Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

TUYẾT RƠI TẠI TIGARD (3 giờ chiều 29/12/2009)




Ngôi bền cửa sổ nhìn ra

Tuyết rơi trăng trắng dần dà xuống sân

Những bông tuyết trắng rải lần

Trên cây trên đất lan tràn phủ che

Cây xanh tuyết trắng điểm kìa

Dần dần tuyết trải tư bề hết thôi

Tuyết mầu khi phủ cả rồi

Coi như mền trắng trải phơi ra nào

Mái nhà tuyết cũng phủ bao

Mền bông trắng xóa hết nào mọi nơi

Trong nhà con mắt mọi người

Nhìn ra bông tuyết nền trời trải buông

Áo quần lo ấm mặc luôn

Giữ gìn bảo vệ cho chung con người

Tiết thời khí hậu mỗi nơi

Có riêng sắc thái luôn thời khác nhau

Có nơi nóng nực luôn nào

Có nơi giá lạnh biết bao cho người

Thích nghi đòi hỏi ở đời

Con người phải sống cần đòi thích nghi

Tiết thời Chúa tạo nên kìa

Cân bằng khí hậu cho thì khắp nơi

Chúa trao cho hết mọi người

Giữ gìn bảo vệ tiết thời tốt hơn

LỄ ĐƯA CHÂN (TẠ ƠN - 26/12/2009)




Hai gia đình dâng lễ đưa chân
Cháu Tuấn tối qua đã ly trần
Đúng ngày Chúa Giê-su xuống thế
Thực hiện Chúa hứa cứu trần gian
Thân xác nhà quàn đang tẩm liệm
Thứ ba mở cửa cho thăm viếng
Mọi người sẽ lui tới cầu kinh
Thứ bảy lễ từ biệt vĩnh viễn
Tối nay dâng thánh lễ đưa chân
Xin Chúa đưa hồn vào Thiên đang
Nơi an bình mọi người trông đợi
Khởi đầu Chúa hứa với trần gian
Lễ dâng tại nhà mẹ con Thư
Mọi người xin Chúa sưởi ấm cho
Ngôi nhà mùa đông đang lạnh giá
Chúa sưởi ấm mẹ con đợi chờ
Thánh lễ ấm áp với hai cha
Bạn bè nội ngoại hai quyến gia
Hiệp cầu thỉnh nguyện trong thánh lễ
Cầu xin Chúa ban ơn thứ tha
Để Tuấn được đến nơi trước tòa
Công bình xét xử của Chúa Cha
Ngài rộng lòng ban ơn tha thứ
Tuấn bước vào hạnh phúc nhà Cha
Trong thánh lễ có phần sẻ chia
Sau bài giảng của chủ tế kìa
Mọi người tham dự được phát biểu
Cha Cửu đã nói đến những gì
Ngài quen Tuấn lâu ngày tỏ ra
Rồi Phiệt, Dung, Bích, Tuấn tiếp đà
Kể điều biết về người quá cố
Con người dễ thương thực đúng là
Hợp tiêu chuẩn đi đến nước trời
Cho nên Thiên Chúa đã kêu vời
Ra đi để về hưởng cõi phúc
Lãnh nhận phần thưởng của Chúa Trời
Xứng với cuộc sống tại trần gian
Con người cố gắng trong thế trần
Chính con mắt Chúa đã nhìn thấy
Ngài thương kêu gọi về Thiên đàng
Hiệp lễ mọi người chung tạ ơn
Cảm tạ tình Chúa đã yêu thương
Đem Tuấn về ở nơi cõi phúc
Bởi công sống đạo giữa trần dương.

