Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH KÍNH LÒNG THƯƠNG XOT CHÚA 01-05-2011




CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 01-05-2011

KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Ga 20, 17-31


Xế chiều trong chính ngày này
Là ngày thứ nhất khởi ngay đầu tuần
Nơi nhà của các môn sanh
Cửa đang đóng kín vây quanh kĩ rồi

Bởi do sợ hãi những người
Bản hương Do thái tìm tòi tố ngay
Chúa liền hiện đến nơi đây
Ngài vào đứng giữa nhà này các ông


Cùng thời phán dây cho luôn:
Bình an cho các ngươi trong nơi này!
Sau khi phán những lời đây
Ngài cho coi thấy bàn tay tức thời

Và cùng thương tích sườn Người
Môn đồ mừng rỡ vui ơi lên nào
Rồi Ngài phán dậy như sau:
Bình an cho các ngươi hầu nơi đây!

Cũng như Cha đã sai Thầy
Thì Thầy cũng lại sai bày các con
Nói rồi Ngài thở hơi luôn
Trên đoàn môn đệ và cùng bảo ban:

Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần
Chính Ngài đem xuống thánh ân tràn đầy
Các ngươi tha tội cho ai
Người này sẽ được tha ngay tức thời

Các ngươi cầm buộc ai rồi
Tất thời họ bị cầm buộc nơi tội này
Tô-ma có nghĩa sinh hai
Thuộc vào trong nhóm gọi đây môn đồ

Ông đi vắng mặt bấy giờ
Trong khi Chúa hiện đến cho nhóm này
Các môn đệ khác bảo ngay
Chúng tôi đã thấy Chúa đây rõ rồi

Tô-ma đáp lại những lời:
Nếu tôi không thấy dấu nơi tay Thầy
Và tay chẳng thọc sườn Ngài
Thời tôi chẳng có tin ngay đươc nào!

Xong rồi tới tám ngày sau
Môn đồ tụ họp cùng nhau trong nhà
Hôm nay có mặt Tô-ma
Cửa nhà đóng kín Chúa đà hiện ra

Đứng giữa môn đệ phán là:
Bình an cho các ngươi qua chốn này!
Rồi Ngài đậy Tô-ma đây:
Hãy đem đặt để ngón tay của người

Cùng tay Ta đó hãy coi
Hãy luồn tay cạnh sườn nơi Ta liền
Chớ đừng kém cỏi cứng tin
Hãy như những kẻ nhiệt tình tín trung

Tô-ma thưa vội vàng luôn:
Lậy Thầy Thiên Chúa của con muôn đời
Chúa Giê-su đáp lại lời:
Bởi nhìn xem thấy Thầy rồi mới tin

Phước ai chưa được coi nhìn
Nhưng lòng họ lại sẵn tin ngay vào
Đức Ki-tô đã làm bao
Điềm thiêng dấu lạ trước nào môn sinh

Nhưng không được ghi chép liền
Trong nơi cuốn sách chép biên hiện này
Các điều được viết ra đây
Để anh em biết, tin ngay đồng thời

Đức Ki-tô Con Chúa Trời
Và luôn tin tưởng vào Người mãi thôi
Mới mong có sự sống rồi
Bởi nhờ danh tánh của Người ban cho.










Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

THỨ BẨY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 30-04-2011


THỨ BẨY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 30-04-2011

Cv 4, 13-21

Nhìn vào, họ thấy hai ông
Những người vô học bình thường thứ dân
Họ nhìn và thấy ngạc nhiên
Còn nhìn thấy rõ ngay liền các ông

Trước khi chung sống với cùng
Đức Giê-su đến giảng trong mọi miền
Và rồi còn thấy đứng bên
Con người mới khỏi tật nguyền nơi đây

Cho nên chẳng thể nói ngay
Lời nào bắt bẻ việc này vừa qua
Họ truyền hai ông đi ra
Khỏi nơi công nghị để mà bày mưu

Họ đi bàn kế cùng nhau
Ta nên xử lý cách sao bọn này
Chúng làm một phép lạ thay
Hiển nhiên trước mọi người đầy Gia-liêm

Chúng ta chẳng thể chối liền
Việc làm kìa mới hiển nhiên nơi này
Nhưng làm cho họ khỏi ngay
Loan truyền thêm mãi ra hoài trong dân

