Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

QUÀ GIÁO HỘI VIỆT NAM TẶNG TỔNG GIÁO PHẬN MOBILE HOA KỲ

Ơn gọi nước Mỹ già nua
Văn minh vật chất đã đưa đến cùng




Giáo dân đón nhận vui mừng
Con dân nước Việt thế đường già nua





Chúng con mỏi mệt muốn dừng
Chúa thương sai đến tiếp đường mau luôn





Mọi người nhộn nhịp vui mừng
Đón chào các chị đến cùng tiếp tay
.




Chị em già cả trao tay
Chị em tuổi trẻ hôm nay kế vì





Phép lành chúc phước đế cho
Chị em nối tiếp nghiệp cơ hành trình



Chúng con nguyện ước theo chân
Công trình các chị thực hành bấy nay.





Chúa sai tiếp nối bước đường
Còn đang giang giở sẵn sàng vâng theo.




Chị yên trí để nhỉ ngơi
Em xin chắp nối cuộc đời chị đây




HIỆP THÔNG

Món quà dân Chúa Việt nam

Hiện đem tặng Tổng Giáo phần Mo-bile
Tám Sơ thuộc dòng Các-men
Hoa kỳ Giáo hội triền miên đón mừng

Tại trên đất Mỹ hiện đương
Giám mục Linh mục có chung gần ngàn
Các thày Phó tế ngót trăm
Cộng đoàn dân Chúa lo chăm điều hành

Nữ tu con số hàng trăm
Trải ra trong các cộng đoàn mọi nơi
Thế cho ơn gọi thiếu người
Ở trên đất nước sống đời văn minh

Hàng năm tiếp tục quên mình
Đi theo tiếng gọi thiên đình trời cao
Nhờ vào truyền thống máu đào
Cha ông đã đổ ra hầu chứng nhân

Cháu con lan rộng mọi phần
Đất đai thế giới lan tràn khắp nơi
Tiếp theo tông giống dòng nòi
Chứng nhân đạo Chuá mọi người trần gian.

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

GIÁO XỨ ĐẠI ĐIỀN CUNG NGHINH THÁNH GIÁ







Thánh giá biểu tượng niềm tin
Những người theo Chúa quên mình tuyên xưng
Sẵn sàng hiến máu đào dâng
Chứng minh cuộc sống vững vàng tin yêu

Bao người tin Chúa đăm chiêu
Suy tôn Thánh giá nơi treo Chúa Trời
Giang tay đón nhận mọi người
Trở về cuộc sống dòng nòi Chúa thương

Cây Thánh giá đứng cao giương
Mọi người nhìn thấy tình thương siêu vời
Chúa trao ban hết mọi người
Ơn lành cứu vớt cuộc đời lầm than

Tổ tiên làm mất thiên đàng
Cháu con nòi giống cũng dường mát theo
Nhờ vào con Chúa chết treo
Trên cây Thánh giá mọi điều thứ tha

Do lòng đại lượng Chúa Cha
Ban ơn tha thứ hết cho nhânn loài
Mọi người trở lại Nước trời
Một nơi đánh mấtt xưa thời tổ tiên.

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A




CHÚA NHẬT VIII NGÀY 27-02-2011

Mt 6, 24-34

CHÚA DẬY RẰNG:

* Chúa với tiền bạc:

Chẳng ai có thể làm tôi
Một lần hai chủ cả đôi vừa lòng
Hoặc là ghen ghét một ông
Ông kia còn lại hết lòng mến thương

Hay là tha thiết quấn vương
Chủ này khắn khít khinh thường chủ kia
Các ngươi không thể đương thì
Làm tôi Thiên Chúa với chi bạc tiền

* Chúa quan phòng:

Này Ta bảo các ngươi liền
Chớ lo lắng quá mạng mình sống sao
Hoặc ăn uống mặc may đâu
Mạng người chẳng khá hơn nào của ăn

Xác thân chẳng vượt áo quần
Mà sao lo lắng tân toan làm gì
Hãy coi chim chóc chúng kìa
Chẳng gieo chẳng gặt lo chi cho mình

Chẳng kho lẫm chẳng giữ gìn
Cha ngươi Đấng ngự ở trên tầng trời
Chăm nuôi cho chúng lần hồi
Các ngươi lại chẳng hơn nòi chim sao ?

