Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

NĂM MƯƠI NĂM GIÁO XỨ TUY HÒA 1960-2010


Năm mươi năm Giáo xứ Tuy hòa
Tô đình Sơn con người xây dựng
Nhân lực vật lực cho nhà thờ
Một nghìn chín trăm sáu muơi trọn.



Diễn nguyện nói lên công ơn
Bao người cộng tác đã vuông tròn
Nơi muôn đời tôn thờ Chúa
Mọi người phải bảo quản luôn.



Thánh lễ đại trào cảm tạ Chúa
Năm chục năm Xứ tiến không ngơi
Hàng ngày Chủ chiên hết mọi người
Vẫn luôn hăng say nhân chứng Chúa.

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2010

TRAIJÉ MẢNH ĐẤT TÌNH NGƯỜI PHÁP QUỐC

Tra-jé mảnh đất tình người
Ro=ger Schutz lập thời khi xưa
Bẩy mươi năm đã trôi qua
Giới trẻ khắp nơi cứ theo đà đến đây


Mùa hè giới trẻ tuốn về
Khắp trên thế giới đồng qui việc làm
Một trăm hai chục tu hành
Hiệp chung cầu nguyện hành trình cùng nhau.


Một lòng một ý dâng cao
Muôn lời chụm lại giống nào lửa thiêu
Bao nhiêu ác mộng tan tiêu
Trở nên nghĩa thiết quí yêu mọi người


Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Cơm canh rau cá ăn hoài với nhau
Con người khắp cả hoàn cầu
Chung nhau làm đẹp khắp nào mọi nơi.


Vũ hoàn trong cõi lưu hành
Thành viên vũ trụ hanh trình không ngơi
Nghỉ ngơi vũ trụ tức thời
Vũ hoàn thế mạt đến rồi tiêu tan.

Xoá Định dạng khỏi phần lựa chọn

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

BỆNH STROKE HAY CHOLESTEROL

Bệnh viện Chúa Quan Phòng Port-land
Chữa bệnhTim, Stroke lâu thời
Bao kinh nghiệm truyền lại cho đời
Nhiều người phó thác đến nơi chữa lành.

Bệnh Tim Bệnh Stroke chỉ là
Mỡ bám động mạch dầy ra cản đường
Cản trở máu huyết lưu thông
Nên cần mổ xẻ khai thông hết nào


Năm giờ thời khắc qua đi
Các Y bác sĩ quyết chi mọi đường
Năm ngày săn sóc nhà thương
Trở về cuộc sống bình thường tư gia.



Trái tim trọng điểm con người
Con Người tan nát vì nòi có tim
Trái tim đem đến bình yên
Con người sứ mệnh dựng nên yên bình



Hoa tươi vui nở mừng người
Thân tàn hồi phục vui tươi chan hòa
Kiếp người cũng giống kiếp hoa
Sống sinh trong cõi người ta nở tàn,

Tạ ơn Thiên Chúa tác sinh
Ban cho phương thế thông minh ở đời
Tìm ra khoa học giúp người
Sống sinh trọn cõi mọi thời trần gian.

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

CHỦNG SINH GP. THÁI BÌNH ĐI THỰC TẬP HÈ 2010

Chủng sinh Giáo phận Thái bình
Trước đi thực tập Bề trên chỉ đường
Ra đi dến với địa phương
Viếng thăm an ủi yêu thương dậy truyền

Hiệp dâng thánh lễ cầu xin
Chúa thương chỉ dậy môn sinh của Ngài
Biết đàng đi đến mọi người
Đương tìm biết Chúa khắp nơi gian trần


Thánh Thể bí tích thần lương
Đồng hành tiếp sức trên đường chứng nhân
Lộ đàng chỉ dậy Thánh Thần
Phát ngôn giúp đỡ mọi lần khó nguy.























Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

CÔNG GIÁO VIỆT NAM TẠI NƯỚC ĐAN MACH

Thủ đô Đan mạch bắc âu
Quốc gia bé nhỏ ở nào gần bên
Na-uy Thụy điển thuộc miền
Dón nhận dân Việt sống trên đất mình


Nòi giống Tử đạo Việt nam
Chúa thương đem đến khắp năm châu này
Địa phương Giáo hội đón ngay
Hạt giống tử Đạo quí thay đem trồng.