Hãy ngăn cấm họ nói năng
Về nhân danh đó rõ ràng từ nay
Họ cho gọi các ông ngay
Và truyền cấm chỉ từ rầy về sau

Các ông chẳng được giảng rao
Nhân danh Đức Giê-su nào nữa đây
Đáp lời cấm đoán ra này
Hai ông thưa lại liền ngay tức thì:

Trước nhan Thiên Chúa điều chi
Thật là chính đáng phải đi vâng lời
Hay là phải bỏ lời Người
Để đi vâng nhận tức thời các ông?

Các ông suy nghĩ coi luôn
Điều nào hợp lý ở trong cõi đời
Chúng tôi phải nói những lời
Tai nghe, mắt thấy xem coi rõ ràng

Tha về kèm những dọa hăm
Vì không còn cách cản ngăn được này
Cùng vì họ sợ dân đây
Mọi người đều chúc tụng ngay Chúa Trời

Bởi do việc lạ của Người
Hai ông thực hiện giữa nơi đông người.



THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 29-04-2011


THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 29-04-2011

Cv 4, 1-12

Các ông đang đứng với dân
Giảng khuyên chỉ vẽ ủi an dậy truyền
Tức bao tư tế đên bên
Cả viên cai quản thánh đền đến kia

Với cùng bè lũ cánh phe
Thuôc người Xa-đốc sấn về các ông
Họ lên mặt tức giận luôn
Bởi kìa họ thấy các ông chuyên truyền

Giảng loan dân chúng nghe tin
Và đi loan báo triền miên những lời:
Đức Giê-su sống lại rồi
Ra ngoài cõi chết từ nơi huyệt mồ

Họ sai đi bắt đem vô
Tống vào ngục thất đợi chờ hôm sau
Vì trời đã muộn đến nào
Bóng chiều ngả xuống đã hầu tối đen

Biết bao dân chúng nghe tin
Số người phỏng dộ năm nghìn tin theo
Hôm sau đầu mục kỳ hào
Với kinh sư hội họp vào Gia-liêm

Cả Kha-nan Thượng tế liền
Cùng Cai-pha , Gio-an thêm ông này:
A-léc-xan-đê đến đây
Với dòng tộc Thượng tế ngay họp bàn

Họ đem dắt các ông sang
Đặt cho đứng giữa hỏi han việc này
Bởi quyền phép chính danh ai
Các ông rao giảng cho ngay dân lành

Bấy giờ lòng đầy Thánh Thần
Phê-rô lên tiếng đáp rằng như đây:
Thưa chư vị thủ lãnh này
Cùng hàng niên trưởng tại ngay đô thành

Nếu hôm nay bởi việc lành
Giúp người tàng tật hoàn toàn khỏi mau
Chúng tôi bị bắt tra nào
Trước nơi tòa án như sau những lời

Bởi ai người ấy bệnh rồi
Mà nay được cứu khỏi thời bệnh luôn
Xin chư vị mọi người cùng
Thuộc toàn Ích-diên trong vùng thấy cho

Chính nhờ danh Đức Ki-tô
Người Na-da-rét mà chư vị này
Đã đem đi giết chết ngay
Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh

Chính nhờ danh ấy ngay liền
Người này đã được nên khỏi lành
Nay đang hiện diện an bình
Trước ngay quí vị rõ rành thấy đây

Chính Ngài là tảng đá này
Chư ông là những thợ xây khinh màng
Đã đi loại bỏ vất hoang
Nay nên đỉnh góc của tường thành đây

Chỉ duy có một mình Ngài
Có nguồn cứu độ luôn hoài mà thôi
Vì Ngài cả dưới gầm trời
Không danh nào khác để rồi đợi trông

Nhờ vào danh ấy có luôn
Nguồn ơn giải thoát cõi lòng ước mong.

