Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

THÁNG NĂM VỀ - 2






THÁNG NĂM VỀ

Tháng năm về, Mẹ thấy chưa
Bao con cái Mẹ từ xa tới gần
Khắp nơi vui vẻ rộn ràng
Nữ tu tập hát vang ran múa chào

Người thời chăm sóc vườn sao
Vun trồng tưới bón hoa mau nở rồ
Bàn tay thâu lượm đem vô
Bàn thờ kính Mẹ tỏ ra lòng thành

Của đoàn con Mẹ dưới trần
Tháng năm mong đợi Mẹ lành ban ân
Hiện nay Mẹ ở Thiên đàng
Giữa muôn thần thành hảo hoàn mến yêu

Ngày ngày con Mẹ sớm chiều
Hướng lên nhan Mẹ mọi điều kêu van
Xin cho con Mẹ trần gian
Sống lời của Mẹ chỉ đàng năm xưa


Tỏ bày tại Fa-ti-ma
Dậy con cái biết tỏ ra phải làm
Mân côi lần hạt siêng năng
Hãm mình thói xấu luôn hằng sửa sai

Sống theo thánh thiện hàng ngày
Mọi người thương mến luôn hoài anh em
Cùng con Chúa Mẹ triền miên
Chúa ban ân phước xuống trên mọi người.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

THÁNG NĂM VỀ - 1





MẸ HƠN MUÔN HOA

Mẹ ơi ! trần thế Chúa Trời
Ngài thương tạo đựng cho đời muôn hoa
Cánh vườn trái đất bao la
Tới mùa hoa nở diễn ra tuyệt vời !

Chúng con vào ngắm khắp nơi
Trong vườn, sắc đẹp hoa tươi muôn màu
Chẳng ai tả xiết hết đâu
Sắc, hương của chúng làm sao diệu huyền !


Sa-lô-môn áo trên mình
Sánh sao tinh xảo, chẳng nên thứ gì
Với luôn vẻ đẹp sánh bì
Muôn hoa tươi nở nơi kia trong vườn !

Hoa tươi đẹp, với sắc hương
Sánh so với Mẹ muôn đường kém xa
Bao nhân đức Mẹ tỏa ra
Trong người của Mẹ bao la tuyệt vời !


Khiến cho Thiên Chúa trên trời
Ngắm nhìn xuống Mẹ tại nơi thế trần
Chúa Trời thấy Mẹ vẹn toàn
Phái sai Thần sứ trao ban cho Ngài

Chức làm Mẹ nhận mang thai
Chúa Con xuống thế Ngôi Hai cứu đời
Mẹ đây được trở nên Người
Đồng công cứu chuộc cùng Ngôi Hai rồi


Hôm nay Mẹ ở trên trời
Chúa Cha vẫn cứ luôn thời truyền sai
Mẹ đi khắp thế gian đây
Loan truyền ý Chúa cho ngay nhân trần

Chúng con cảm tạ Mẹ lành
Đoái thương con cái thế trần lầm than
Hàng ngày làm máng muôn ân
Chuyển bao ơn Chúa chúng con trông chờ !

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

CHUYẾN DU LỊCH MỸ




CHUYẾN DU LỊCH MỸ QUỐC


Trần gian rộng rãi bao la
Sao ta cứ đứng góc nhà mình đây ?
Phải đi khắp chốn xa này
Mở tầm hiểu biết ra ngoài giới biên.
Đi cho biết tỏ mọi miền
Công trình của Chúa triền miên khôn lường !




CHUYẾN DU LỊCH MỸ QUỐC
27 . 02 – 10 . 04 . 2006


ƯỚC MUỐN ĐI XA

Thế gian muôn sự đẹp thay !
Hưởng dùng mãi mãi có ngày ngán thôi !
Mắt nhìn xa tắp nơi nơi
Có gì kỳ lạ cuốn lôi đến nào

Lòng người đầy rẫy ước ao
Muốn đi đến chốn nơi hầu lạ hơn
Hoa kỳ tốt đẹp phải không ?
Giầu sang của cải mọi đường nhất luôn

Tiền tài khí giới vô lường
Khoa học kỹ thuật nhất trong hoàn cầu
Mang tên đất nước dẫn đầu
Mọi uy quyền thế hết nào trong tay

Dựng nên mọi chuyện vẽ bày
Bởi bao quyền lực nắm đầy trong bao
Cho đi quảng đại luôn nào
Thu về lấy lại mình hầu chẳng thua ?

Tiếng tăm la ó chẳng vừa
Mặc cho chửi bới rầy la bất cần
Cứ theo quyền lợi nhân dân
Chương trình kế hoặch thi hành ra mau

Cho dầu đối nghịch cản nào
Tự do không đổi chẳng sao ngăn đường
Tôi đây mong mỏi lên đàng
Sang xem đất nước giầu sang hoàn cầu.


XIN HỘ CHIẾU

Tiên vàn hộ chiếu phải xin
Trước đây khó dễ ngay liền vói tôi
Hôm nay thì dễ dàng rồi
Như nào tất cả mọi người công dân

Họ cho hộ chiếu tay cầm
Thế là tôi dược tiến hành đi xa
Gửi meo đi Mỹ người nhà
Cha em bảo lãnh sang qua nước này

Giấy về bảo lãnh cầm tay
Phải chờ giấy phép của Ngài Chủ Chiên
Tháng mười hai mới nhận quyền
Tại nơi Ba rịa tiếp liền quản cai

Quyền hành khi nắm trong tay
Thi hành ký giấy thực đây có quyền.

ĐI PHỎNG VẤN

Chủ Chiên giấy giới thiệu trao
Tôi cầm giữ lấy về mau tiến hành
Đi thành phố Hồ Chí Minh
Làm Vi-sa hai ngày liền đã xong

Nhờ người mua vé cho luôn
Việt nam Air lines vẹn tròn xong xuôi
Về nhà chờ đợi nghỉ ngơi
Tới ngày vé định sẽ rời quê hương

Đi đến chốn lạ xa phương
Đồng hồ xoay mãi vẫn đương một ngày
Việt nam hai bảy chia tay
Tới nơi Mỹ quốc ngày đây vẫn còn

Ngày hai bảy đất Mỹ luôn
Cách nhau hơn trọn ngày trường xoay quanh.
(11 . 02 . 2006)


THĂM CHA XỨ TỪ ĐỨC

Chủ nhà đi vắng mãi miền xa
Khách đến đầu năm vắng chủ nhà
Xin cộng đoàn chuyển lời cầu chúc
Chủ Chiên, cộng đoàn gửi đệ Cha.

Sáng nay hợp nhau tại nhà thờ
Cầu Chúa ơn phước đổ xuống cho
Cha Sở, Cộng đoàn năm Bính tuất
Mọi điều lành thánh Chúa ban cho
( Sáng Chúa nhật 19 . 20 . 2006)


CHA ĐẠO NHỜ DÂNG LỄ

Dâng lễ sáng tại Nam bình
Xin Chúa đổ hồng ân xuống trên
Toàn thể mọi người trong giáo xứ:
Chủ Chăn hăng say dẫn đoàn chiên.

Các Dì phục vụ luôn trung kiên
Tín hữu cộng đoàn luôn vững tin
Toàn thể cộng đoàn thêm thánh thiện
Nhiệm màu xứ đạo lớn triền miên.
( Sáng thứ ba 21 . 02 . 2006)



CHUẨN BỊ DU HÀNH

Sắp đi xa thấy lòng nao nao
Mường tượng nhìn nơi đến thế nào?
Khi tới đó tình người đối xử?
Với mình thời diễn tiến ra sao?

Lần đầu gặp gỡ niềm vui nhiều!
Nhưng ở lâu người còn mến yêu?
Tiếp đón ta được hoài mãi mãi
Tâm tình quí báu được bao nhiêu?



ĐI ĐỂ COI LÒNG DẠ

Nhưng cứ đi để đo dạ lòng
Con người đồng loại một tông đường
Để cho biết cách ở trần thế
Nhân loại mến nhau có thực không?

Hay chỉ bằng môi miệng lưỡi lưôn
Gặp nhau thân thiết tỏ tình thương
Hết mình nói những lời chân thật
Sự thực có phải, hoặc nói suông!