Đến đâu cũng nhớ quây quần
Dòng nòi con Mẹ La-vang xum vầy
Giữ gìn phong cách xưa nay
Cha ông Tiên tổ luôn hoài thương yêu.


Cùng nhau tổ chức việc chung
Anh em góp sức trong công việc làm
Nhất là phục vụ cộng đoàn
Hy sinh giờ giấc hảo hoàn đẹp thay.


Khởi đầu ba chục con người
Hôm nay đã thành mười hai cộng đoàn
Số là ba nghìn năm trăm
Giáo dân sống khắp tỏa lan nước này.

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

BỮA CƠM MỪNG MẸ LÊN TRỜI 15-08-2010


BỮA CƠM MỪNG MẸ LÊN TRỜI

Tối ngày lễ Mẹ lên trời
Gia đình anh chị Lộc mời quí cha
Đến mừng lễ Ma-ri-a
Quan Thày chị Trang xưa nhận Ngài

Cách riêng buổi tối hôm nay
Cha Ân Đức nhạc sĩ đây thăm nhà
Ngài bên Việt nam mới qua
Ghé thăm Giáo xứ Mẹ La-vang này

Ngài là nhạc sĩ biệt tài
Giọng ca đặc sắc có ai sánh bì ?
Nhạc ngài diễn tả tâm tư
Tinh thần chiêm niệm hướng về thâm sâu.

Anh em Linh mục gặp nhau
Đổi trao câu truyện cùng nào Giáo dân
Đạo đời hết thẩy chứng nhân
Cùng chung lý tưởng gian trần Chúa sai.

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

HÀNH HƯƠNG MẸ LAVANG VIỆT NAM NĂM 2010

Công trường Linh địa La-vang
Hàng trăm nghìn khách hành hưong tiến về
Kính thăm viếng Mẹ tư bề
Đoàn người quốc nội, ngoại kìa rất đông;


Trống kèn Giáo phân cùng về
Hợp chung tiếng hát với kia muôn người
Ngợi khen danh Mẹ Chúa Trời
Đoái thương Tiên tổ giống nòi chúng con.


Lều giăng khắp đại công trường
làm nhà đón khách hành hương trú nhờ
Các con cái Mẹ phương xa
Nơi ăn chốn ở không lo lắng gì.


Dòng người ở khắp mọi nơi
Ngay ngày tuốn tới dâng lời cầu xin
Những lời kinh nguyện triền miên
Dâng lên ngay trước Mẹ hiền lắng nghe.


Thánh đường ngọn tháp vươn cao
Vẫn còn ghi dấu năm nào đạn bom
Chiến tranh tàn phá thánh đương
Hom nay con Mẹ dần đưong phục hồi.

Dẫn đầu Thánh giá nến cao
Mở đầu đoàn rước lên mau lễ đài
Đồng dâng thánh lễ mọi người
Dâng lên tòa Mẹ muôn lời thân thưa.


Đoàn nam tu sĩ bước đi
Theo chân thập giá miệng thì hát ca
Ngợi khen lòng Chúa bao la
Ban cho người Mẹ trên quê hương mình


Cộng đoàn Linh mục trên đàng
Bước theo doàn rước nghiêm trang tiến về
Lễ đài Mẹ đứng uy nghi
Đồng dâng hiến lễ cùng thì Giáo dân.


Tiếp theo Giám mục chủ chăn
Đồng hanh cùng với toàn dân tiến vào
Lễ đài nơi Mẹ đứng cao
Hiệp dâng Thanh lễ đại trào tạ ơn.


Cộng doàn dân Chúa lắng nghe
Những lời sách thánh dương thì dậy khuyên
Tâm hồn ghi nhớ triền miên
Đem về thực hiện sống sinh gian trần.


Mẹ nhìn con cái hôm nay
Mọi thành phần tựu về đây quây quần
Quang nơi những dấu vết chân
Mẹ xưa bước đến ủi an tông đường.


