trình lạ thay?
Nên Tôi bảo các ông hay
Nước Thiên Chúa cất khỏi này các ông

Ban cho dân tộc khác luôn
Họ làm nẩy nở lớn hơn hàng ngày.










Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

ĐGM. GIUSE TRỊNH CHÍNH TRỰC BAN MÊ THUỘT CHÚA KÊU VỀ


Chúa thương kêu gọi con về
Thấy con mỏi mệt nằm chờ dài lâu
Con đây tuân lệnh vâng mau
Ra đi an nghỉ nằm hầu đợi trông.




Chúa ôi! thân xác con đây
Nằm trong hòm gỗ vài ngày trần gian
Đêm hôm chẳng ai đến gần
Chỉ còn có Chúa ủi an con cùng.




Con người nằm xuống nơi đây
Những người còn sống biết Ngài nhớ thương
Viếng thăm linh cữu nhìn trông
Một lần sau hết để dường quên luôn.




Mọi người đưa tiễn con mau
Ra ngoài trần thế đi vào cõi thiêng
Ít ngày nữa sẽ lãng quên
Chỉ còn Chúa thấy triền miên con này.




Cộng đoàn Linh mục tiễn chân
Chủ chăn từ giã thế trần hôm nay
Ngài về cùng với Chúa đây
Bởi nghe Chúa gọi vâng ngay trở về.



Hội đồng Giám mục tiễn chân
Anh em người bạn đồng hành ra đi
Bởi do phận sự tròn chu
Chúa thương kêu gọi về quê trên trời.




Đây là thánh lễ cuối cùng
Chủ chăn từ giã từ trong quan tài
Trở về nằm dưới đất đai
Gốc nguồn bụi đất Chúa trời dựng nên.



Gĩa từ thương mến anh em
Đây lòng đất mẹ mở xin đón chào
Chủ chăn vào nghỉ yên mau
Đợi chờ Chúa đến để hầu thưởng công.




Giang sơn người quá cố đây
Vài ba thước đất với này cỏ hoa
Do lòng thương mến chăm lo
Thời gian cũng sẽ trôi qua bóng hình






















HUẤN LUYỆN HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ ĐP. BẮC NINH 2011


Hội đồng xứ đạo Giáo dân
Chọn từ Tín hữu Cộng đoàn bầu ra
Mấy người thiện chí tham gia
Việc chung Giáo xứ trải qua tháng ngày




Chủ chăn phận sự lo chăm
Tinh thần bồi dưỡng hàng năm thêm nào
Tăng lòng sốt sắng nâng cao
Hăng say phụng vụ cho bao cộng đoàn.




Tinh thần Tín hữu Việt nam
Sẵn sàng phục vụ Cộng đoàn Giáo dân
Tâm tư luôn nghĩ công ân
Chúa luôn đáp trả việc làm hy sinh




Lễ dâng kết khóa cầu xin
Chúa ban ơn các khóa sinh trở về
Thêm lòng yêu mến chức vì
Chăm lo phục vụ luôn thì hăng say.



Ảnh hình lưu niệm nhớ luôn
Cảnh quang của chính thánh đường Bắc ninh
Nhớ ngày huấn luyện tâm linh
Tăng lòng quí mến hy sinh Cộng đoàn

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

LỄ THÁNH VINH SƠN TRUNG TÂM MAI HÒA CHĂM NUÔI NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH SIĐA CỬ CHI SÀI GÒN


TRUNG TÂM MAI HÒA NƠI NUÔI DƯỠNG
NHỮNG GIA ĐINH VÀ TRẺ EM MẮC BỆNH
SIĐA Ở HUYỆN CỦ CHI DO DÒNG BÁC ÁI
VINH SƠN CHĂM SÓC THƯỜNG XUYÊN.





Sài gòn đi đến viếng thăm
Mai hòa nuôi dưỡng trẻ em, gia đìình
Những người mắc bệnh kinh niên
Si-đa, liệt kháng bệnh tình hiểm nguy.




Lậy Cha Ngài ngự trên trời
Xin thương ghé mắt xuống nơi gian trần
Chúng con mắc bệnh nguy nan
Đoái nghe lời nguyện nài van xin Ngài




Mọi người con cái nơi nơi
Chúng con qui tụ về rồi chốn đây
Hiệp nhau xin Chúa thương thay
Ban ơn cho những người này muôn ơn.




Chúa ơi bao trẻ nhỏ này
Tuổi thơ vô tội mang ngay trên mình
Kéo dài cuộc sống bệnh tình
Si-đa bệnh tật hoành hành trên thân.




Hiệp nhau kính thánh Vinh Sơn
Lễ dâng cầu Chúa đoái thương ghé nhìn
Những người đau khổ bênh tình
Si-đa đang mắc trên mình phải đeo




Qủa đây căn bệnh hiểm nghèo
Nhân loài mắc phải bởi liều dấn thân
Bỏ qua bao lẽ dậy răn
Khuyên can Chúa dậy bảo ban luôn hòai.



Đây ba em bé xinh tươi
Tâm hồn trong trắng luôn thời dễ thương
Nhưng đây nét mặt hơi buồn
Trong mình căn bệnh thường luôn hoành hành.




Mọi người xa đến chung vui
Mừng ngày lễ thánh xin Người cầu cho
Sẻ chia gửi đến chút quà
Mọi người chung hưởng chan hòa sẻ chia


Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

ĐTC. BIỂN DỨC 16 CỬ HÀNH THÁNH LỄ Ở SÂN VẬN ĐỘNG OLYMPIA THỦ ĐÔ NƯỚC ĐỨC 2011


Đoàn chiên bảy vạn lễ dâng
Chủ chăn Biển Đức viếng thăm quê nhà




Khán đài hiệp lễ dành nơi
Cho người tàn tật đương ngồi xe lăn




Khán đài cho mọi sắc dân
Tham gia thánh lể hiệp dâng cộng đồng




Cộng đồng tín hữu Việt nam
Định cư Nước đức hiệp dâng lễ này




Mỗi dân sắc tộc đều mang
Băng ghi danh hiệu sắc dân của mình




Rõ ràng bang hiệu chúng tôi
Cộng đồng được thấy xem coi tỏ tường




Xe kính chở Đức Giáo Hoàng
Để Ngai nhìn thấy rõ ràng đoan chiên




Chủ chăn ở giữa chiên đoàn
Bày chien bẩy vạn vây quanh Giáo Hoàng.




Niềm vui hết thẩy mọi người
Đón mừng Giáo Chủ về nơi quê nhà.