NƠI VĂN MINH NHẤT

Tới nơi nhất thế giới văn minh
Người ngó ta như mọi rợ nhìn
Ta thấy người trướng mắt lạ lẫm!
Cả hai như vật lạ coi xem.

Cùng con người nhưng đất hai miền
Bên sáng bên tối cách biệt đêm
Bên phát triển bên kia chậm tiến
Đôi bên phải dắt dìu nhau lên.


TOÀN CẦU HOÁ

Toàn cầu hóa thăng tiến đôi bên
Bổn phận chung nhân loại mọi miền
Phải giúp nhau hàng ngày phát triển
Đỉnh cao chung nếp sống văn minh.

Mọi người hưởng ơn huệ từ trên
Thượng Đế trao ban một chức quyền
Thống trị cùng trên mọi tạo vật
Chủ quyền chung cai trị triền miên.


ĂN MẶC THẾ NÀO?

Bên ni áo ấm chẳng ai cần
Bên nớ áo lạnh bó hộ thân
Bao áo để che chống với lạnh?
Thân quen với sức nóng ran ran.

Vét tông dầy khoác nặng trên thân!
Đi lại chậm chạp như cản đàng
Chân bước tiến tới hơi ngượng ngựu
Chưa quen cách ăn mặc đàng hoàng.


ĐỒ GÌ ĐEM ĐI?

Đồ gì thuận lợi để mang đâu
Phụng vụ nghi lễ cho thuận nào?
Dò hỏi những người đã bước trước
Cần đem một chút bánh ban đầu.

Áo dây sto-la cùng đem mau
Lễ tư tại gia, liệu theo sao
Ứng khẩu biến báo đâu hợp cảnh
Thi hành như thế tạm chu nào.



THỨ GÌ KHÁC NỮA?

E-mail bên kia nhắn luôn rằng
Nhẹ nhõm ra đi chớ buộc ràng
Qùa cáp đồ đạc khỏi thứ ấy
Bên này mọi thứ đày cơ man.

Bước đầu đi chẳng cần gì mang
Cuộc sống văn minh đầy đủ hàng
Từng phút từng giờ trôi dĩ vãng
Vật gì chậm đứng ứa tràn lan.



LẮNG LO!

Lắng lo mãi những đĩa C D
Vài bữa sắp tới chưa kiểm kìa!
Làm cách sao để đem khỏi nước?
Uổng công lo lắng bao thời giờ!

Thôi đành dấu vài đĩa may coi!
Hầu bõ công làm ngày tháng trôi
Không được ta thôi đành chịu vậy
Sẽ xoay cách khác mau luôn rồi.



10 GIỜ NGÀY 27 . 02 . 2006

Chín giờ mười lăm xuống ăn cơm
Mười phút sau vội về lại phòng
Thay áo quần tắm rửa sạch sẽ
Vận đồ đoàn nghiêm chỉnh cho xong.

Xe bao đến cửa nhà chờ trông
Tài xế hành lý cốp đặt trong
Bà cháu Hạnh Hiệp chào tạm biệt
Lên xe nhắm hướng tới Sài gòn.



LẤY C D GỬI XE VỀ

Ghé Mến Thánh Gía dòng Bắc ninh
Bốn thùng C D cốp vào liền
Bác tài đem chở về nhà giúp
Ngày tháng trở hồi phân phối đem.

Biếu tặng những nơi theo ý mình
Cho thiên hạ ai muốn coi xem
Thánh Kinh văn vần bình dân diễn
Hội nhập văn hóa thuộc đất miền.



THĂM CHA DỤ

Thời giờ còn sớm đến sân bay
Ghé gặp Cha Dụ vài phút giây
Ngài mới trở hồi từ nước Ý
Gặp nhau truyện trò thêm vui vầy

Tới giờ từ giã ra sân bay
Xe chạy thẳng Tân sơn Nhất ngay
Mấy cháu con ra chờ đợi sẵn
Để chào tạm biệt chuyến đi này.


VÀO CÁCH LY

Đi bên Việt kiều chị bồng con
Em bé tám tháng bé tí hon
Tay xách nhiều đồ đạc nặng quá!
Đồng hành chẳng lẽ lại không thương.

Xách dùm chị một bao nặng luôn
Để chị nhẹ nhõm bồng bế con
Hai lữ khách cùng nhau tiến tới
Chính ngay nơi gửi đồ đoàn xong.


KHỞI HÀNH 16g 55 TÂN SƠN NHẤT

Máy bay Air lines chở đông người
Vui quá đi xa chung một nơi
Ngồi cạnh trò truyện có bạn nói
Không trung bao bọc rộng bầu trời.

Con tàu sắt nặng nề vươn coi
Vượt cả mây tầng dầy đặc trôi
Tiến mãi không trung trần thế bỏ
Tưởng mình thanh sạch tiến về trời!


ĐÀI LOAN KHỞI HÀNH 21g15

Hơn ba giờ hạ cánh Đài loan
Chuyển đổi Chai-nơ chờ đợi sang
Tiếp tục con tàu lại thẳng tiến
Không trung mãi mãi một con đàng

Thần tiên dẫn lối, tối mò đàng
Du khách giấc ngủ đến chập choàng
Khác biệt ngày đêm thế giới lạ
Người trần mệt mã tại không gian!


SÂN BAY SAN FRANCISCO ĐÊM 27

Đèn điện sáng trưng cả một miền
Núi rừng, biển kéo mãi triền miên
Cầu dài dẫn lối vượt eo biển
Tiến tới lục địa chốn đất liền

Du khách lạ xửng xốt ngó xem!
Xứ miền vĩ đại cõi thần tiên?
Giầu sang phú quí quyến lôi khách
Ao ước tham quan tận mắt nhìn.


LỄ CHUNG VỚI ĐỒNG NGHIỆP

Chúa nhật đến xin dâng lễ chung
Với đồng nghiệp xưa anh em cùng
Một binh lực khi chung làm việc
Gíới thiệu cộng đoàn tay vỗ mừng.

Cha bảo tôi vài lời đáp luôn
Dặn căn đừng nói đến tiền nong !
Trả lời tôi đâu đi quyên góp !
Chỉ sợ du khách “ khất thực “ rong!


TUYẾT RƠI

Đầu tiên trông thấy tuyết rơi
Đêm nay chín tháng ba, trời Port land
Ba giờ đêm thức giấc lần
Bởi vì giấc ngủ chưa thành thói quen

Việt nam mới tới tham quan
Tại nơi xứ lạ bước chân đến này
Thật là đẹp quá tuyết bay!
Từ trời trải xuống giống hoài Man na

Làm tôi nhớ đến xa xưa
Chúa đưa dân Chúa ban cho hàng ngày
Của ăn nuôi sống dân này
Trong nơi sa mạc luôn hoài no nê

Để Ngài hướng dẫn dân về
Ca na an đất hứa kìa cha ông
Gìơ tôi lại muốn thấy luôn
Muôn vàn Chim cút tứ phương bay sà

Thức ăn ngon miệng thịt thà
Cho dân thèm khát kêu ca trách hoài!
* * *
Thât là đẹp quá ai ơi !
Nhìn qua cửa sổ vòm trời thả buông
Hạt mưa trăng trắng tuyết sương
Lần lần bay đến đậu luôn mái nhà

Cành cây ngọn cỏ dần dà
Một màu trắng toát bao la phủ dầy!
Thảm bông trải khắp chốn đây
Phải chăng thần thánh phơi bày chăn bông ?


RỪNG NÚI OREGON

Rừng núi Oregon sắc đượm thanh
Mùa đông đến tuyết phủ đồi lam
Tháng ngày tan dần thấm lòng đất
Rừng núi mùa màng thắm đặm xanh.

Cây cối đua nở bông tràn lan
Đường sá khoe sắc hoa muôn ngàn
Cuốn lôi du khách xa thăm viếng
Nhìn ngắm cảnh đẹp thật tuyệt trần.