LỄ DÂNG TIỄN CHÂN ÔNG MICAE BÁN - OREGON

Ông Ngô Văn Bán đồng hương
Thọ tám tư tuổi Chúa thương gọi về
Những người thân thuộc một quê
Cùng nhau hiệp lễ trọn bề tiễn chân
Tại nơi xa cách muôn ngàn
Dặm trường ly biệt việt nam quê nhà
Tâm tình quyến luyến thông gia
Cầu xin Thiên Chúa ban cho phước lành
Đem ông về chốn thiên đình
Nghỉ ngơi trong Chúa yên bình nghìn thu
Niềm tin mong mỏi đợi chờ
Lâu ngày năm tháng tới giờ hôm nay
Chúa thương đã gọi về này
Giã từ trần thế muôn đây mọi người
Đã cùng chung sống một nơi
Quê hương đất mẹ đồng thời mọi nơi
Đồng cư đất khách quê người
Ngàn trùng xa cách bỏ rời quê hương
Gởi thân đất mẹ nằm luôn
Tới ngày loa thổi thiên đường nhập cư

GIÁNG SINH TẠi GIA ĐÌNH

GIÁNG SINH TẠi GIA ĐÌNH

Các em các cháu gia đình
Giáng Sinh Thánh Lễ trong tình quyến gia
Vào ngày Thánh lễ diễn ra
Cả nhà xum họp giữa trưa lễ mừng


Li cu đi l Giáng sinh

Mi người hip ý nguyn xin an bình

Chúa thương đem đến bằng yên

Mi người gia quyến trin miên vui hòa



Nhng li Chúa dy lng nghe

Ghi lòng tc đ đem đi thc hành

Sao cho nhân thế thy mình

Chính là nhân chng nim tin Chúa tri.



Mi người con cháu hp hòa

Dâng lên Thiên Chúa li ca kính mng

Chúa thương đã xung gian trn

Ban ơn gii thoát dân gian mong ch.




Đôi li nhn nh cháu con

Gi li Chúa dy ngay luôn tháng ngày

Đem ra sng đo tng giây

Đ cho li Chúa dn hoài bước đi.




Phước lành chúc phúc mi người

Đem ơn Chúa xung t tri trao ban

Nhân loài lãnh nhn hng ân

Cuc đi hnh phúc muôn phn sng vui.











GIÁNG SINH LỄ VIỆT TIGARD

Một giờ rưỡi hạn định đây
Cho giáo dân Việt lễ này phải xong
Giáo dân Mỹ tiếp lễ luôn
Giáo dân Mỹ Việt Mễ chung nhà thờ


Thiếu nhi Tigard diễn trình
Hài Nhi xuống thế cứu tinh nhân loài
Ban ơn cứu rỗi xuống ngay
Cho muôn người thế lãnh hoài hồng ân.


Ca đoàn vang tiếng hát ca
Ngôi Hai xuống thế sinh cho nhân trần
Ngài đem mau xuống hồng ân
Cứu cho nhân thế khỏi lần mất đi.


Hai cha đồng tế lễ dâng
Kinh mừng Thien Chúa giáng trần ban ân
Cộng đoàn tín hữu hân hoan
Hiệp dâng thánh lễ chung phần mừng vui.


Thảo Ngọc hai cháu ngoan quá
Nhâp đoàn em bé ca múa hát mầng
Giê - su em bé giáng trần
Đem muôn hồng phúc trao ban nhân loài.





GIÁNG SINH TẠI TIGARD OREGON


GIÁNG SINH Ở TIGARD
Ngày hai bốn, tối bay về
Oregon cách hơn kia hai ngàn
Dặm trường cây số cách ngăn
Máy bay hai tiếng trên đàng về đây
Cô em ra trở về ngay
Nhà thờ Tigard lễ này vừa xong
Đức cha dâng lễ Mễ luôn
Ngài ra cửa bắt tay chung mọi người
Tôi đây vừa chở đến nơi
Đồng dâng thánh lễ cho người Việt Nam
Giám mục đến trước lễ làm
Giáo dân Mễ dự hiệp dâng với ngài
Giáng Sinh ngài đến xứ này
Hiệp dâng thánh lễ cho đây mọi người
Một mình đi đến tận nơi
Chẳng ai đi với đồng thời chủ chiên
Lễ xong bắt tay về liền
Một mình đi đến một mình về thôi
Bởi lo phận vụ xong rồi
Trở về nhà ở niềm vui của mình
Mục tử lo lắng triền miên
Cho luôn phận vụ chủ chiên hảo hòan
Thật là gương mẫu hòan tòan
Con người đã nhận ơn ban Chúa trời.

