Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

GX. THÁI HÀ CẦU NGUYỆN CHO ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM


Nhà thờ Giáo xứ Thái hà
Ngày ngày tín hữu hiệp hòa cầu xin



Thêm Ảnh
Nhà thờ trống rỗng thường xuyên
Nhưng đầy lửa mến thánh thiêng cộng đoàn.




Đồng tế thánh lễ dâng lên
Với muôn ý chỉ Chúa trên nhận lời




Nến đèn thắp sáng lên rồi
Muôn lời nguyện ước Chúa Trời ban ơn




Cộng đoàn thánh thiện cầu xin
Hồng ân đổ xuống cho trên mọi người




Nến đèn tiếp sáng mãi luôn
Lời kinh khẩn nguyện tâm hồn vươn cao




Nến đèn thay ánh sáng sao
Màn đêm buông kín kinh trào vang ran




Nến đèn tắt tiếp thắp lên
Cho lời kinh nguyện triền miên khẩn cầu




Xin cho đất nước quê hương
Mọi người biết sống mến thương nhau cùng.




Xin cho người thế ngay lành
Oan hàm trả lại thanh bình sống vui




Cầu xin đất nước vẹn tròn
Cõi bờ xương máu cha ông an lành




Ơn trên xin đổ xuống người
Tâm lòng ngay thẳng ở đời trần gian.


Ai yêu đất nước hơn dân
Góp công đóng thuế chung phần dựng xây
Non sông đất nước đẹp thay
Do bao xương máu tháng ngày đổ ra

Tạo nên một giải sơn hà
Mọi người dòng tộc một nhà anh em
Chăm lo bảo vệ triền miên
Hiệp nhau sức mạnh giữ gìn non sông

Mỗi khi thù địch tấn công
Mọi người hiệp lực xung phong giệt thù
Lắng lo gìn giữ cõi bờ
Khỏi tay thù địch chiếm vô cướp quyền.

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

THANH HÓA KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN 29-07--2011


Tám mươi năm Rễ đức tin
Bám sâu mảnh đất triền miên nghèo nàn




Niềm tin rễ bám chặt vào
Cuộc đời vui sống vượt nào khó khăn




Niềm tin tuổi trẻ đày trào
Tay cầm tay nắm bạn ào tiến lên



Vui mừng chào dón chủ chiên
Tràng hoa đeo cổ chân tình mến thương



Chủ chiên nắm chạt tay chiên
Vươn cao ý chí đức tin vững bền




Sầm sơn Giáo phận tựu về
Hiệp chung kỷ niệm vui kề bên nhau




Giáo phận duy nhất một nhà
Niềm tin gắn bó một Cha trên trời.




Tay giang miệng niệm: Lậy Cha
Mọi người hiệp nhất chan hòa anh em




Chủ chăn thăm hỏi đoàn chiên
Sống vui năm tháng an bình niềm tin ?


Tám mươi năm Rễ Đức tin
Ăn sâu bám chặt lưu truyền cháu con
Tổ tiên nòi giống lưu tồn
Một lòng kiên vững cậy trông Chúa Trời

Phước ân đã lãnh nhận rồi
Lưu truyền tông giống dòng nòi tín trung
Dầu cho gian khổ một lòng
Giữ gìn đường lối cha ông tôn thờ

Cháu con luôn nhớ tông gia
Tổ tiên mến Chúa thiết tha tháng ngày
Nối truyền con cháu nối dài
Bao nhiêu thế hệ cứ hoài vươn cao.

LỄ CHÚA HIỂN DUNG 06-08-2011


Đường lên đỉnh núi quanh co
Chúa thương dẫn dắt môn đồ leo lên




Môn đồ thấy Chúa hàn huyên
Hai Ngài xưa đã sống trên gian trần




Ảnh hình vẽ cảnh diễn ra
Chúa đương đàm đạo các nhà sứ ngôn.


Ta- bo ngọn núi nổi lên
Tại Ga-li-lê chốn miền vang danh
Một hôm Chúa dắt môn sinh
Lên cao đỉnh núi biến hình đổi trao

Các ngài Ngôn sứ xưa nào
Đã qua trần thế đi vào trường sinh
Hôm nay tiến lại biến hình
Truyện trò với Chúa chân tình đổi trao

Môn đồ thấy thích biết bao!
Muốn xin với Chúa liền mau cất nhà
Cha con vui sống hợp hòa
Nhưng khi Chúa chết bỏ Cha tìm đường

Mỗi người trốn chạy một phương
Trở nên tan tác tưởng chừng hết thôi
Ba ngày sau Chúa phục hồi
Ngũ tuần tiến tới mọi người họp nhau

Thánh Thần nối buộc lại mau
Mọi người môn đệ trươc sau một lòng
Hồng ân chúa xuống tâm hồn
Quyết tâm nhân chứng đến cùng mọi nơi.


Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

THÁNH GIOAN MARIA VIANEY, CHA SỞ XỨ ARS PHÁP QUỐC







Tòa cáo giải giúp mọi người
Ăn năn sám hối đổi đời tốt hơn.




THÁNH GIOAN MARIA VIANEY ( Pháp 1768-1859 )


Nhỏ Ngài thánh thiện hơn người
Bởi do đạo đức cuộc đời mẹ cha
Trí lòng kém cỏi thật xa
Học hành ngu dốt nhưng mà cậy trông

Mặc dầu cũng được thụ phong
Lên làm Linh mục phân công xứ nghèo
Vâng lời Ngài quyết tâm theo
Canh tân xứ đạo danh nào tỏa thơm

Ngày nay Hội thánh suy tôn
Lên làm Bổn mạng cả luôn vũ hoàn
Các Linh mục ở trần gian
Bởi gương Ngài sống hiến thân tuyệt vời

Cho chức Linh muc đời dời
Chúa thương trao tặng mọi thời trần gian
Hầu mang nhân thế về lần
Với cùng Thiên Chúa thương ban tạo thành.

THÁNH ALPHÔNGSÔ 01-08-2011 ( Ý 1696-1787)



THÁNH ALPHONGSÔ LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ

( Ý 1696=1787 )



Ngài dòng quí phái ở đời
Thông minh học giỏi thành tài luật sư
Quyền danh của cải đầy dư
Bỏ luôn mọi sự chẳng thì tiếc coi

Nghe theo tiếng gọi Nước trời
Thụ phong Linh mục cuộc đời chứng nhân
Lập dòng Chúa Cứu Thế luôn
Giảng rao lời Chúa kính tôn Đức Bà

Hơn ba thế kỷ trải qua
Dòng tu loan tỏa khắp ra toàn cầu
Nhiều người xin được nhập vào
Tu dòng, cầu nguyện, giảng rao Nước trời.

THÁNH IGATIO SÁNG LẬP DÒNG TÊN 31-07-2011



THÁNH IGNATIÔ SÁNG LẬP DÒNG TÊN (Tây ban nha 1491-1556 )


Ngài dòng quí phái trước kia
Sĩ quan quân đội tham gia chiến trường
Nhưng khi Ngài đã bị thương
Yên nằm suy nghĩ thấy đường phải theo

Bỏ đi công việc binh đao
Họp cùng bạn hữu sống theo cộng đoàn
Nguyện làm danh Chúa vinh quang
Dưới quyền thủ lãnh Giáo Hoàng truyền sai

Qua bao năm tháng tới nay
Giáo Hoàng vẫn được dòng này tín trung
Cấp cung kiến thức mọi đường
Giúp cho Giáo hội chỉ đàng lối đi.

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

60 EM THIẾU NHI XỨ TUY HÒA RƯƠC LỄ LẦN ĐẦU 2011


Tấm hình lưu niệm các em
Lần đầu rước Chúa nhập tâm nhớ hoài.






Đoàn rước các em tiến vào
Nhà Chúa mở rộng đón chào các em




Thiếu nhi ngoan ngoãn Chúa thương
Tâm hồn trong trắng chưa vương tội trần




Các em đón Chúa vào lòng
Để cho Chúa ở tâm hồn vui luôn




Đây lời Chúa dậy chúng con
Hãy nghe giữ lấy đem luôn thực hành




Lời cha nhắn nhủ theo bên
Thiếu nhi nhớ lấy chớ quên khi nào.



Chúa yêu em bé ngây thơ
Tâm hồn trong trắng đơn sơ Thiên thần
Chúa yêu em bé vui ngoan
Dễ thương dễ mến Chúa ban ơn lành

Chúa thương em bé chân thành
Sống vui dễ dậy học hành lo chăm
Chúa thương em bé vâng ngoan
Nết na đức hạnh mọi đàng mến thương.



CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A 31-07-2011



Năm bánh hai cá bữa ăn
Đoàn người đông đảo chia phân cách nào ?