THÁC NGUỒN OREGON



























Xuân hè thác chảy tạo xanh tươi
Khiến mọi cây cối khắp núi đồi
Một thứ màu xanh đầy sức sống
Trải ra mặt đất một niềm vui.

Mùa đông giá lạnh tuyết buông rơi
Mặt đất ngọn cây bị dập vùi
Tuyết lạnh kìm hãm nguồn sức sống
Mong chờ giá lạnh chóng mau trôi.


THÂN PHẬN CÁ HỒI




























Em đây thân phận Cá hồi
Được nuôi trứng nước trong nơi ưu dành
Bể hồ xây dựng hảo hoàn
Trên cao đồi núi Port-land tháng ngày

Chăm nuôi săn sóc nơi đây
Lớn khôn chuyển tải ra ngoài đại dương
Qua nơi ống kính nhìn trông
Điểm từng con một tính luôn rõ ràng

Bao nhiêu ra biển đại giang
Lướt qua gềnh thác trên đường hiểm nguy
Vượt bao khe suối tiến về
Đại dương đón nhận muôn bề gian chuân

Tới nơi biển cả an bằng
Hoà mình nếp sống chung phần đại dương
Cùng muôn cá biển vẫy vùng
Làm tăng cảnh đẹp khắp cùng biển khơi

Hoàn thành sứ mênh Chúa Trời
Tạo nên muôn vật khắp nơi vũ hoàn
Hết vòng thời hạn chu toàn
Thai bàu đầy trứng vội mang trở về

Vượt bao gềnh thác suối khe
Cũng con đường cũ ra đi trở hồi
Để cùng đẻ trứng chốn nơi
Bể hồ quê cũ đương nuôi chính mình

Chu toàn công việc sản sinh
Trứng ra chờ đợi lớn lên hạn thời
Hoàn thành sứ mệnh xong xuôi
Số phần kết thúc tại nơi chốn này




















Bao nhiêu thân xác phơi bày
Đợi chờ thu lượm giọn hoài môi sinh.



ĐƯỜNG SÁ

Hạ tầng đường sá khỏi chê luôn
Cầu vượt trên cầu chồng chất chung
Xe chạy trên xe chẳng đụng chạm
Tốc hành thẳng nhắm chạy phoong phoong.

Đường dài ngàn dặm chẳng cản luôn
Săng hết ngừng xe quán cạnh đường
Ngơi nghỉ chút đổ dầu tại chỗ
Ham bơ gơ thoả mái no lòng!


SIÊU THỊ

Chân bước tới cửa tự mở toang
Đón du khách tiến bước vào trong
Muôn muôn hàng hoá đầy tràn ngập
Du khách sửng sốt khiếp lạ lùng.

Đủ mọi mặt hàng khắp muôn phương
Có trong siêu thị Mỹ đầy luôn
Ai cần gi có nấy cung cấp
Thỏa mãn khách hàng mọi thứ dùng!


GIÁO DÂN VIỆT NAM

Ngày Chúa nhật giao dân Việt nam
Di dâng thánh lễ vẫn đông nêm
Tại nhà thờ Việt nam hay Mỹ
Kinh kệ hát xướng cứ triền miên.

Lề lối cha ông vẫn theo đàng
Dâng hoa ngắm đứng theo mùa màng
Tâm hồn giữ đạo muốn bày tỏ
Dân Mỹ văn minh phải học đường!


THOÁNG QUA ĐÀNG

Bốn mốt ngày đất Mỹ viếng thăm
Tiểu bang, năm chốn thoáng qua đàng
Mỗi nơi ấn tượng ghi đầu óc
Đất nước văn minh quả vẹn toàn!

Bối cảnh xếp đặt thật hảo hoàn!
Cửa nhà bố trí đẹp tham quan
Thiên nhiên phong cảnh thật phong phú!
Ý thức gìn giữ rất hảo hoàn .


NÓI GÌ VỀ MỸ THEO TÔI

Một nước vĩ đại trên thế gian
Bước chân lên Mỹ quốc giầu sang
Mở môi tôi chỉ biết ca tụng
Nhà cửa đường sá rất hảo hoàn.

Phong cảnh môi sinh đẹp mọi đàng !
Tự do , pháp luật, nghiêm an toàn
Công dân chăm làm để xây dựng
Quyền lợi nghĩa vụ hưởng công bằng.

Trở về 10.04 2006

CHÚC MỪNG XỨ CHÂU PHA


CHÚC MỪNG XỨ CHÂU PHA


Khách thăm, chủ đi vắng xa
Nhìn bao việc nhà diễn ra
Khâm phục hết mình Cha Sở
Với Cọng đoàn Châu pha xứ

Qủa bao ơn Chúa chan hoà
Xuống trên Giáo xứ Châu pha
Cha Con hợp nhất xây dựng
Hết mình danh Chúa ca tụng

Nước Trời công phúc Con Cha
Chúa thưởng toàn xứ Châu pha
Triều thiên xứng đáng công đức
Nước Trời Cha Con lãnh phước.

CHÓNG ĐỔI THAY

Nhớ ngày nào tôi đến dâng lễ
Dưới mái nhà tôn coi xập xệ
Vách tường, nền nhà, ghế vẹo xiêu
Mưa nắng có thể xuyên suốt đều

Hôm nay trở lại thăm Giáo xứ
Làm tôi sửng sốt! quyền phép Chúa
Ba công trình môt lúc dựng xây
Nhà Chúa nguy nga sắp xong này

Nhà Giáo lý hai tầng cao mọc
Các tường kín thợ đang tô vách
Nhà xứ các cọt đã dựng lên
Tường vách gạch nối tiếp triền miên

Khuôn viên nhà thờ đương thết kế
Cây kiềng đem về trồng thứ tự
Núi đồi cảnh quang các tượng đài
Chúa Mẹ đứng ngự suốt đêm ngày

Biến vùng đất đai nên linh địa
Châu pha Giáo xứ hiến dâng Chúa
Bốn ngàn Tín hữu luôn sớm chiều
Không ngớt ca tụng Chúa thương yêu.


CHÚA THƯƠNG YÊU

Chúa thương con cái kỳ diệu
Nơi đâu có người tín hữu
Mắt Ngài luôn đến rõi theo
Để rồi tra tay liệu chiều

Ban ơn đổ xuống giúp đỡ
Dắt đưa mọi việc lớn nhỏ
Bằng bao cách thế muôn chiều
Xui bao bàn tay thương yêu

Những khi gặp điều khốn khó
Chúa sai sứ giả đến dó
Bằng ngay chính thực Mẹ hiền
Đi đến hiện diện ủi yên

Bao lần thiên hạ đã thấy
Mẹ hiền được sai như vậy
Cho bao tình thế ngặt nghèo
Mẹ đi đến tỏ thương yêu

Đem bao ơn huệ của Chúa
Giúp cho Tín hữu chịu khó
Vững bền trong mãi đức tin
Cuộc đời thư thái bình yên

Vùng sâu vùng xa trung tín
Tâm hồn Giáo dân Chúa mến
Bởi luôn cuộc sống đơn đơ
Chúa Mẹ quí mến vô bờ!
8 giờ sáng 19.04.2008


CẢM TA CHÚA

Cảm tạ Chúa đi Châu pha xứ
Những ơn huệ Chúa đã ban cho
Bao bàn tay Ngài khiến giúp đỡ
Để công trình xây dựng tròn chu

Từ nay sánh so hàng bao xứ
Cơ sở vật chất chăng kém thua
Bao đàn anh những xứ kỳ cựu
Sánh so, ta cũng đã vươt qua

Tất cả đây nhờ hồng ân Chúa
Ngài thưong Giáo xứ sống vùng xa
Bao ưu tiên Ngài dành cho cả
Mọi người phải cảm tạ Chúa ta

Ra sức chu toàn đền đáp lại
Hàng ngày nếp sống giữa cộng đoàn
Phải trở thành toàn khối chứng nhân
Cho bao người biết Chúa quảng đại

Luôn săn sóc từng nơi con cái
Quan phòng xếp đặt để ban ơn
Cho nơi chốn con cái hiện tại
Đương sống chứng nhân ngay thế trần.