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2009

THIẾU NHI TRƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG



TRƯỚC CHÚA HÀI ĐỒNG
Chúa ơi! nhìn chúng con đây
Chúa coi thấy chúng con ngay hết rồi
Chúng con nhìn Chúa thương thôi!
Chúa đi xuống sống với đời chúng con
Chúng con mong mỏi Chúa luôn
Đến cùng chung sống ở trong gian trần
Chúng con thấy Chúa nghèo nàn
Gia đình cha mẹ hiền lành thánh nhân
Khó nghèo khổ sở cơ hàn
Chúng con cha mẹ ăn làm sướng hơn
Hằng ngày chăm chút chúng con
Sống trong sung sướng ngày luôn vẹn tròn
Chúng con mong đợi Chúa luôn
Xin Ngài dạy dỗ chúng con mọi đàng
Cách sinh sống dưới thế gian
Hợp cùng ý Chúa hảo hoàn chứng nhân
Chúng con lười biếng nhiều lần
Mọi điều Chúa dạy chẳng làm theo y
Chẳng nghe lời mẹ cha kìa
Bảo ban dạy dỗ mọi bề chúng con
Học hành chểnh mang luôn luôn
Bao nhiêu tật xấu lây vương vào người....

CAO NGUYÊN MỪNG CHÚA SINH RA

MỪNG CHÚA SINH RA
Núi đồi rừng rẫy chúng con
Nghe tin Chúa đến ngày luôn gian trần
Vội vàng mau mắn lên đàng
Trống chiêng mộc mạc tay cầm ra đi
Kìa nơi nhà Chúa tựu về
Đón nghinh rước Chúa với kìa tấm lòng
Thiên nhiên Chúa tặng chúng con
Cuộc đời vui sống vẹn tròn an vui
Chúng con an phận núi đồi
Thiên nhiên hòa nhịp muôn đời tạ ơn
Chúa thương đã tạo dựng luôn
Núi rừng đẹp đẽ trao chung nhân loại
Mọi người cố gắng luôn hoài
Giữ gìn cảnh đẹp nơi này thiên nhiên
Hầu chung nhân thế triền miên
Xử dụng ca tụng ngợi khen Chúa trời.

AI CHẠY NHANH HƠN ?

AI CHẠY NHANH HƠN ?
Người kia có hai đứa con
Ông kêu đứa lớn ra luôn làm vườn
Vâng con đi đến làm luôn
Nhưng rồi không đến làm trong vườn này

Đứa sau không nhận lỗi ngay
Nhưng đi vội đến liền đây trong vườn
Các cô gái đồng hàng luôn
Nàng nào sắm sẵn lên đường chạy ngay?

Khi nghe Chúa gọi lời này:
Theo Ta mau mắn luôn đây chạy nào?
Cô nào chạy trước chạy sau
Khi nghe tiếng Chúa ngõ hầu thực thi

Chạy sau chạy trước kiên trì
Có thời tới đích trọn bề đáng khen
Chân chừ kéo lại triền miên
Hãy lùi bước tiến mau liền diễn ra!

Sau lưng nước chứa đầy hồ
Có khi bị té ngã vô nước rồi
Khôn ngoan đầu óc con người
Chọn đường coi lối sống đời an vui.



Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

CON NGƯỜI TU LUYỆN VỮNG VÀNG

TU HÀNH VỮNG VÀNG


Tu hành đắc đạo chĩm chề
Dính liền khối đá như chì ngàn cân
Thách người trần thế bứng lên
Làm cho xiêu vẹo đảo điên các Dì


Luyện tu ngày tháng năm kìa
Khí thiêng đã quyện trong thì các Sơ
Hai nàng ra sức bứng cho
Thạch đà lay chuyển các Sơ rún lòng


Bao công tu luyện thành đồng
Vững vàng sức đẩy chẳng trông mong gì
Chẳng làm chao đảo lâm nguy
Các Dì vững chãi cứ kề bên nhau


Thế nhân chẳng thể bứng nào
Con người Thần khí nhập vào bên trong
Bao nhiêu chao đảo vững lòng
Chứng cho trần thế nhìn trông rõ ràng.

CÁC CÔ GÁI MUỐN THEO CHÚA


Mười cô thiếu nữ xinh tươi
Năm cô khờ dại còn thời khôn ngoan
Khôn ngoan biết rõ lối đàng
Chúa thương tạo dựng các nàng xinh tươi
Như hoa tươi nở giữa đời
Mọi người ngắm nghía xem coi khen ngời
Các cô khôn ngoan đáp lời
Chúa Trời kêu gọi sống đời hiến dâng
Phục vụ Thiên Chúa tha nhân
Là điều tốt nhất nhận phần này thôi
Nên dành dâng hiến mình rồi
Cho lòng thỏa mái vui tươi suốt đời
Mai sau Thiên Chúa trên trời
Thưởng công ban phước tại nơi Thiên đàng
Cùng chung chư vị thánh thần
Hát khen mừng Chúa vĩnh hằng không ngơi
Đây là lý tưởng siêu vời
Chúng ta ôm ấp mau thời tiến lên
Phục vụ Thiển Chúa tha nhân
Việc làm cao quí hiến dâng cuộc đời.

NHÂN THẾ TRƯỚC CHÚA SINH RA



NHÂN THẾ TRƯỚC CHÚA SINH RA
Ngài đi đến với nhân loài
Nhưng nhân thế chối từ Ngài luôn đây!
Chúa ôi ! Chúa đã đến này
Chúng con chẳng có đón ngay Ngài rồi!
Do điều mê muội loài người
Chúng con không nhận thấy nơi Ngài nào
Ngài khiêm hạ đến tận sâu
Từ trời bỏ xuống để hầu ở chung
Loài người chẳng có thấu tường
Việc làm Thiên Chúa yêu thương muôn người
Chúng con tưởng Chúa hứa lời
Xuống nơi trần thế giống thời Vương quân
Nhưng Ngài đã sống nghèo nàn
Trong nơi hôi thối vật nằm trú đêm
Bao nơi chăn nệm ấm êm
Ngài chê bỏ hết chẳng thèm thứ chi
Cuộc đời Chúa đã ra đi
Ban ơn dậy dỗ trọn bề sống sinh
Nhưng nhân loại chẳng cóì nhin
Chê bai mọi sự cùng tìm giết đi
Ngài ban bí tích trối kìa
Hầu nuôi nhân thế trọn bề sống sinh
Ngài về nơi chốn Thiên đình
Đi mau dọn chỗ ưu dành chúng con
Nay thiên hạ cũng chối luôn
Ít người lãnh nhận muôn ơn Ngài rồi
Chúng con phận sự ở đời
Chăm lo nhân chứng mọi người nhận tin
Thường khi cũng để cho mình
Quên đi phận sự chứng minh Nước trời
Gây cho thiên hạ xa rời
Long tin vào Chúa tại nơi thế trần.

