Thứ Hai, 30 tháng 11, 2009

GIÁNG SINH 2010


NĂM THÁNH 2010 - 2011

NĂM THÁNH 2010 - 2011
MỪNG 50 NĂM THIẾT LẬP
HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM


Năm mươi năm Hội Thánh Việt Nam
Giáo hội mẹ đặt riêng hoàn toàn
Hàng giáo phẩm lo toan hết sức
Để đứng vững ngày tháng trần gian

Bao kỉ niệm sóng gió ùa tràn
Làm hội thánh tứ bề ngổn ngang
Khuynh đảo họi thánh luôn bền vững
Thánh Thần gìn giữ mãi vững vàng

Ngày tháng trôi mọi sự đổi thay
Lòng người dầu có muốn chuyển lay
Làm cho Hội Thánh theo đường khác
Thánh Thần Chúa chỉ dẫn từng giây

Hội đồng giám mục luôn vững tay
Thù địch chẳng thể làm biến bay
Như ý của mình luôn mong muốn
Chuyển Hội Thánh ra thể khác này

Cảm tạ Ngôi Cha thuơng giữ gìn
Ngôi Hai Chúa chăm nuôi dưỡng sinh
Thánh Thần Ngôi Ba luôn hướng dẫn
Mẹ hiền đồng trinh giúp con mình

Năm mươi năm nhìn lại thấy rõ
Sức thiêng giữ gìn đã bầy tỏ
Hội Thánh Việt Nam luôn vững vàng
Trong bao ân lành của Thiên Chúa

Bước nối tiếp sẽ mạnh sức hơn
Hội Thánh tiến bước đi trên đường
Vững vàng can đảm tiến phía trước
Hội Thánh Việt Nam chẳng sờn lòng

Cha ông tiên tổ cầu giúp cho
Mạnh dạn tiến bước chẳng sợ lo
Địch thù chẳng thể làm siêu vẹo
Các Thánh Tử Dạo luôn hộ phù.

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ TẠI LA VANG OREGON

THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ TẠI LA VANG

Thánh lễ đồng tế hiệp dâng
Bắt nguồn từ Vatican hai này
Ngày nay tiếp tục kéo dài
Cộng đồng tư tế luôn hoài thực thi


Thật là thuận lợi mọi bề
Khi đông tư tế tựu về một nơi
Hiệp dân thánh lễ đồng thời
Cộng đoàn dân Chúa mọi người hiệp nhau



Trong cùng thời hạn cần nào
Tỏ ra hiệp nhất nhiệm màu dân riêng
Của dân Thiên Chúa triền miên
Chính Ngài dìu dắt ngay trên dương trần



Mọi con cái Chúa quay quần
Hiệp dân tế lễ tạ ân Chúa trời
Chăm thương cuộc sống mọi người
Sống trong trần thế cuộc đời trần giang





Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

LỄ TẠ ƠN TẠI TIGARD

Tạ ơn Thiên Chúa đoái thương
Ban cho quyến tộc chúng con ơn lành
Bao năm cuộc sống thế trần
Với ơn Chúa giúp dẫn đàng trải qua

Những lời Chúa dạy hàng ngày
Chúng con tiến bước trong tay của Người
Người dẫn dắt chúng con noi
Đi trong ánh sáng Nước trời chứng nhân

Niềm tin nuôi dưỡng chúng con
Tháng ngày tin Chúa yêu thương không ngời
Quyến thân hết thảy mọi người
Tin vào Thiên Chúa mọi thời ban ơn

Bán tay bánh thánh tiến dâng
Với bao ước nguyện tạ ân Chúa Trời
Ngài thương ban phước mọi người
Quyến thân dòng tộc trong đời chúng con.


Anh em quyến tộc tràn vui
Niềm vui họp mặt qua nơi tiệc bàn
Sau cảm tạ Chúa chu toàn
Mọi người quyến tộc hiệp hoan tiệc mừng

Tạ ơn Chúa cùng mọi người
Bởi Ngài ban phước ở đời chúng con
Rồi ra hoan hỷ với luôn
Mọi người quyến tộc tiệc mừng hân hoan.