CHA XỨ LONG

Cha Long thầm lặng đâu ngờ
Vùng sâu ẩn bóng đợi chờ hồng ân
Tới khi Thiên Chúa xuống ơn
Tra tay cờ phất lên luôn thi hành

Mọi điều diễn tiến ra lần
Cứ trong tư tưởng tiếp đàng ra cho
Tiên vàn kế hoặch nhà thờ
Nửa chừng Giáo lý tiến vô đổ nền

Hai công trình lớn triền miên
Tiến đều xây dựng sắp nên hoàn thành
Tiếp lần cha lệnh tién hành
Ngôi nhà cha sở thành hình dựng xây

Nhân công san sẻ sang đây
Ba công trình cứ chung tay tiến lần
Đồng thời thiết kế chung quanh
Cảnh quang nhà Chúa cây xanh đặt vào.

Núi non cảnh trí đồi cao
Tượng đài Chúa Mẹ đứng nào uy nghiêm
Mẹ Vô Nhiêm Lễ đến liền
Khánh thành dâng Mẹ công trình tròn chu.

THẤY CHÚA TỎ

Vùng âu thấy Chúa dễ dàng
Chúa trong cây cối mùa màng nẩy sinh
Ngài ban ơn phứoc triền miên
Mùa màng cây cối mọc trên ruộng đồng

Hạt mầm vui đất ẩn luôn
Chúa ban sức sông trong lòng đất đai
Ngài cho mầm mống vươn hoài
Nẩy lên mặt đất mỗi ngay vươn cao

Mậm mầm nhen nhú đất màu
Mới đầu hai lá hạt nào trổ vươn
Dần lên cành lá tốt luôn
Xum xuê ngày tháng vươn tung lên hoài

Tốt tươi phát triển hàng ngay
Trổ sinh hoa trái phơi baỳ canh cây
Ngắm trong đẹp mắt vui thay
Sắc mau đổi diện tới ngày toả thơm

Mua màng Chúa tạng đoàn con
Tra tay thâu hoặch đền công vun trồng
Bội thu Chúa đã ban ơn
Tạ ơn Thiên Chúa ban luôn tháng ngày!


CẢNH VÙNG SÂU

Vùng sâu cảnh trí tuyệt vời
Cây cao xanh biếc luôn phơi sắc màu
Thiên nhiên trong mát lành sao!
Khí lành bao phủ kín nào khắp nơi

Mọi người thở ngợp khí trời
Tâm hồn sảng khoái thảnh thơi an hoà
Tâm trí suy nghĩ gần xa
Toàn là thoả mái tình ta với người

Người người cuộc sống vui tươi
Chan hoà thương mến an vui khắp vùng
Dễ dàng nhất trí hợp lòng
Cộng đoàn con Chúa sống trong an bình

Yêu thương tha thứ chúng sinh
Họp đoàn thực hiện quên mình hoà chung
Cộng đoàn luôn chỉ một lòng
Dưới quyền chỉ đạo một đường lối thôi

Thần linh nối kết mọi người
Cha chung, huynh đệ cuộc đời anh em
Sống trong tình mến triền miên
Cùng nhau duy nhất chủ, chiên hợp đoàn.

VIỆC CHÚA LÀM

Vùng sâu Chúa ở khắp đâu đâu
Vì Thiên Chúa chính Ngài nhiệm màu
Có mặt ở trong mọi nơi chốn
Thấu hiểu biết hết mọi diều nào!

Cả trong tâm trí con người nữa
Mọi vui buồn cùng nào thống khổ
Chúa thấy rõ mọi nỗi ưu tư
Ngài chia sẻ với nỗi niềm đó!

Cùng ban ơn cho mọi trường hợp
Con người hiện trong khi cần thiết
Tại nơi mỗi đòi hỏi nhu cầu
Để việc làm Chúa được hoàn tất!

Ngay nơi chốn Ngài đang hiện diện
Công việc Chúa chứng nhân thực hiện
Theo quan phòng xếp đặt an bài
Chu toàn chương trình Chúa trọn vẹn

Chứng tỏ muôn người thấy quyền phép
Của Thiên Chúa quả là đặc biệt
Đấng làm chủ tất cả vũ hoàn
Mọi chư dân thấu tường kinh phục!

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

NHỚ BẠN QUÍ


NHỚ BẠN QUÍ

Bạn về nhà Chúa hôm nay
Anh em gọi báo tôi đây biết đường
Nhớ cùng chủng viện Ba đông
Chúng ta chung học nơi vùng thôn quê

Năm sau cùng chạy vào tề
Nhờ quân đội đến cứu về Hải dương
Bỏ Thanh miện về Hải phòng
Bô-nan tựu học năm trường nơi đây

Năm tư chủng viện di ngay
Chúng ta tới Mỹ tho này học chung
Tại Bình đức cạnh dòng sông
Mê công nước chảy Nam vang chạy về

Vài năm lại kéo nhau đi
Sài gòn Huyện sĩ tựu về học luôn
Cùng năm địa phận tập trung
Di cư miền Bắc học chung nơi này

Sau khi mãn chủng viện đây
Chia tay nhập địa phương ngay mỗi người
Bạn ra địa phận Huế rồi
Gửi Đà-lạt Pi-ô mười học luôn

Anh em chủng viện địa phương
Cùng nhau tề tựu học chung ba miền
Tới khi mãn khóa chủ chiên
Bạn về dậy dỗ chủng sinh Huế này

Giang sơn thống nhất tới ngày
Về Na-da-rét Hố nai giúp dòng
Sau về Lai ổn coi luôn
Chủ chiên chăn dắt ngày trường sống vui

Trọn đời tận hiến Nước trời
Tới ngày Chúa gọi vâng lời tuân theo
Phần thưởng đón nhận Thiên triều
Chúa thương ban tặng người theo chân Ngài.
ngày 11-02-2009



ĐẾN VỚI BẠN

Tám giờ rưỡi buổi sớm mai
Tôi vào Lai ổ xứ này tiễn chân
Chủ chiên Bạn Qúi người thân
Ngài về nơi chốn vĩnh hằng thiên thu

Xe vào sát cửa nhà thờ
Để cha Hoan được xuống cho dễ dàng
Ngài ngồi trên chiếc xe lăn
Nhờ người sau đẩy trên đường tiến vô

Chúng tôi đứng trước hòm chờ
Bạn tôi trong đó im rơ ngơi nằm
Chẳng cần biết đến bạn thân
Trước hòm của Bạn thì thầm lời kinh

Nước thánh vài giọt rẩy lên
Aó quan Bạn mặc nằm yên đợi chờ
Linh hồn Bạn đã thấu cho
Anh em thương nhớ bây giờ tiễn nhau

Bạn đi về cõi đời sau
Anh em còn lại phận nào chưa xong
Mai ngày cũng gặp nhau luôn
Tại nơi Bạn đến Thiên đường Chúa ban.
8giờ 30 sáng 13-02-2009


MỌI NGƯỜI ĐẾN BẠN
Hồn linh Bạn thấy rõ nào
Mọi người tín hữu nơi đầu khăn tang
Vây quanh bạn kín hết đàng
Trong ngôi nhà Chúa giở giang đương làm

Phái đoàn đồng tế hiện đang
Tiến vào nhà Chúa ca đoàn hát vang
Những lòi thánh hiến xác thân
Con người của Bạn tiến dâng Chúa Trời

Bởi do Bạn hiến trọn đời
Cho Ngài phục vụ khắp nơi xa gần
Giám mục Linh mục cả đoàn
Cúi chào lần lượt tiễn chân Bạn hiền

Đồng thời tiến tới ngay liền
Trên gian cung thánh lễ kinh khởi đầu
Giam mục cất xướng lên mau
Hiệp chung thánh lễ cùng nhau mọi người

Cầu xin Thiên Chúa trên trời
Hợp chung lễ tế Con Người Giê-su
Tiến dâng Thiên Chúa nhận cho
Con người tận hiến tron chu suốt đời

Thánh lễ kết thúc xong xuôi
Tiễn người quá cố tới nơi huyệt mồ
Tại khuôn viên đất nhà thờ
Nơi đây lưu giữ nấm mồ chủ chiên

Ngày ngày tín hữu triền miên
Cầu xin Thiên Chúa đáp đền công lao
Cho người tận hiến hết nào
Cuộc đời dâng Chúa giảng rao tin mừng.
10giờ 30 sáng 13-02-2009.