Gốc đa Mẹ đứng uy nghi

Bàn thờ Thánh lễ thực thi lời truyền

Gĩê-su Con Mẹ xuống liền

Thành mình Máu Chúa ngay trên bàn thờ


Ca đoàn cất tiếng hát vang

Ngợi khen Thiên Chúa vang ran khắp miền

Chính nơi Mẹ đến Tô tiên

Bởi Thiên Chúa đã phái truyền Mẹ đi.

Bánh thơm cùng với rượu nồng

Hai mươi sáu Giáo phận đồng tiến dâng

Lên bàn thờ Chúa đoái thương

Thành Mình Máu Chúa thần lương gian trần


Tạ ơn Đại lễ đã xong

Chúc làn Chúa xuống đoàn con ra về

Tâm hồn vui sướng tràn trề

Cùng nhau về lại mọi bề chứng nhân

MỪNG ĐỨC ÔNG GP. HẢI PHÒNG 11-08-2010

Cha gìa nhất Nguyễn lân Quynh
Thọ gần trăm tuổi Đệ huynh Hải phòng
Ngồi trên chiếc xe lăn luôn
Vẫn còn sáng suốt coi vùng Đông xuyên.


Quan thày Thánh Lau-ren-sô
Một năm kỷ niệm danh là Đức Ông
Cả Giáo phận tựu về luôn
Lễ dâng mừng kính Đức Ông năm này.


Nhà thờ Đông xuyên hôm nay
Cử hành thánh lễ quan thày Đức Ông
Mọi người cầu nguyện Chúa thương
Ban nhiều ơn phước trả công Cha già


Giám mục cùng với các cha
Đồng dâng thánh lễ Cha già hôm nay
Hiệp cầu Thiên Chúa thương Ngài

Ban nhiều ơn phước với đầy ủi an,


Rước từ nhà xứ Đông xuyên
Tiến vào nhà Chúa tiến lên bàn thờ
Mọi người vang tiếng hát ca
Ngợi khen Thiên Chúa bao la ơn lành.



Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

LỄ KHẤN DÒNG NỮ LASAN MAI THÔN SÀIGON

Cổng dòng nữ tu La-san
Hôm nay rộng mở sẵn sàng đón ơn
Của bao quí khách đến luôn
Cầu xin Thiên Chúa ban ân khấn nguyền


Đức Cha Khảm chủ lễ này
Nhận lời khấn hứa hôm nay thỉnh cầu
Để hầu Chúa xuống ơn mau
Nữ tu được trở nên nào chứng nhân


Sau khấn hứa Chúa xong
Trở về các chị cộng đồng Dòng tu
Cùng mau đón nhận nhau vô
Sống chung hiệp nhất luôn cho suốt đời.


Hình ảnh lưu niệm mọi người
Cùng thăm dự lễ dâng lời cầu xin
Chúa ban ơn xuống triền miên
Nữ tu xứng đáng muối men Nước trời.


La-san Dòng nữ thuộc ngành
Dòng nam Thánh tổ Sư huynh chung nào
Có nam có nữ cùng nhau
Chung tay nhân chứng Chúa hầu thế nhân.

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2010

MẮT SÁNG LÊN

Mấy ngàn năm mắt sáng lên
Anh em tình nghĩa cạnh bên nhau hoài
Chữ vàng mười sáu khắc đây
Anh em ruột thịt hàng ngày bên nhau

Giúp cho Mỹ cút Ngụy nhào
Sửa sang biên giới lấn sâu biên thùy
Cũng là để giúp em kìa
Chỉnh trang bờ cõi cho thì đẹp hơn

Rồi anh nhắm tớí biển đông
Khoanh vùng anh giữ gìn luôn an toàn
Hôm nay em mới mở choàng
Ngay đôi con mắt thấy rằng anh khôn!

Vội vàng em đón Mỹ luôn
Cựu thù thương đoái giúp cùng em thôi!
Anh hai nhìn thấy co vòi
Oang oang miệng lưỡi kêu trời em ơi!