Gà tây lễ tiến tạ ơn
Đặt nằm trên đĩa hiến dâng mọi người
Họ hàng thân thuộc dòng nòi
Vui mừng hiệp lễ cùng lời tạ ơn.








Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

LỄ TẠ ƠN St. ANTHONY SCHOOL


LỄ TẠ ƠN ANTHONY SCHOOL

Tôi có bốn cháu học trường đây
Sơ Huyền chở đến nhà thờ này
Cùng nhà trường hiệp dâng thánh lễ
Cảm tạ Chúa ban ơn tháng ngày

Cha mẹ con cái cả nhà trường
Cùng dắt con đến dâng lễ luôn
Cảm tạ Thiên Chúa đoái thương tới
Trường học được Chúa ban muôn ơn

Học sinh mỗi ngày học tốt hơn
Thông minh trí tuệ sáng suốt luôn
Thầy cô tận tụy dậy dỗ chúng
Học sinh chăm chỉ mến nhà trường

Quý trọng thày cô, mến bạn bè
Vui chơi đầm ấm đẹp mọi bề
Mái trường ấm áp ấp ủ chúng
Học sinh luôn quyến luyến mái trường.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2009

CHÁU NGUYỄN MINH TRIẾT


CHÁU NGUYỄN MINH TRIẾT


Nguyễn minh Triết học lớp mười một
Cháu luôn chăm chỉ học hành tốt
Thày cô bạn bè thấy mến thương
Cha mẹ bên cạnh chỉ bảo thường

Cháu ngoan vâng theo lời cha mẹ
Mẹ cha hài lòng con chăm chỉ
Biết phận sự của kẻ làm con
Chăm lo bổn phận luôn vẹn tròn

Phòng con ở xếp đặt ngăn nắp
Chỗ nằm chỗ để con xếp đặt
Mọi nơi đẹp đẽ tiện con làm
Nhìn coi hấy gọn ghẽ hảo hoàn

Qủa là đứa con thật ngoan ngoãn
Biết phận vụ mình phải lo lắng
Học hành cùng giúp gia đình luôn
Mẹ cha quí mến yêu thương con.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2009

MÙA ĐÔNG PORT-LAND






MÙA ĐÔNG PORT-LAND

Mùa đông trên đất Port-land
Bầu trời ảm đạm xám lần phủ che
Thân hình cây cối tư bề
Trần truồng trơ trụi coi thì thảm thương

Mưa dầm lạnh buốt rải buông
Đầm đìa nền đất trên đường xe đi
Những ngày mưa tuyết tràn trề
Nhìn qua cửa sổ tuyết thì trải buông

Cành cây bông tuyết bọc luôn
Giữ gìn cho chúng mùa đông bảo trì
Vẹn tròn sức sống tới khi
Mùa xuân ấm áp tức thì đâm bông

Ngoại trừ nòi giống cây thông
Lá xanh bền vững mùa đông chẳng rời
Cành cây vẫn bám chặt rồi
Phủ trên màn tuyết trông coi chăn mền

LỄ CHÚA GIÊSU VUA OREGON

LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA TẠI OREGON






LỄ CHÚA GIÊSU VUA OREGON

Các Cha xứ O-re-gon
Mời tôi dâng lễ với luôn các Ngài
Chín giờ thánh lễ hôm nay
Bảy Cha đồng tế lễ này tiến dâng

Nhà thờ đầy ắp giáo dân
Thánh ca cất hát vang ran thánh đường
Đoàn đồng tế tiến bước luôn
Tiến lên cung thánh hợp cùng lời ca

" Giê-su muôn thuở là vua
Là vua trên hết các vua thế trần"…
Các Cha đối diện giáo dân
Chủ sự cất tiếng hân hoan tỏ bày

Ý nghĩa thánh lễ hôm nay
Cộng đồng sốt sắng hợp này lễ dâng
Lời kinh tiếng hát vang vang
Dâng lên Thiên Chúa tiếp lần diễn ra

Sau kinh Tin kính tiếp là
Mười ông tuyên hứa tham gia hội đoàn
Liên minh Thánh Tâm nhiệt thành
Giê-su vua Bổn mạng làm mẫu gương

Tiếp liền thành lễ diễn luôn
Rồi ra đoàn thể tiệc mừng hân hoan
Cộng động giáo xứ Port-land
Đón thêm tín hữu giáo dân nhiệt thành.