CHA THÁM QUA ĐỜI




CHA THÁM QUA ĐỜI

NGHE TIN BẠN

Hôm nay Bạn đã ra đi
Về nhà Cha Cả bạn bè nhớ thương
Chúng ta chung lệnh lên đường
Khắp nơi khắp chốn ở dương gian này

Hầu lo nhân chứng cho Ngài
Bao nhiêu người thế biết hoài tình Cha
Yêu thương nhân thế bao la
Tạo nên vũ trụ ban cho nhân loài

Ban quyền hưởng dụng quản cai
Phát huy đẹp đẽ chung tay mọi người
Mỗi người phận sự xong xuôi
Trở về bên Chúa để người thưởng công

Hôm nay Bạn đã vẹn tròn
Bài sai của Bạn tròn vuông cuộc đời
Bạn về bên Chúa thảnh thơi
Lãnh phần huân nghiệp Chúa Trời trao ban

Anh em tạ Chúa ban ân
Bạn về hưởng phước Thiên đàng vinh quang
Bạn luôn nhìn xuống trần gian
Cầu xin với Chúa thương đoàn anh em.

Ngày 19.07.2008


NHỚ BẠN

Một người nằm xuống bạn bè tứ phương
Ai ai cũng nhớ cũng thương
Ảnh hình của Bạn dặm trường mãi xa
Gợi lên tâm trí diễn ra

Bao là nét đẹp Bạn ta với mình
Xưa khi Bạn ở chân tình
Nụ cười nét mặt ảnh hình dễ thương
Nay tâm trí Bạn bốn phương

Hình dung bao ảnh yêu đương những ngày
Cùng nhau vui vẻ chung đây
Biết bao kỷ niệm vui vày năm xưa
Ăn chơi ngủ nghỉ nô đùa

Cùng nhau từng phút từng giờ khắp nơi
Hôm nay Bạn bỏ về trời
Thoả lòng lý tưởng mọi người ước mong
Bạn bè gợi nhớ mến thương

Bao nhiêu giây phút xưa cùng chung nhau
Giờ đây tiễn Bạn đi vào
Cõi hằng vinh Phúc Chúa trao mọi người
Bạn bè xin nhớ nhau thôi !

20.07.2008


THĂM BẠN

Xưa thăm Bạn bắt tay cười
Nay thăm bạn chẳng một lời nói sao
Bạn nằm trong áo quan sầu
Bạn bè hỏi mãi Bạn nào có thưa !

Xưa khi bao truyện dây dưa
Hôm nay giữ kín dành đưa về trời
Bạn thương đứng ngắm bùi ngùi
Khói hương khấn vái tiễn người ra đi

Lời kinh nho nhỏ thầm thì
Phước ơn xin xuống trọn bề tiễn chân
Bạn bè thương mến xa gần
Nhất tâm cầu khẩn ân ban Chúa Trời

Thưởng công cho những con người
Suốt đời phụng sự Nước trời chứng nhân
Bao năm cuộc sống gian chuân
Một lòng tận tuỵ lo chăm Nước trời

Hôm nay quả thực xứng thôi
Chúa đem Bạn đến chốn nơi thanh nhàn
Khỏi cho lo lắng tân toan
Bạn luôn ở chốn vĩnh hằng thoả mong.

21.07.2008


LỄ TIỄN BẠN

Mắt thiêng Bạn đã ngắm nhìn
Trọn toàn Hội thánh quanh bên Bạn rồi
Gíam mục, Linh mục mọi người
Cộng đoan dân Chúa đến nơi quây quần

Cùng nhau cất hát xướng lên
Lời ca cảm tạ Cha hiền trên cao
Chính Người đây đã ban trao
Bạn ơn phụng vụ lớn lao Nước trời

Bạn đem reo rắc muôn nơi
Cho đời nhận biết Chúa Trời thương yêu
Người thương ban tặng mọi điều
Thế nhân tạo vật quí yêu của Người

Ngườì sai Bạn đã vâng lời
Thực thi mệnh lệnh trọn thời tới nay
Phước ơn Chúa thấy đã dày
Người thương đón Bạn về ngay Nước trời

Đáp đền công phước xứng rồi
Ra đi thực hiện mệnh trời trao ban
Hôm nay tất cả cộng đoàn
Bông hồng tiễn Bạn mộ phần nghỉ yên.

22.07.2008




BÀRỊA HÔM NAY

BÀ-RỊA HÔM NAY

Ba trăm năm Bà-rịa được
gieo Tin-mừng,Tổ-tiên trung
thành gìn giữ, đáp đền bằng
300 Vị Tử Đạo chịu thiêu đốt.
Ngày nay Gíao xứ Bà-rịa vẫn
phát triển theo truyền thống
Tổ tiên.

KÍNH TẶNG
LINH MỤC GIUSE PHẠM VĂN LÝ
Và Giáo dân Giáo xứ Bà- rịa



NGẮM NGÔI MỘ

Ai đi du lịch Vũng tàu
Dừng chân Bà rịa để hầu ngắn trông
Nơi đây Ngôi Mộ kính tôn
Ba trăm Vị Tử Đạo luôn trung thành


Dù cho ngọn lửa bao quanh
Các Ngài vẫn cứ cúi mình khoanh tay
Mừng vui đón nhận phút giây
Lửa hồng độc ác đốt ngay thân mình


Miệng mồm vẫn cứ cầu kinh
Mặc cho thân xác trở thành hương thơm
Toả bay lên Chúa mùi hương
Dòng nòi Bà rịa kính tôn Chúa Trời


Đáp đền ơn phước tuyệt vời
Tin mừng Chúa đến ban thời Tổ tiên


ĐẤT PHÌ NHIÊU

Bà rịa Xứ đạo mến yêu
Ba trăm năm phước lộc theo ban hoài
Tin mừng mới gặp đất đai
Cha ông đón nhận luôn ngay khởi đầu


Tin mừng hạt giống lớn mau
Đâm sâu lòng đất mỡ màu tốt tươi
Đức tin kiên vững muôn đời
Cha ông chứng tỏ mọi người như nhau


Tâm can tin Chúa hết nào
Lửa hồng thiêu đốt chẳng bao giờ sờn
Mấy trăm người dạ sắt son
Lửa thiêu vây đốt vẫn luôn nhìn trời


Đôi tay chắp, miệng vang lời
Ngợi ca Thiên Chúa muôn đời vinh quang
Lửa thiêu hết mọi xác thân
Linh hồn giải thoát lâng lâng lên trời


Khói lửa đưa tiễn đoàn người
Thiên Đàng mở rộng khắp nơi đón mừng
Đoàn người con Chúa mến thương
Tiến về hưởng phúc Thiên đường nghìn thu.


CHÚA NUÔI DƯỠNG

Bà-rịa xứ đạo của tôi
Ba trăm năm Đức tin nuôi dưỡng hoài
Tổ tiên nòi giống kéo dài
Thấm nhuần Đạo Chúa đến này ban trao


Cha ông tiên tổ lãnh nào
Hồng ân Thiên Chúa dồi dào biết bao
Lưu truyền con cháu dòng trào
Muôn vàn ơn phước xuống nào cháu con


Cha ông tận hiến thân luôn
Gĩư lòng chung thủy kính tôn Chúa Trời
Hiến mình làm lễ thiêu rồi
Dâng lên Thiên Chúa muôn đời tạ ơn


Hầu Ngài tiếp tục trao ban
Muôn ơn xuống, cháu con đang nối dòng
Tiếp luôn cuộc sống Tin mừng
Gĩưa nơi trần thế biết đường chứng nhân.