Ai đi lo lắng thế nào
Cho mình gang tấc thêm cao chút gì
Còn về áo mặc lo chi
Ngắm nhìn bông huệ đồng quê xem nào

Chúng vươn tươi tốt đẹp sao
Chẳng cần lam lũ để hầu dệt đâu
Nhưng Ta bảo các ngươi sau:
Sa-lô-môn hiển vinh sao sánh bằng

Trong y phục lộng lẫy sang
Sánh so bông huệ đứng dang giữa vườn
Nếu hoa cỏ mọc ngoài đồng
Nay còn mai mất quăng luôn bếp lò

Chúa thời còn mặc lên cho
Thứ đồ như thế huống hồ các ngươi
Hỡi quân kém đức tin ơi
Sao mà chẳng biết nhìn coi đó kìa?

Các ngươi lo lắng làm gì
Thức ăn thức uống cần chi cho mình
Mặc may quần áo linh tinh
Sắm dùng mọi thứ chẳng đành để yên

Bao điều đó hiện triền miên
Các người dân ngoại kiếm tìm mọi nơi
Nhưng Cha Đấng ngự trên trời
Biết ngươi cần thiết ở đời trần gian

Hãy tìm nước Chúa tiên vàn
Và diều công chính Chúa ban cho người
Các điều khác sẽ tới nơi
Chúa thời lúc ấy sẽ ban ngươi dư đầy

Vậy đừng lo lắng ngày mai
Ngày mai sẽ tính tương lai sau này
Khổ đau có đủ mọi ngày
Chẳng ai trốn thoát đường dài khổ đau.





Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Y PHỤC LẠ MẮT NGƯỜI ĐỜI


Siêu thị chẳng có y phục này
Thế mà vẫn có trưng diện đây
Chỉ những người muốn thích mặc nó
Sẽ tìm cách có để mặc ngay



Hình ảnh siêu thị đủ sắc màu
Kiểu cách càng lắm mốt làm sao
Hình ảnh đặc biệt khó chen lẫn
Vẵn nổi bật một nét mầu nâu



Một mầu nâu nổi đượm nét trắng
Tỏ chung tình chị em quyết thắng
Vươn mình lên tới chốn đỉnh cao
Đường thăng tiến vượt trên cay đắng



Vẫy tay chung chào cõi trần gian
Chị em bước đi để lên đàng
Theo bước Đấng tình quânThiên Chúa
Sống chiêm niệm nguyện ước bình an.


XỨ CÀ TANG GP.PHAN THIẾT LỄ TẠ ƠN MƯỜI MỘT LINH MỤC CHỊU CHỨC NĂM NĂM


Nhóm anh em chịu chức được năm năm
Cùng nhau xum họp dâng lễ tạ ân
Chúa thương ban chúng mình một thánh chức
Thay mặt cho Chúa dắt chăn chiên đoàn.



Với cùng bạn hữu tiến lên bàn thờ
Cùng nhau cất hát những lời vang ca
Cảm tạ Thiên Chúa Đấng muôn quyền phép
Ngài thương chọn chúng con không so đo




Quanh bàn thờ chúng con dâng hiến tế
Đức Ki-tô con Chúa đã xuống thế
Làm lễ vật tế hiến đẹp lòng Cha
Ngài thứ tha loài người mọi thế hệ.



Mọi người cộng doàn hiệp với chúng tôi
Để tạ ơn Thiên Chúa không ngớt lời
Ngài thương ban chúng tôi làm môn đệ
Phục vụ anh chị em hết mọi người.



Chúa cất nhắc chúng tôi làm chủ chiên
Con người chúng tôi vẫn sống triền miên
Là con người hiện tại nơi trần thế
Còn bao yếu kém cách sống nhân sinh..




Giáo xứ Cà tang thành lập mới mẻ
Chúng tôi mười một Linh mục còn trẻ
Muốn tới đây dâng thánh lễ tạ ơn
Chúa thương chọn chúng tôi cho nhân thế.



Ra về anh chị em nhớ chớ quên
Lúc nào cũng dâng Chúa lời nguyện xin
Chúa đã thương chọn hàng tư tế
Lo phục vụ cho chính các đoàn chiên.

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC NGÔ QUANG KIỆT VỀ THĂM GP. LẠNG SƠN







Đức Tổng giám mục về thăm
Lạng sơn Giáo phận dắt chăn khởi đầu
Khi Tòa thánh mới ban trao
Làm chủ cai quản cho nào đoàn chiên

Trở về nhìn thấy công trình
Thánh đường xây cất vươn mình đứng cao
Giáo dân thương mến quí nào
Chăm lo săn sóc công lao vững bền

Nơi Tòa giám mục dựng nên
Khang trang làm chốn chủ chiên ẩn mình
Làm nơi phục vụ triền miên
Tháng năm cai quản đoàn chiên xum vầy

Mọi người lâu được thấy Ngài
Về thăm yên ủi vui thay ngập ngùi
Cha con truyện vãn vui ơi
Vấn an sức khỏe mong Người bình yên.
Thêm Ảnh