THĂM NHÀ MỚI SƠN-NA


THĂM NHÀ MỚI SƠN-NA

Em Lưu chở đến Sơn Na
Gia đình mới tậu căn nhà nơi đây
Năm năm ròng rã tháng ngày
Vợ chồng lam lũ xum vầy cùng nhau

Hai con trai gái chung nào
Gia đình quyết định mua mau căn nhà
Kinh tế xuống thấp người ta
Ngân hàng kéo nợ bán cho lúc này

Ngôi nhà ba năm dựng xây
Trệt lầu xinh sắn đẹp đây coi nhìn
Ba mươi năm góp trả tiền
Mới xong món nợ chủ quyền vào tay

Trước nhà hai xe đậu này
Sau lưng vườn rộng cỏ cây mọc nào
Giờ nhàn có thể trồng rau
Vào mùa ấm áp để hầu giải khuây

Nơi đây xum họp tháng ngày
Vợ chồng con cái luôn hoài trú chân
Để thành người Mỹ công dân
Sống trong thỏa mái làm ăn vui hòa.



BỮA CƠM HUYNH ĐỆ



BỮA CƠM HUYNH ĐỆ


Mân mời tôi tới ăn trưa
Em Lưu chở tới nhà xưa ăn cùng
Nhà trên đồi núi xanh tươi
Là nơi yên tĩnh giá thường mắc hơn

Hoa kỳ đất nước giầu này
Mọi người thích ở trên ngay núi đồi
Chốn nơi yên tĩnh nghỉ ngơi
Chẳng gì bận rộn thanh thơi hương nhàn

Tiện nghi đâu cũng sẵn này
Đường đi điện nước đủ ngay hết nào
Anh em ngày tháng xa nhau
Gặp nhau mừng rỡ biết bao tâm tình

Bữa ăn xum họp gia đình
Vừa ăn chuyện vãn hàn huyên tỏ bày
Chuyện này chuyện nọ vui thay
Nói lên tình nghĩa luôn này quyến gia

Cầu xin Thiên Chúa ban cho
Gia đình tình nghĩa chan hòa anh em
Sống luôn khắn khít triền miên
Chúa thương đổ xuống nghĩa tình quyến gia.




XIN TRỜI CAO

XIN TRỜI CAO

Đệ tử Giu-se

ĐK : Xin Trời cao đổ (í a) sương lành,
Xin mây mưa Vị Cứu Tinh (Í a) cho đời.
Xin Trời cao đổ (i í) sương mai,
Xin mây mưa xuống cho đời Đấng Cứu Tinh.

1. Lối quanh co, ngõ gập ghềnh,
Xin mau uốn sửa cho thành thẳng ngay.
Hố sâu xin lấp cho đầy,
Non cao san xuống đốn ngày Chúa viếng thăm.

2. Súng gươm kia đúc nên cày,
Thôi cơn oán hận, thôi ngày chiến tranh.
Bé thơ bên rắn an lành,
Chiên dê beo sói thanh bình vui sống chung.

3. Gốc Jessê sẽ đơm chồi,
Vinh quang Chúa tỏ nên Lời tín trung.
Chúa yêu thương kẻ khốn cùng,
Người nghèo đói sẽ no lòng muôn Thánh Ân.