ĐẤT NIỀM TIN

Bà-rịa đất của niềm tin
Tổ tiên nòi giống lưu truyền cháu con
Mấy trăm năm vẫn tiến luôn
Giống dòng Tử Đạo nấu nung cõi lòng


Cháu con tiếp nối cha ông
Không bằng máu đổ nhưng trong âm thầm
Lòng Tin xác tín rõ ràng
Cha ông truyền lại tâm can khắc vào


Cháu con sứ mạng được trao
Chứng nhân đạo Chúa nối trào tổ tiên
Ba Ngài Giám Mục tiến lên
Mười bẩy Linh mục tiếp liền hiến thân


Với bao tu sĩ nữ nam
Hăng say nối gót con đàng cha anh
Tin mừng đi đến tha nhân
Hàng ngày thấm nhập lây lan quanh mình.


TỎ LÒNG TIN

Thánh đừơng bày tỏ niềm tin
Cha ông xây dựng giữa trên quê mình
Hai cây tháp thẳng vươn lên
Bầu trời thăm thẳm triền miên tỏ bày


Một cây mến Chúa luôn hoài
Một cây thương mến hết này anh em
Lầu chuông bên cạnh vừa tầm
Tiếng chuông len lỏi xóm làng thúc thôi


Sớm chiều kêu gọi mọi người
Đến nơi nhà Chúa vang lời ngợi khen
Bốn hàng cột, thế vững bền
Trong nơi nhà Chúa triền miên đỡ vòm


Mênh mông mái ngói bao trùm
Đỡ nâng toàn thể Thiên cung nuớc trời
Lòng tin vững chắc mọi thời
Cha ông xây dựng nên nơi lưu truyền


Cháu con mãi mãi nhớ liên
Vững tin vào Chúa trung kiên đến cùng
Hiệp nhau thờ Chúa một lòng
Nhó ơn Thiên Chúa yêu thương dòng nòi.


NHÀ HÀI CỐT

Ngôi nhà Hài cốt cha ông
Niềm tin một khối keo sơn vẹn tròn
Bao nhiêu Hài cốt lưu tồn
Cùng chung phần mộ tông dòng Chúa thương


Lưu truyền con cháu nối tông
Ngày ngày hãy đến nhang hương mộ phần
Khẩn cầu các vị tiền nhân
Cầu bàu cùng Chúa giúp đoàn cháu con

Sống luôn tiếp nối cha ông
Chăm lo đời sống Tin mừng lớn lên
Trong dòng con cháu triền miên
Đức tin bền vững trung kiên mọi bề


Đồng thời mau mắn ra đi
Tin mừng loan báo cho kìa tha nhân
Hiện đang chung sống xa gần
Cũng đều gia nhập vào dân nước trời.


TRƯỚC NẤM MỒ

Con đương quì trước nấm mồ
Mấy trăm Hài cốt hiện giờ cha ông
Nằm chung phần mộ tông dòng
Lòng con phấn khởi vui mừng lên luôn


Bởi do hạnh phúc cha ông
Chúa nay đã thưởng đền công trên trời
Các Ngài lãnh phước muôn đời
Nhưng nay Hài cốt còn nơi thế trần


Để cho con cháu viếng thăm
Ngắm nhìn gương mẫu cha anh quên mình
Chỉ lo sống với niềm tin
Một lòng thờ Chúa trung kiên vẹn toàn


Dù cho thân xác tiêu tan
Tấm lòng luôn cứ vững vàng cậy tin
Bàn tay Thiên Chúa uy quyền
Dắt dìu mọi bước triền miên bên mình.



XIN TỔ TIÊN

Trước mồ Hài cốt tổ tiên
Con xin quì gối nghiêng mình khấn van
Các Ngài chẳng quản gian nan
Sống trung thành với con đàng Đức tin


Vì lòng mến Chúa quên mình
Chẳng lo thiêu đốt hành hình phút giây
Để rồi cuộc sống lâu dài
Bên nơi Thiên Chúa tháng ngày triền miên


Xin cho con cháu hướng nhìn
Con đường tiên tổ Đức tin theo đòi
Giúp cho cuộc sống trên đời
Hành vi công việc mọi người giống luôn


Như nào cuộc sống cha ông
Lòng tin tưởng Chúa ngay trong việc làm
Mọi người nhân chứng trở thành
Cho bao người thế đến gần Đức tin.


XỨ HIỆN NAY

Bà-rịa Gíao xứ hôm nay
Thật là đổi mới hơn ngày xa xưa
Nhiều người xuất nhập vào ra
Bởi do xã hội luôn đà đổi thay


Năm tư ngoài Bắc vào đây
Lập thành nhiều xứ ở hoài xung quanh
Xứ Bà-rịa nhỏ lại lần
Hợp thời phát triển mọi đàng Đức tin


Với đà thị xã lớn lên
Dựng xây đẹp đẽ triền miên thêm này
Bà-rịa giáo xứ hàng ngày
Cũng thời thay đổi luôn hoài diễn ra


Chuyển mình sắp sửa lập toà
Giám mục chính thức còn chờ lệnh trên
Đây do Thiên Chúa uy quyền
Quan phòng đền đáp tổ tiên trung thành.



NGÀY CHÚA NHẬT

Chúa nhật ngày Chúa dậy truyền
Tiến về nhà Chúa, niềm tin tỏ bày
Tiếng chuông mời gọi sớm mai
Mọi người hối hả tới ngay thánh đường

Hiệp nhau thánh lễ kính dâng
Tạ ơn Thiên Chúa thương ban mọi đàng
Cho con cái được bằng an
Cộng đòan chung sống hỉ hoan vui mừng


Mọi người hợp nhất một lòng
Ngợi khen Thiên Chúa trong muôn ngàn lời
Ngài thương xếp đặt hợp thời
Cho bày con cái sống đời tươi vui


Tâm tình của hết nọi người
Ngợi ca Thiên Chúa muôn lời tạ ơn.



MỤC VỤ XỨ

Ngày Chúa nhật xứ Bà-rịa
Bốn giờ rưỡi sáng, chuông đổ kêu mời
Giáo dân nô nức tới nơi
Thánh đừơng nhà Chúa rạng ngời ánh quang


Hội đồng Giáo xứ đàng hoàng
Phục y trang trọng, chỉ đàng Giáo dân
Tận nơi ghế chỗ ân cần
Xe coi xếp đặt gọn gàng chốn nơi


Giúp an tâm hết mọi người
Hiệp dâng thánh lễ, chung lời tạ ơn
Lễ xong toàn thể Hội đồng
Dẫn đường chỉ lối cho luôn mọi người


Lấy xe dẫn lối chỉ nơi
Ra về trât tự thật rồi lớp lang
Xong rồi sắp xếp gọn gàng
Đón chờ người đến dự lần lễ hai



CHUNG CHIA SẺ

Trong khi chờ đợi mọi người
Hội đồng Giáo xứ vào rồi nhà chung
Cùng Cha Sở mọi người dùng
Tách cà phê nóng để cùng hội nhau


Điều gì chưa tốt sửa mau
Chăm lo phục vụ cho nào Giáo dân
Mọi điều tốt đẹp diễn lần
Lễ hai chu đáo thêm phần khá hơn


Và rồi tiếp tục mãi luôn
Hội đồng Giáo xứ lo chung mọi điều
Phép lành chầu Chúa buổi chiều
Đồng thời thánh lễ tiếp theo trọn ngày.


Mọi sinh hoạt diễn tiến đây
Cha con cộng tác chung tay hết mình
Chăm lo phục vụ triền miên
Noi theo lề lối tổ tiên lưu truyền


Lòng tin bền vững trung kiên
Trung thành với Chúa ngắm nhìn Cha ông.


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2009

BÍ TÍCH THÁNH THỂ
























BÍ TÍCH THÁNH THỂ



Thánh Thể bí tích dưỡng nuôi
Tâm hồn Tín hữu ở đời trần gian
Chúa thương con cái thế nhân
Về trời trối để hồng ân phép màu
Kho tàng lương thực ban trao
Cho bao con cái lãnh nào nuôi thân.



©- CHÚA NUÔI DƯỠNG

1- CHÚA NUÔI DÂN St 1,8…

Con người Thiên Chúa dựng nên
Chính Ngài cũng đã dưỡng sinh mọi thời
Khởi đầu Chúa dựng nên rồi
Một vườn Thượng uyển của nuôi tuyệt vời!