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

KÍNH TÒA THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ 22-02-2011




NGÀY 22-02-2011

KINH TÒA THÁNH PHÊRÔ



Trước khi chân bước về trời
Chúa luôn muốn lập nước Người trần gian
Ngai tòa cai quản Chúa ban
Phê-rô Chúa đặt lãnh phần lo toan

Tiếp theo các vị Giáo Hoàng
Nối công việc Chúa chu toàn lời giao
Xin cho ngôi báu Chúa trao
Gặp bao giông tố chẳng nao núng gì

Qủa hai mươi thế kỷ kìa
Bao nhiêu sóng gió chẳng di chuyển này
Kẻ thù tìm cách phá hoài
Chẳng sao phá nổi nước Ngài trần gian

Mỗi ngày vị thế chắc hơn
Chúa thời đã phán rõ luôn điều này:
Cửa hỏa ngục dẫu mở đây
Chẳng sao có thể chuyển lay được nào.






NẢI CHUỐI KỲ DIỆU NHA TRANG





Thiên nhiên kỳ dị đôi khi
Luật qui tạo hóa cũng thì đổi thay
Cỏ cây trật tự an bài
Thân cây tươi tốt sinh hoài quả hoa

Nhưng nay kỳ lạ diễn ra
Thân cây khô héo lại cho quả này
Nha trang biển cả hôm nay
Một nơi thắng cảnh khách hoài thích ưa

Hôm nay cây chuối chặt khô
Nẩy sinh nải chuối quả to ngon lành
Kéo lôi du khách tham quan
Coi xem điều lạ diễn hành nơi đây

Thiên nhiên có lẽ tỏ bày
Giúp cho du lịch nơi này Nha trang
Kéo lôi du khách tham quan
Thêm nào lợi nhuận nhân dân khánh hòa ?

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

LỄ SỨC DẦU BỆNH NHÂN XỨ TAM HÀ THỦ ĐỨC


Mọi người già trẻ yếu đau
Tới ngày qui định đem mau nhà thờ
Nhận bí tích xức dầu cho
Chung toàn Giáo xứ tham gia lễ này



Chủ chiên chuẩn bị cho luôn
Mọi người hiểu biết lãnh ơn xức dầu
Ơn lành Thiên Chúa đến mau
Bệnh nhân lãnh nhận phép màu Chúa ban



Linh mục tiến đến ngồi bên
Những người đau yếu để khuyên bào cùng
Đồng thời giải tội cho luôn
Bệnh nhân Chúa thứ tha trong sạch liền



Chủ chiên tai lắng nghe luôn
Những người già yếu nói thường khó nghe
Kiên tâm lẳng lạng kiên trì
Giúp cho họ tỏ bày chi tiết này



Mọi người ngồi lẩm bẩm lời
Mân côi tràng chuỗi lần hồi râm ra
Mắt nhìn lên chốn bàn thờ
Lờì kinh lải nhải thiết tha van nài



Chủ chiên dầu xức bệnh nhân
Đọc lời tha thứ ban ơn chúc lành
Bệnh nhân cúi nhận hồng ân
Phép lành Chúa đến cho tâm hồn mình



Chủ chiên dầu xức trên đầu
Xin ơn Chúa xuống cho nào bệnh nhân
Thứ tha tội lỗi ban ân
Bệnh nhân sung sướng lãnh ơn giải hòa



Con đau mẹ ẵm bế bồng
Đến nơi cha xức dầu cùng cho con
Chúa thương ơn phước trao luôn
Cho con mạnh khỏe lớn khôn ngoan ngùy



Những người khỏe có thể đi
Lên cha dầu xức để thì lãnh ơn
Chúa ban sức mạnh cho luôn
Tránh xa phạm tội tín trung tốt lành.



Tiếp liền thánh lễ tiến dâng
Cầu xin Chuá giúp bệnh nhân can trường
Hàng ngày giữ nghĩa tín trung
Vui lòng lãnh nhận bệnh thường diễn ra



Mọi người chăm chú lễ dâng
Lời kinh tiếng hát vang ran thánh đường
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Hàng ngày vui nhận đau thương bệnh tình



Kết hiệp Minh Chúa thần lương
Tâm hồn được Chúa yêu thương ngự vào
Ban ơn sức mạnh lớ lao
Con người chấp nhận hết bao nhọc nhằn



Phép lành cuối lễ ban ơn
Ra về vui sống cho luôn tháng ngày
Bởi ơn của Chúa lãnh đây
Giúp cho cuộc sống luôn hoài vui thêm.