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 28-04-2011


THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 28-04-2011

Cv 3, 11-26

Mọi người kinh ngạc bất ngờ
Trước điều xẩy đên bấy giờ anh luôn
Trong khi anh níu hai ông
Toàn dân chạy đến nhìn trông gần kề

Trụ̣ hiên Sa-lô-môn kìa
Và dân kinh ngạc tức thì ngẩn ngơ
Nhìn coi thấy vậy bấy giờ
Phê-rô lên tiếng giảng cho những lời:

Các ông Do thái đây ơi!
Tại sao nhìn ngó chúng tôi làm gì?
Tưởng rằng quyền phép riêng chi
Hay lòng đạo đức của thì chúng tôi

Để làm cho chính con người
Bước đi lại được phục hồi như nay
Chính là Thiên Chúa các ngài:
Áp-ram, I-xa-ác đây với cùng

Chúa luôn Gia-cóp giống dòng
Chúa đây cả chính cha ông ta rồi
Đã luôn tôn kính Con Người
Đức Giê-su các ông lôi nộp Ngài

Các ông đã chối từ này
Trước Phi-la-tô tại ngay án tòa
Quan đang xét xử định tha
Cho Ngài khỏi tội vu vơ thiếu bằng

Các ông lại thời hô vang
Chối từ Đấng thánh mọi đàng chí công
Các ông lại muốn tha luôn
Một tên dữ tợn ác ôn mọi thời

Dấng khơi nguồn sự sống đời
Các ông đã giết chết rồi treo lên
Đấng Thiên Chúa đã phục sinh
Từ nơi cõi chết hiển vinh cho Ngài

Đó diều thật rõ ràng này
Chúng tôi nhân chứng mãi hoài việc đây
Chính nhờ tin bởi danh Ngài
Khiến cho những kẻ hiện này các ông

Nhìn và biết rõ đây luôn
Được nên vững mạnh và lòng hân hoan
Nhờ danh Ngài khiến cho anh
Vẹn toàn tráng kiện an lành như ai

Nhưng nay tôi hiểu thấu ngay
Hỡi anh em những người này lầm mau
Vì không hiểu đã phạm vào
Giống như thủ lãnh của nào nhân dân

Con Thiên Chúa đã hoàn thành
Những điều nhờ miệng giảng loan Ngài rồi
Do bao ngôn sứ chuyển lời
Chính Đức Ki-tô chịu đời khổ đau

Vậy anh em hãy mau mau
Trở về hối cải để hầu được tha
Cùng thời thư thái diễn ra
Từ nơi nhan Chúa chan hòa xuống cho

Chính Ngài sai Đức Ki-tô
Là ngừơi tiền định ban cho dân này
Tức là Đức Giê-su đây
Ngài đi đến để cứu bày anh em

Đấng từ cao phải đón liền
Chờ khi vạn vật hồi sinh tới thời
Điều này Thiên Chúa dùng lời
Qua bao ngôn sứcủa thời xa xưa

Như Mô-sê dã nói qua
Chúa, Thiên Chúa sẽ làm cho một người
Sứ ngôn chỗi dậy như tôi
Các ngươi phục lệnh Ngài rồi hết luôn

Ai không nghe chính sứ ngôn
Sẽ thời bị loại khỏi dòng dân đây
Từ Sa-mu-en đến này
Mọi ngôn sứ dã nói ngay luôn hoài

Đồng thời loan báo những ngày
Sẽ nào xẩy đến tương lai sau thời
Anh em con cái của Người
Cháu con khế ước Chúa Trời ký trao

Với cùng tiên tổ ngày nào
Khi Ngài phán dậy với hầu Áp-ram
Và cho dòng giống rộng lan
Mọi dân tộc được chúc lành cả đây

Vì anh em trước tiên này
Chính Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh
Cùng sai Ngài đến chúc lành
Cho anh em, nếu biết nhanh trở về

Bỏ đàng tội ác gớm ghê!
Ngài thời sẽ nhận xóa đi lỗi lầm.



THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 27-04-2011


THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 27-04-2011

Cv 3, 1-10

Phê-rô cùng với Gio-an
Đi lên đền thánh hợp đoàn cầu xin
Vào giờ thứ chín đến liền
Xẩy ra sự việc đáng tin phép màu

Có anh què quặt từ lâu
Kể từ lòng mẹ sinh nào phải mang
Người ta khiêng đặt xin ăn
Ngồi nơi cửa đẹp hành lang đền thờ

Để chờ đợi khách ra vô
Ngửa tay van vái người cho chút nào
Anh nhìn đang thấy đi vào
Phe-rô, Gio-an sắp hầu tới nơi

Anh liền cất tiếng van lời:
Các ngài bố thí cho tôi chút gì
Hai ông nhìn thấy tức thì
Phê-rô cất tiếng bảo kia những lời:

Này anh nhìn ngó chúng tôi
Hiện thời tiến đến tại nơi thánh đền
Anh liền nhìn ngó thẳng lên
Trông mong hai vị ban ân huệ nào

Nhưng Phê-rô lại nói sau:
Bạc vàng chẳng có ở nào chúng tôi
Song điều tôi có sẵn rồi
Nhân danh Đức Kit-tô Người phục sinh

Quê Na-da-rét dân tình
Anh mau đứng dậy mau liền bước đi
Ông cầm tay phải tức thì
Kéo anh chỗi dậy đứng kề thẳng lên

Bàn chân mắt cá chắc liền
Khiến chân đi lại bình yên thông thường
Anh liền vùng dậy đứng luôn
Đi đi lại lại như dường người ta

Theo hai vị đế đền thờ
Vừa đi vừa nhẩy ngợi ca Chúa Trời
Toàn dân nhìn thấy rõ rồi
Cùng ca tụng Chúa hết lời ngợi khen

Người ta nhìn thấy rõ liền
Chính anh ngồi cửa Đẹp hiên đền thờ
Mọi người kinh ngac bất ngờ
Trước điều xẩy đền bấy giờ cho anh.




THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 26-04-2011


THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 26-04-2011

Cv 2, 36-41

Vậy xin toàn thể mọi người
Trong nhà Ích-diên biết rồi cho đây
Giê-su bị đóng đinh này
Chúa Cha đã đặt chính Ngài lên cao

Để làm Đức Chúa với nào
Ki-tô danh hiệu cho hầu Ngài luôn
Nghe rồi họ đớn đau lòng
Nói cùng Phê-rô với đông môn đồ

Chúng tôi phải làm gì cơ
Hỡi chư quí vị chỉ cho biết đường?
Phê-rô đáp trả họ luôn:
Hãy đi hối cải với lòng ăn năn

Và rồi thanh tẩy sạch trơn
Nhân danh Đức Ki-tô luôn cho mình
Lãnh ơn tha thứ tội khiên
Thánh Thần ban xuống ơn trên mọi người

Vì lời hứa Chúa ban rồi
Các ngươi con cháu kẻ ngoài xa xăm
Mọi người sẽ tiến về lần
Do ơn Thiên Chúa gọi dần vào đây

Ông dùng biết bao lời này
Để đem minh chứng về Ngài đáng tin
Rồi đi an ủi họ liền
Khuyên răn khích lệ sống hiền lành luôn

Cùng lo tránh mọi lối đường
Ác gian tội lỗi để dương lãnh ơn
Những ai lãnh nhận lời ông
Đã đi thanh tẩy ngay luôn tức thời

Ba ngàn phỏng độ số người
Đã xin gia nhập vào nơi công đoàn.

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 25-04-2011


THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 25-04-2011

Cv 2, 14 , 23-33

Nhóm mười một hiện bấy giờ
Phê-rô đứng dậy nói là như sau:
Hỡi người Do thái kia nào
Với cùng toàn thể dân bao nhiêu miền

Tiếñ về lễ tại Gia-liêm
Mọi người hãy nhận bềt liền tại đây
Xin cùng lắng đôi tai
Nghe tôi cất tiếng trình bầy hôm nay:

Giê su Na-da-rét này
Là người Thiên Chúa đã sai đến cùng
Chính Ngài ở giữa các ông
Nhờ vào quyền lực thần thông diệu kỳ

Chúa dùng Ngài để thực thi
Các ông đã thấy rõ kia cả này
Bởi do Thiên Chúa an bài
Và cùng thấy trước việc Ngài diễn đây

Nộp mình phó mặc vào tay
Các ông đã mượn một bày ác ôn
Những tay hung thủ kinh hồn
Đóng đinh thập giá giết luôn mạng rồi

Nhưng Thiên Chúa cứu Con Người
Ngài cho sống lại tức thời luôn đây
Khỏi ngay đau khổ diễn bày
Thắng luôn sự chết tiến hoài đến nơi