Ý lời ca :
ĐK : Is 45:8 ;
PK1 : Is 40:4-5 (Lc 3:4-6) ;
PK2 : Is 2:4 ; 11:7-8 ;
PK3 : Is 11:1 ; 40:5 ; 61:1 (Lc 1:53 hoặc 4:18 hoặc 7:22)


Đệ tử Giu-se

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009

ĐI OREGON


ĐI OREGON

Hai mươi đến O-rê-gân
Các em các cháu trông mong bác về
Lâu ngày cách biệt xứ quê
Dặm trường xa tít khó bề gặp nhau

Hôm nay cơ hội chờ lâu
H O mở lại để hầu trả ân
Những người xưa đã đồng hành
Chiến binh lý tưởng giao tranh hành trình

Đây là một chút nghĩa tình
Với ai còn lại quê mình ra đi
Tôi nay đã đến Hoa kỳ
Cali. tạm ở thực thi giấy tờ

Trong khi chờ đợi để lo
O-rê-gân tới thăm cho ít ngày
Sân bay vừa xuống nơi đây
Cháu em ra đón chở ngay về nhà

Tối nay toàn thể quyến gia
Cùng nhau kéo đến chan hòa mừng vui
Mọi người thăm hỏi tươi cười
Bữa cơm kết nối mọi người quyến gia.







TG.NAM CALI. NHỚ BAN NAM

TG. NAM CALI. NHỚ BẠN NAM

Anh em báo tin rõ ràng
Cha Nam đã về nhà Chúa
Nơi mọi người mong lên ở
Hôm nay Thiên Chúa trao ban

Bạn ta bởi đã sẵn sàng
Thu gọn va-li hành lý
Mấy lần Thiên Chúa ngỏ ý
Bạn vâng đồng ý lên đàng

Bởi hành trình bạn đà xong
Thánh đường dựng xây hoàn tất
Làm nơi Thiên Chúa ngự đep
Bạn rời nơi chốn nghỉ luôn

Hầu yên tĩnh dọn tâm hồn
Qua bệnh tật chọn đường lối
Cha trên trời hằng mong đợi
Xong mọi sự gọi về luôn

Bạn ta đã về bên Chúa
Anh em dưới thế cầu xin
Chúa thưởng công lao bạn hiền
Vĩnh hằng ở bên Thiên Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

THĂM NHÀ HƯU CÁC CHA BÙI CHU


CHỤP CHUNG LƯU NIỆM ANH CHỊ KHÁNH



CHỤP CHUNG LƯU NIỆM CHA TÚ CHA KHẤN
THĂM NHÀ HƯU BÙI CHU

Mười giờ rưỡi Thành đến nơi
Chở tôi tới thăm anh chị Khánh
Cùng trên đường đi thăm đồng thời
Cha Tú, Hân, Thục và cha Khấn.

Hiện ở nhà hưu duỡng Bùi chu
Nơi đây các cha Bùi chu tậu
Làm nơi hưu dưỡng đã từ lâu
Cha Huynh, cha Trác đã qua nào.

Khi trống chỗ cha nào muốn ở
Cũng có thể đến để đồng hành
Trong cuộc sống còn tại gian trần
Anh em chung sống cùng nương tựa

Bên nhau niềm vui một chí hướng
Trên đường mỏi mệt hiến thân minh
Cho tha nhân biết bao ngày tháng
Nay cùng xum họp ngơi hành trình

Đất Hoa kỳ mặc sức tự do
Ai muốn ở, đi nơi nào đó
Cứ tự ý thỏa mái chọn lo
Chẳng ai có quyền gây cản trở.


Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2009

CÁI HÔN BÌNH AN


HÔN BÌNH AN

Khởi đầu thánh hữu gặp nhau
Ôm hôn thánh thiện chúc chào bình an
Xin Thiên Chúa xuống trao ban
Ngày nay bên Mỹ lễ tan ra về

Các cha ra trước nhà thờ
Bắt tay tín hữu, chào cha về nhà
Một nét văn hóa tỏ ra
Giáo dân xứ Mỹ đặm đà mến thương

Chủ chiên tư tế diễn luôn
Tấm lòng quí mến cha con cộng đoàn
Mối tình Thiên Chúa trao ban
Giáo dân, tư tế mọi đàng hiệp nhau

Từ bao cử chỉ trước sau
Giáo dân tư tế vẫn hầu kính tôn
Nhưng không thần thánh hóa luôn
Giám mục, Linh mục như dường Giáo dân

Còn trong chức vị Chúa ban
Giáo dân kính trọng việc làm Chúa trao
Nhưng khi tư tế làm đâu
Điều nào không đúng họ mau tỏ bày

Chủ chiên luôn phải sửa sai
Mau nào cho đúng việc này tốt hơn
Cà hai con Chúa sống luôn
Biết đường sửa chữa lỗi thường lẫn nhau.