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

ÁNH SAO DẤU LẠ


ÁNH SAO DẤU LẠ
Ánh sao dấu lạ bầu trời
Khiến người hiền triết xem coi biết đường
Ba vua sống tại Đông phương
Nhìn sao thấy rõ lối đàng Thiên sai
Cùng nhau khởi hành đường dài
Đi tìm cho thấy chốn Ngài sinh ra
Đến nơi đất nước chủ nhà
Ghé vô thăm hỏi biết là nơi đâu

Chủ nhà lo lắng buồ sầu
Tưởng mình sẽ mất ngqy nào ngôi vua!
Dặn dò báo lại ngay cho
Để mình cũng tới chăm lo viếng Ngài

Ba vua tìm thấy nơi này
Gặp chào bái lậy dâng ngay lỡi quà
Rồi ra biết ý chủ nhà
Tâm lòng độc đương là đến sau

Ba vua vội vã về mau
Bằng con đương khác tránh vào cho tin
Chủ nhà phát giận tức điên
Lệnh truyền đi bắt trẻ em giệt trừ
Trẻ em hai tuổi hiện giờ
Loại trừ cho hết khỏi lo bận lòng
làm cho cả thành khóc luôn
Ra-khen nước mắt chẳng còn chút chi.










CHÚA GỌI TÔI VỀ

CHÚA GỌI TÔI VỀ
Con người Thiên Chúa dựng nên
Nhân sinh là thế Chúa trên vận hành
Ban cho rong ruổi trần gian
Làm ăn xây dựng hảo hoàn nghiệp cơ
Nghiệp cơ to lớn kếch xù
Lớn to đến mấy cũng chưa vừa lòng
Ngày ngày cứ muốn thêm luôn
Bao nhiêu của cải chất chồng cơ ngơi
Tiêu sài mức độ vừa thôi
Việc làm phúc đức theo noi chút nào
Tuổi thời ngày tháng thêm cao
Thân người mòn mỏi tiêu hao dần dà
Tuổi trường bệnh tật diễn ra
Chạy thày chạy thuốc bao la chẳng cùng
Tới ngày chạy hết lộ đường
Chúa vời vội vã lên đàng đi thôi
Còn bao của cải để đời
Ai đây thừa hưởng lấy rồi nhớ không
Rồi ra họ nhớ tôi không?
Con người nằm xuống tay buông mọi điều.

MERRY CHRISTMAS MÊN THÁNH GIÁ GP. ORANGE


Mến Thánh giá Phát diệm Việt nam
Giám mục O-range đã chấp nhận
Thành nhà dòng chính Giáo phận
Hiện sinh hoạt Địa phận O-range

Giáng sinh tổ chức một lần
Mừng vui Chúa đến trần gian cứu đời
Cùng thời giới thiệu mọi người
Đồng hành nhân chứng giữa nơi Hoa kỳ

Chúa đến bé nhỏ tuổi thơ
Tâm hồn trong trắng, muốn cho mọi người
Phần thưởng của Nước Chúa Trời
Luôn dành để sẵn cho người bé thơ

Giám mục Linh mục Giáo dân
Chung phần chia sẻ vui mầng Giáng sinh
Giám mục Chính tỏ ưu dành
Mọi điêu dễ dãi đạc ân nhà dòng.
Đức Giám mục Mai thanh Lương
Cùng Linh mục Giáo dân chung vui mừng
Niềm vui Chúa đến trần dương
Đem ơn cứ dộ cho chung nhân loài

Hai Giám mục các Linh mục
Cùng nhau hòa hợp một khúc ca vang
Ngợi khen Chúa xuống trần gian
Giải vây nhân loại Xa- tan buộc cầm


Lệnh Hoàng đế Au-gút-tô
Mọi người về chốn quán quê của minh
Ông bà vâng lệnh vua truyền
Tìm về quê quán tổ tiên dòng nòi


Trên đường về chốn quê hương
Be-lem tìm chỗ sinh Con cho đời
Mọi nhà từ chối hết rồi
Hang lừa đón nhận Chúa trời sinh ra


Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang dá nơi máng lừa
Trong hang Be-lem Thiên thần xướng ca
Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn...










Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2009

TÂM TÌNH MỤC ĐỒNG

Căn Giữa
TÂM TÌNH MỤC ĐỒNG
Bạn ta ơi! thấy chi kìa
Hang chiên lừa chúng ta gì xẩy ra?
Sứ thần giục bảo chúng ta
Hãy mau tiến lại coi cho rõ ràng
Ánh quang từ đó tỏa lan
Chiên lừa còn đó hay tan nơi nào
Cùng đi các bạn lại mau
Để coi sự viêc diễn hầu ra sao?
Thật là khiếp sợ biết bao
Hài Nhi thấy rõ vấn nào vải thưa!
Đặt nằm trong máng chiên lừa
Dùng hơi thở súc vật cho ấm mình!
Chúng con lậy phục bái liền
Lậy thờ Thiên Chúa uy quyền cao sang
Sao Ngài sinh xuống lầm than
Ngai vàng cung điện chẳng màng trú chân!
Chúng con một lũ mạt dân
Làm thuê chăn dắt doàn chiên ngoài đồng
Nhưng Ngài thật đã đoái thương
Đến nơi chia sẻ đời thường chúng con
Chúng con cảm tạ Chúa luôn
Suốt đời miệng lưỡi luôn tung hô Ngài
Ngài thương các tôi tớ này
Tháng ngày thân phận nơi đây tôi đòi!

GIÁNG SINH VỀ XỨ ORANGE

O- range xứ Mẹ Vô Nhiễm
Đón chào sinh nhật Chúa đến vui mừng
Ánh đèn trang trí bày chưng
Máng lừa hang đá quanh luôn nhà thờ

Tĩnh tâm nghe giảng dón chờ
Tâm hồn thống hối xin tha lỗi lầm
Để Ngài ban xuống bình an
Cộng đoàn mừng lễ hỉ hoan kính mừng

Lời nghe thấu lọt tim lòng
Sửa sai tội lỗi sống luôn tốt lành

Ông gia tuyết trắng bồng em
Thương em ngoan ngoãn lo chăm học hành

Ông già lo lắng ân cần
Đi mời quí khách vào bàn tiệc chung


Lời ca mừng Chúa hiệp lòng
Cộng đoàn chung hát chúc mừng Giáng sinh

Ban ẩm thực rất sẵn sàng
Tra tay phục vụ cộng đoàn chung vui.

Trò chơi banh ném cho người
Đón ngay bắt lấy chung vui tiệc bàn
Cuối cùng bốc số lấy hàng
Đem về kỷ niệm quà mầng Giáng sinh.


Giáng sinh Chúa đến đồng hành
Mọi người con Chúa chân tình sống vui
Bình an của Chúa khắp nơi
Rắc gieo nếp sống cuộc đời chứng nhân.



MẸ LA VANG ORANGE

MẸ LAVANG ORANGE
Lậy Mẹ dân Việt La-vang
Cạnh nhà thờ xứ Orange
Mẹ đứng luôn đây chờ đợi
Con cái Việt nam năng tới
Thánh đường hiệp dâng thánh lễ
Lãnh nhận Lời Chúa chỉ đường
Hiệp cùng Thánh Thể thần lương
Cuộc sống hàng ngày hy tế
Đời mình như chính Con Chúa
Thập giá đinh đóng treo giang
Giữa đời như Chúa dậy răn
Thiên hạ thấy hình ảnh Chúa
Qua gương chính mình đương sống
Bóng dáng hình Chúa thương yêu
Chính Ngài chỉ dậy mọi điều
Thương yêu hình ảnh sống động
Mọi người sẽ nhìn thấy tỏ
Thiên Chúa là chủ đất trời
Tạo dựng vũ trụ muôn loài
Ngài thương tạo vật hoàn vũ
Mẹ La-vang thương con cái
Việt nam đất khách quê người
Xin giúp chúng con nơi nơi
Nhân chứng Chúa mọi người thấy.