Chính Ngài ban nó xanh tươi
Mọi cây hoa trái trông coi đẹp nào
Chúa cho cây cối vươn cao
Sinh ra hoa trái để hầu nuôi ăn

Con người dùng lấy nuôi thân
Hầu cho phát triển lớn lần thêm lên
Nhưng thời phải giữ lệnh truyền
Chúa ban trật tự triền miên luôn hoài

Sau vì bất phục lời Ngài
Nên Ngài dã đuổi khỏi ngay vườn rồi
Làm ăn vất vả luôn thôi
Tháng ngày mệt nhọc mồ hôi thấm nhuần!


2- VẪN THƯƠNG St 3, 19…

Phước ơn Chúa đánh mất nào
Lòng thương Ngài vẫn ban trao ơn lành
Cho thời tiết xuống trải lần
Mùa màng cực nhọc tay làm miệng ăn.

Làm ăn vất vả góp phần
Đền bù tội lỗi gian trần bày phơi
Bởi không vâng phục Chúa Trời
Giới răn không giữ những lời dậy đây.

Nên hình phạt Chúa muốn ngay
Chịu luôn cực khổ hàng ngày diễn ra
Hầu nhớ sự việc ông cha
Truyền qua nòi giống hiện là dương gian.

Đáp đền tội ác muôn vàn
Cầu mong Thiên Chúa ban ơn thương tình
Giúp cho cuộc sống triền miên
Giao hoà với Chú tội liền thứ tha.


3- CHÚA NUÔI ĂN. Xh 16, 1…

Hoang rừng sa mạc dắt đi
Ích-diên dân Chúa trọn bề thiếu ăn
Man-na Chúa trải xuông lần
Quanh lều dân trại trắng ngần tràn lan

Dân ra hót lấy nuôi thân
Hàng ngày dùng đủ khẩu phần ăn luôn
Còn lùa chim cút kín vùng
Dân ra bắt lấy về dùng no nê!

Nước dùng Chúa lệnh Mô-sê
Gậy giơ đập đá phun kia suối nguồn
Mọi người múc lấy để dùng
Chẳng còn đói khát hết luôn lúc nào

Vậy mà chẳng sướng vui sao?
Còn luôn kêu trách người đầu dắt dí
Đôi khi trách cả Gia-vê
Đấng luôn thương xót trọn bề trao ban .


4- CHÚA SAI CHIM QUẠ I V 17,1…

Ê-li-a Chúa đã sai
Đến nơi Ô- rép núi này vâng mau
Trên đàng đói lả mệt nào
Lúc ông nằm ngủ chim hầu đến nơi

Tha đem bánh nước đến rồi
Khi ông tỉnh dậy nhìn coi lấy dùng
Vì ông vâng lệnh lên đường
Theo lời Thiên Chúa lo công viêc Ngài.

Chúa không để một ai đây
Thiếu lương thực uống ăn này khi nao
Đang đi làm việc Chúa trao
Cho nào sứ mệnh đương hầu diễn ra

Có lần lệnh Ê-li-a
Chúa sai đến A-rép–ta nơi này
Trong cơn đói kém tại đây
Chúa cho bà goá nuôi ngay ông rồi.


5- CHÚA CHĂN NUOI TÔI Tv 23,1…

Gia-vê là Chúa chăn tôi
Tôi đâu còn sợ thiếu rồi điều chi
Trong nơi đồng cỏ xanh rì
Ngài dem tôi đến chốn kìa nơi đây

Ở bên suối nước mát này
Chúa cho tôi uống no đầy, nghỉ ngơi
Ngài luôn bồi dưỡng hồn tôi
Dắt đi nẻo chính đường đời thẳng ngay

Vì danh cao trọng của Ngài
Tôi luôn tưởng niệm mãi hoài chẳng ngơi
Dầu qua thung lũng đương đồi
Gập gềnh đêm tối tôi thời sợ chi

Hoạ tai tôi chẳng lo gì
Vì luôn có Chúa dắt đi bước đường
Gậy côn Ngài sẵn tôi nương
Khiến tôi vững dạ can trương bước đi.


6- XIN CỦA ĂN

Lậy Cha Đấng ngự trên trời
Xin Cha nhìn xuống trần đời chúng con
Cha là Đấng tạo dựng luôn
Vũ hoàn tạo vật ở trong tay Ngài

Xin ban lương thực hàng ngày
Chúng con ăn uống no đây đủ nào
Hầu cho có sức nối trào
Vương triều Thiên Chúa mãi hầu trần gian

Lưu truyền việc Chúa tạo thành
Tuân theo quyền phép bảo toàn mãi luôn
Bởi Ngài muốn việc lưu tồn
Trần gian mãi mãi bao công việc Ngài

Tỏ ra uy thế trong tay
Ngài là Thượng Đế cả ngay vũ hoàn
Quan phòng xếp đặt mọi đàng
Bàn tay Ngài tác động toàn dương gian.


7- PHÉP LẠ BÁNH CÁ I Mt 14,14…

Dân đi theo Chúa rất đông
Để nghe Chúa giảng lời luôn diệu kỳ
Và xem phép lạ thực thi
Tỏ ra Thiên Chúa có uy quyền hành

Chúa coi dân đói, trung thành
Cứ bên chân Chúa theo lần không ngơi
Chúa sai môn đệ tìm tòi
Đi mua bánh cá mọi người ăn đây

Hai con cá, năm bánh này
Đem vào cho Chúa để Ngài hoá ra
Phân chia các nhóm dần dà
Mọi người no đủ dư thừa biết bao!

Mười hai thúng vụn thu vào!
Năm ngàn trai tráng ăn nào no nê
Đàn bà, con nít theo kề
Cũng đều no cả, thực kia nhiệm màu.!


8- HOÁ BANH LẦN II Mt 15, 32…

Dân ba ngày đã theo Ta
Đói lòng lưong thực đâu cho chúng dùng?
Các con có bánh cá không?
Để cho dân chúng được cùng ăn ngay

Chúng con chỉ có nơi đây
Bánh thời bảy cái, cá này vài con
Hãy đem bánh cá lại luôn
Bảo dân ngồi xuống từng chòm năm mươi

Chúa cầm bánh cá lên thôi
Nguyện cầu với Chúa Cha Người xuống ơn
Rồi trao môn đệ cho ăn
Các ông phân phát cho dân ăn rồi

Bánh dư vụn lượm khắp nơi
Được luôn bảy thúng thu coi đầy tràn
Số người ăn phỏng bốn ngàn
Ngoại trừ nữ giới với đàn trẻ con.


9- CHÚA NUÔI ĂN

Các con cầm bánh mà ăn
Rồi lời quyền phép ân cần tiếp sau
Các con cầm lấy đi mau
Chén đây Thày muốn ban trao mọi người

Hãy cầm mà uống mau thôi
Hàng ngày thực hiện để rồi nhớ Ta
Thật lời quí báu bởi Cha
Yêu thương con cái thiết tha hết nào!

Các con hãy nhớ luôn mau
Những lời Cha dạy, cho hầu các con
Tình yêu Thiên Chúa vẹn tròn
Yêu thương con cái ở luôn thế trần

Vẹn tròn với cuộc hiến thân
Trao mình ban phát lương thần nuôi ăn
Lương ăn bổ sức tinh thần
Trên đường về chốn Thiên đàng trường sinh.


10- CHÚA Ở TRONG TÔI Rm 8,31…

Không gì có thể tách rời
Chúng ta khỏi mến Chúa Trời được đâu!
Đức Ki-tô đã ngự vào
Tâm hồn kết hợp thực mau với Người

Lúc này hoà diẹu luôn rồi
Hai thành nên một tức thời nơi đây
Và rồi lớn mãi lên ngay
Trong ơn huệ Chúa mỗi ngày tăng cao

Bao giờ cũng chỉ muốn nào
Sống đẹp lòng Chúa trong bao ơn Trời
Với lòng thương mên dòng nòi
Vươn ra đi dến mọi người anh em

Say sưa chứng tá triền miên
Trở thành nhân chứng mọi miền chuyên lo
Nhiệt thành như thánh Phao-lô
Con người Chúa chọn chuyên cho Tin–mừng.