TIễN CHÂN PHẦN ĐẤT CUỐI CÙNG



Chủ chiên Giáo xứ tiễn con
Tới phần đất mẹ yêu thương giữ gìn
Xác thân con mãi triền miên
Tới ngày loa thổi con liền dậy mau.



Bà con quyến thuộc thương con
Muốn lôi kéo con trở lại
Nhưng Thiên Chúa đã kêu gọi
Con về bên Chúa trường tồn.


Lòng đất mẹ ấp ủ con đây
Cho con an nghỉ chính nơi này
Tới khi Thiên Chúa truyền con dậy
Con sẽ vâng lời chỗi dậy ngay.


HIỆP THÔNG CON CHÚA


Anh em đem con đến nhà Chúa
Trước nơi nhan thánh tôn thờ Ngài
Cộng đoàn hiến tế xin tha thứ
Chúa thương xóa tội nhận con đây.
Nhiệm màu hiệp thông con cùng Chúa
Vui buồn sống chết mãi sẻ chia
Trước nhan Chúa anh em tiến về
Hiến tế tạ ơn trong niềm tin Chúa.


Trước nhan Chúa con im chẳng nói
Xin Cộng đòan cầu Chúa thay con
Biết bao lần con sa phạm tội!
Chúa thương tha thứ nhận con luôn.

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

SỰ CHẾT ĐẾN TỪ ĐÂU ?

SỰ CHẾT TỪ ĐÂU ĐẾN
Cái chết đem đến từ đâu ?
Thánh kinh chỉ dậy bởi nào Tổ tiên
Con người nhân loại tạo nên
Khởi đầu Thiên Chúa dậy truyền chớ ăn

Trái cây Chúa đã cản ngăn
Không tuân lời Chúa dậy răn cho rồi
Cho nên dòng giống loài người
Vương lây tội phạm tại nơi ông bà

Tội truyền loan rộng mãi ra
Tới nay con cháu trải qua mắc vào
Con người nhân loại đâu đâu
Cũng lây tội Tổ tiên nào khi xưa

Ngày ngày tiép tục dây dưa
Biết bao tội lỗi diễn ra ở đời
Gây nên phiền khổ muôn người
Dẫn đưa tới chết tại nơi gian trần

Chẳng ai có thể thoát thân
Trốn đâu cho khỏi tay thần chêt đây
Chóng chày nó đến nơi ngay
Đem đi ra khỏi chốn này trần gian.

Chúa thương nhân loại trao ban
Đức Ki-tô xuống gian trần lập công
Người đem hết mọi người luôn
Trở về lại chốn Thiên đường mất xưa.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

GIÚP CÁC EM HỌC GIÁO LÝ


GIÚP CÁC EM HỌC GIÁO LÝ
Thiếu nhi như búp măng non
Vươn mình giữa bầu trời trong
Mậm mồng chứa đầy sức sống
Thiện ác nhận dễ dàng luôn.
Sơ dậy các em biết Chúa
Ngài Đấng sáng tạo vũ trụ
Mọi loài chính Chúa dựng nên
Con người Ngài ban coi giữ
Cỏ cây động vật muôn loài
Một lời Chúa dựng nên ngay
Cho chúng tràn lan trên đất
Nuôi sống cả nhân loại này
Em thấy Chúa thật mến thương
Loài người được Chúa yêu hơn
Ban quyền cai quản vũ trụ
Mọi loài phải vâng phục luôn
Con người Chúa ban làm chủ
Muôn vật với cùng hoàn vũ
Nhân loại phải phát triển luôn
Hòan cầu tươi đẹp gìn giữ.