Cho nên thần chết ở đời
Vô phương cầm hãm trên người Ngài đây
Vì xưa Đa-vít nói này:
Tôi luôn đặt Chúa mãi hoài trước tôi

Có Ngài bên hữu tôi rồi
Chẳng còn lay chuyển sợ nơi điều gì
Lòng tôi hớn hở đương khi
Lưỡi tôi ca hát vui kìa vang ran

Xác thân tôi nghỉ bằng an
Trong niềm trông cậy quyền năng Chúa Trời
Vì Ngài chẳng bỏ hồn tôi
Mặc trong âm phủ muôn đời chốn đây

Và không để Đấng thánh Ngài
Vào vòng hư nát như này trần dương
Ngài cho tôi được biết đường
Lộ đàng sự sống ngắm trông bước vào

Ban tôi phúc lộc dồi dào
Trước tôn nhan Chúa tôi hầu sướng thay
Anh em cho phép tôi đây
Nói ra sự thật điều này rõ thôi

Tổ tiên Đa-vít chết rồi
Người ta mai táng chôn vùi ông ngay
Nấm mồ còn tại nơi đây
Thời gian cho tới ngày này chúng ta

Vì ông được mệnh danh là:
Sứ ngô nối nghiệp các nhà Tiên tri
Biết rằng Thiên Chúa đạ̃ thề
Cho hoa quả giống dong kìa của ông

Chính Ngài sẽ đặt cho luôn
Lên ngôi ngai báu Ngài thường quản cai
Bởi nhìn thấy trước rõ ngay
Nên ông đã nói về ngày phục sinh

Của Đức Ki-tô hiển vinh
Ngài không bị bỏ một mình tại nơi
Tối tăm âm phủ luôn thời
Xác thân chẳng bị rã rời nát hư

Chính Ngài là Đức Ki-tô
Mà nay Thiên Chúa đã cho phục hồi
Từ nơi cõi chết đến rồi
Phục sinh sống lại chúng toi chứng từ

Bây giờ Ngài được ban cho
Lên ngay bên hữu hiện giờ với Cha
Ngài liền lãnh ơn bao la
Cha Ngài đã hứ ơn qua Thánh Thần

Đây điều chư vị thầy lần
Và cùng nghe được rõ ràng diễn ra.

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH LỄ PHỤC SINH












Chúa nhật ngày Chúa phụ̣c sinh
Dức Thánh Cha đã cử hành lễ nghi
Tại công trường Thánh Phê-rô
Với bao Tín hữu tiến vô hiệp cùng

Tạ ơn Thiên Chúa khôn lường
Hiến mình chịu chết yêu thương nhân loài
Hôm nay Chúa sống lại rồi
Qua bao đau khổ phụ̣c hồi vinh quang

Để rồi mở cửa Thiên đàng
Ngày xưa đóng lại chặn đường chúng sinh
Bởi Xa-tan đã lộ̣ng hành
Kéo lôi nhân thế theo chân chúng rồi

Chúa Ki-tô phải bỏ trời
Xuống nơi trần thếcứu đời chúng sinh
Chính Ngài đã hiến thân mình
Chết đi sống lại phục sinh nhân loài.

ĐỨC THÁNH CHA CỬ HÀNH LỄ VỌNG PHỤC SINH, BAN PHÉP LÀNH TOÀN THẾ GIỚI












Chúa đà sống lại ai ơi !
Tin mừng đem đến mọi người trần gian
Hãy đem tin báo giảng loan
Khắp trong thiên hạ hân hoan đón mừng

Giáo Hoàng thay Chúa ở cùng
Muôn dân muôn nước khắp cùng dân gian
Ngài luôn hiện diện thế trần
Giảng loan Lời Chúa muôn dân tin thờ

Lời Ngài do Chúa Ki-tô
Truyền sai giảng dậy hết cho mọi điều
Thánh Thần hướng dẫn làm theo
Ơn trời ban xuống hết đều chứng tin

Ai tin lời giảng rao truyền
Lời Ngài đem lại an bình dẫn đi
Tâm hồn vui sống yên bề
Đường đi dẫn lối hướng về trời luôn.