Quyền năng Thiên Chúa không sao
Chỉ tay một ngón thành bao nhiêu phần !




Cho dân ăn thỏa no nê
Còn thu vụn lại tràn trề đồ dư !


CHÚA NHẬT XIII NĂM A NGÀY 31-07-2011

Mt 14, 13-21


Được tin Chúa bỏ lên đàng
Xuống ghe đi dến một làng quạnh hiu
Dân nghe tin chạy xem mau
Các thành tiến đến vây bao Ngài rồi

Từ ghe vừa bước lên thôi
Thấy dân đông đảo Chúa thời xót thương
Chữa lành mọi kẻ tật tàng
Trong nơi dân chúng ngổn ngang đương nằm.

Bóng chiều đã ngả xuống dần
Môn đồ đi đến tới gần nói ngay:
Thưa Thầy hiu quạnh nơi này
Và giờ đã muộn rồi đây xin Thầy:

Cho dân giải tán đi ngay
Để vào làng mạc nơi này cận lân
Hầu mua lương thực để ăn
Kịp thời khỏi đói khi dân ra về

Chúa liền phán dậy tức thì:
Cần gì để họ phải đi nơi nào
Các ngươi cho họ ăn mau
Hầu cho khỏi dói hết bao con người!

Các ông thưa lại những lời
Chúng con chỉ có hiện thời như sau:
Bánh mì năm chiếc đem nào
Với hai con cá làm sao đủ rồi ?

Chúa liền phán dậy những lời:
Hãy đem chúng lại tức thời cho Ta
Rồi tryuền dân chúng ngồi ra
Trên nền đất cỏ bao la nơi này.

Ngài cầm bánh cá trên tay
Mắt nhìn ngắm hướng lên ngay bầu trời
Miệng Ngài chúc tụng bao lời
Rồi tay bẻ bánh trao nơi môn đồ

Phát cho dân chúng ăn no
Mọi người thỏa mãn còn dư vụn này
Họ đi thu lại liền ngay
Mười hai rổ bánh cá đây dư thừa.

Năm nghìn người được ăn no
Đàn bà con trẻ chẳng vô số này.





Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

LỄ KHẤN DÒNG CON DỨC MẸ ĐI VIẾNG HUẾ 2011


Các em đệ tử dàn chào
Mọi người quan khách tiến vào hiệp dâng




Linh mục Giáo phận hiệp dâng
Thánh lễ đồng tế Chúa ban phước lành




Cộng đoàn con Mẹ hiến dâng
Tâm hồn thể xác chứng nhân Nước trời




Cộng đoàn phụng vụ hướng lên
Một lòng một ý khấn xin Chúa Trời




Ca đoàn khúc hát xướng ca
Cầu xin Thiên Chúa nhận cho ước nguyền




Chủ chăn đón nhận lời nguyền
Bao người tình nguyện khấn xin dâng mình




Đãy con cái Mẹ sẵn sàng
Rủ nhau tận hiến xác thân trọn đời




Hàng năm nhắc lại lời nguyền
Để cầu xin Chúa vững bền bước đi





Cúi đầu tận hiến sẵn sàng
Để làm con Mẹ dấn thân suốt đời




Những lời long trọng khấn xin
Chúa thương chấp nhận ơn trên nhận lời




Lễ dâng của chúng con đây
Rượu nho bánh miến với này toàn thân




Chúa thương ngự xuống ban thờ
Ban ơn chấp nhận bao la lời nguyền




Bao nhiêu nét mặt hân hoan
Chúa thương chấp nhận ban ơn khấn nguyền.



Chúa là gia nghiệp đời con
Cuộc đời Thiên Chúa bên luôn ở cùng
Mấy ai được thỏa ước mong
Mình luôn có Chúa ở trong cuộc đời

Chúa là chính thực niềm vui
Của bao ngày tháng mọi người trần gian
Những khi vui sướng hân hoan
Chúa là tác giả trao ban khơi nguồn

Những khi chán nản phiền buồn
Chúa đem thử thách đến luôn cho mình
Hầu luôn thay đổi cảnh tình
Cuộc đời trần thế chúng sinh yếu hèn

Nhớ luôn tựa Đấng uy quyền
Ngài làm thay đổi khắp trên hoàn cầu
Vững tin vào Chúa bền lâu
Chính Ngai giải cứu ta hầu thoát nguy.