Thứ Hai, 9 tháng 11, 2009

MÙA THU ĐỔI THAY


MÙA THU ĐỔI THAY NASHVILLE

Mùa thu thời tiết đổi thay
Lá cây thay đổi trên ngay thân cành
Lá xanh đổi sắc biến hình
Thành ra vàng úa ngắm nhìn đẹp thay!

Rừng cây muôn lá đổi đây
Khiến cho lạ mắt tưởng ngay lầm đường
Cùng nơi chốn cũ nhìn trông
Hôm nay đổi dạng như dường khác nơi

Lá cây vàng úa rụng rơi
Bay bay trước gió , bầu trời lạnh se!
Rồi đây trần trụi tư bề
Có nơi sương tuyết đến thì phủ che

Mặc cho áo lạnh đứng kìa
Cưu mang nguồn sống đợi khi xuân về
Vươn mình vùng vẫy tư bề
Búp non hoa lá luôn thì phủ cây

Màu xanh tươi đẹp tràn đày
Một màu hy vọng chờ ngày xuân sang
Mọi người vui vẻ đón xuân
Chúc mừng năm mới bình an mọi nhà.





Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

BỔN MẠNG THIẾU NHI ORANGE

Nhà thờ O-range đón các em
Thiếu nhi vào hiệp dâng thánh lễ
Tê-rê-sa quan thày thánh nữ
Xin bầu cử Chúa cho các em.

Các Hiền mẫu cùng nhau xum họp
Khích lệ các con cháu vui tươi
Cho chúng được luôn nở nụ cười
Chăm chỉ học hành sống tốt đẹp.

Mẹ thương con cắm đầu vào bếp
Con vui vẻ hớn hở ăn ngon
Hứa với mẹ con chăm học tốt
Để làm cha mẹ vui lòng luôn.

Em yêu Thánh Thể Chúa Giê-su
Bởi Chúa rất yêu thương trẻ nhỏ
Mau mau chúng em vào nhà thờ
Để chúng em được gặp ngay Chúa


Chúa ban cho chúng em chính Ngài
Thần lương chúng em sống hàng ngày
Kết hợp Chúa Giê-su mãi mãi
Chúng em chẳng còn sọ hãi.

Chúng em diễn tả Chúa sáng tạo
Đất trời với cây cối hoa màu
Mùa màng Chúa ban lúa gạo.
Nuôi sống mọi thụ tạo hết nào


Cho muôn loài nẩy nở xinh tươi
Vũ trụ toàn cầu luôn tốt đẹp
Công trình Chúa tạo đựng khắp nơi
Mọi điều hết thẫy Chúa chúc phúc.
Cảm tạ Chúa đã ban muôn ơn
Xuống cho khắp cả thế giới luôn
Chúng con xin hết lòng suy phục
Kính thờ lậy Chúa cả trời đất.





Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2009

KHÁM BỆNH ĐẦU TIÊN

NƠI KHÁM BỆNH NHÓM GIA ĐÌNH


PHÒNG TIẾP NHẬN NGƯỜI ĐẾN KHÁM BỆNH


BẠN HỌC DƯƠNG KHẢI HOÀN CHỦ TIỆM THUỐC MANNA CALI


Hôm nay khám bệnh đầu tiên
Tại nơi bác sĩ gia đình chăm nom
Mọi người nước Mỹ nhận luôn
Chăm nom sức khỏe bảo tròn sống sinh
Phải chọn bác sĩ gia đình
Chuyên lo chữa bệnh cho mình thường xuyên
Khám rồi toa thuốc nhận liền
Đến nơi tiệm thuốc trao đem thuốc về
Thường xuyên hàng tháng lại đi
Khám luôn sức khỏe mọi bề tròn chu
Mọi điều nhà nươc chăm lo
Cho người họ nhận đem vô Hoa kỳ
Chương trình nhân đạo trường kỳ
Ở trong nước Mỹ thực thi lâu dài
Giúp cho thiên hạ những ai
Bị đời bạc đãi đến đây nương nhờ.