11- NUÔI HỘI THÁNH SƠ KHAI Cv 2,42…

Ngày ngày tín hữu họp nhau
Tai nhà có thể với nào anh em
Nghe lời môn đệ dậy khuyên
Cùng nhau bẻ bánh tay chuyền nhau ăn

Mình cùng Máu thánh Chúa ban
Qua lời hợp nhất tạ ơn Chúa Trời
Chúa luôn hiện diện giữa nơi
Cộng đoàn con cái của Người yêu thương

Tín đồ khởi sự tin luôn
Nhờ Mình Máu Thánh Chúa dùng dưỡng nuôi
Trở nên bên vững giữa đời
Cùng nhau gắn bó mọi người anh em

Hiệp trong tinh nghĩa triền miên
Với bao ơn sủng xuống trên cộng đoàn
Từ đây chia sẻ tình thân
Đạo đời trọn vẹn đoàn dân Chúa Trời.


12- HỘI THÁNH LỚN RỘNG Cv 2, 46….

Mỗi ngày Hội Thánh rộng lan
Những nơi nhỏ hẹp sẵn sang nhường cho
Hội đương rộng rãi lớn to
Cộng đoàn đông đảo chăm lo dự vào

Lễ qui phụng vụ nâng cao
Thêm phần trang trọng với nào lễ nghi
Cũng Mình Máu Chúa ban chia
Ở trên khăp các bàn thờ diễn ra

Cộng đoàn dân Chúa tham gia
Lễ nghi qui cách thực là trang nghiêm
Vẫn trong tình nghĩa anh em
Chung phần chia sẻ thánh thiêng cộng đoàn

Chung nhau tấm bánh Chúa ban
Với cùng chén rượu hợp hoan lãnh nào
Ban cho sức mạnh cùng nhau
Trên đường lữ thứ tiến vào nhà Cha.


13- THẦN LƯƠNG CHÚA

Mình Máu Chúa thực của ăn
Nẩy sinh bác ái tình thân mọi người
Bao nhiêu ơn phước bởi trời
Xuống cho cuộc sống giữa đời trần gian

Người ăn Mình Máu trao ban
Lớn lên trong Chúa trở thành chứng nhân
Chúng sinh khắp chốn dương trần
Nhìn vào thấy tỏ bản thân con người

Sống theo thánh ý Chúa Trời
Hoàn toàn phó thác cuộc đời tuân theo
Chúa Trời chỉ dẫn mọi diều
Vui mừng chấp nhận thuận chiều Chúa đây

Luôn vui cuộc sống hàng ngày
Trong tình hiệp nhất với cùng tha nhân
Cùng luôn thấy Chúa ở gần
Ban ơn hộ giúp vẹn toàn an vui.


14- THỜ LẠY CHÚA

Chắp tay con cúi lạy thờ
Giê-su Thánh thể hiến cho gian trần
Mọi ngày Chúa đến trao ban
Thịt Mình cho khắp dân gian lương thần

Ai người lãnh nhận nuôi thân
Chúa ban sức sống muôn ơn trong người
Nơi mình ơn phước bởi trời
Tỏa ra trong suốt cuộc đời trần gian

Gian chuân chẳng chút ngại ngần
Quên mình làm chứng tha nhân biết đường
Ai đi đến Chúa tình thương
Để Ngài ban phước xuống ơn ở đời

Ban cho cuộc sống vui tươi
Chan hoà ơn phước Chúa Trời thương ban
Quên đi hết nỗi nhoc nhằn
Trở nên nhân chứng dân gian coi nhìn.


15- TẤM BÁNH BẺ RA

Này đây tấm bánh bẻ ra
Cha trao nhận lấy dể mà nuôi ăn
Giúp cho cuộc sống gian trần
Lớn lên trong Chúa mọi phần phát huy

Cha thương nay đã làm gì
Các con làm lại y như Cha làm
Nay Cha bẻ bánh trao ban
Các con chia sẻ bao ơn nhận rồi

Ra đi đến với mọi ngươi
Những lời Cha đặn con thời sẻ chia
Anh em nhạn lấy lời kìa
Sống trong tình nghĩa mọi bề yêu thương

Chung nhau đi một con đường
Tiến về cội gốc ngọn nguồn phát ra
Trọn toàn đều bởi trong Cha
Yêu thương Cha đã ban cho nhân loài.


16- CHÉN TRAO BAN

Này là chén Máu Ta ban
Máu đây Tân ước từ thân Ta này
Luôn thời đã đổ ra ngay
Trao ban cho hết những ai uống vào

Máu Ta quả thực công lao
Để hầu cứu rỗi cho bao con người
Đến nơi lãnh uống tức thời
Máu Ta đã đổ ra nơi gian trần

Những ai rong ruổi thế gian
Mau mau tiến đến uống phần chén Ta
Hàng ngày tiếp tục diễn ra
Tại nơi trần thế bàn thờ ngự luôn

Để hầu đón nhận hồng ân
Mọi người con cái, luôn hàng khát khao
Đến nơi lãnh uống mau nào
Chén Ta bổ sức hết hầu cho luôn.


17- THÁNH THỂ NHIỆM MÀU

Ai suy hiểu thấu nhiệm màu
Rượu nho bánh miến công lao con người
Với bao nước mắt mồ hôi
Đổ ra trên khắp mọi nơi ruộng đồng!

Dâng lên Thiên Chúa biến luôn
Trở thành lương thực ban ơn mọi người
Trao ban linh dược ở đời
Cho người tiến đến bánh trời dưỡng nuôi

Những ai khao khát tìm tòi
Thần lương sức sống ở nơi thế trần
Hãy mau chạy đến bàn ăn
Phép Màu Thánh thể trao ban hang ngày

Chúa luôn chờ sẵn nơi đây
Trao ban cho hết những ai đến cùng
Giơ tay đón nhận bánh dùng
Ăn vào bổ sức quê hương tiến về.


18- CHÚA Ở TRONG NGƯỜI

Chúa ban Mình Máu nuôi thân
Cho người lãnh lấy của ăn hằng ngày
Máu Minh của Chúa trong ai
Người này sẽ lãnh ơn đây muôn vàn!

Ơn ban sức sống trên đàng
Hàng ngày dẫn bước dặm trường khỏi lo
Bao nhiêu nguy khó đến cho
Chúa luôn hộ giúp trải qua lo gì?

Nhất là những lúc lâm nguy
Chúa thường có mặt đỡ thì cho ta!
Vậy đừng có sợ lo xa
Tới nơi Ngài sẽ chỉ cho con đường

Hợp cùng thánh ý Chúa luôn
Đòi ta luôn mãi trung kiên mọi điều
Cả khi khốn khó trăm chiều
Đức tin giữ vững bước theo chân Ngài.


19- KHÁT KHAO RƯỚC CHÚA

Thứ sáu đầu tháng Vũng tàu
Chủ chiên thăm viếng người đau xứ mình
Suốt trong buổi sáng đi liền
Hai mươi người bệnh chủ chiên đến nhà

Trao dưa Mính Thánh Chúa cho
Bệnh nhân lãnh nhận rước vô tâm hồn
Bao nhiêu lo lắng bồn chồn
Suốt trong cả tháng trời luôn mong chờ

Hôm nay Chúa đến tận nhà
Vui lên Chúa ngự lòng ta an bình
Bao nhiêu lo lắng buồn phiền
Bao nhiêu cách xử gia đình phiền ưu!

Rước Mình Thánh Chúa ngọt ngào
Chúa vào giúp sức biết bao vui hoà!
Lòng con chan chứa bao la
Niềm vui Chúa đến tận nhà của con!


20- CHÚA LÀM VUI THỎA

Thực là vui thỏa biết bao
Rước Mình thánh Chúa tiến vào tâm can
Bao nhiêu lo lắng tân toan
Biến mau tan hết tâm an yên bình

Biết bao những nỗi bực mình
Mọi điều phiền muộn gia đình gây nên
Giờ đây tan biến hết liền
Sau khi rước Chúa vào mình lãnh ân

Ơn Ngài đem đến xua tan
Nỗi ưu phiền muộn hiện đang trong người
Đồng thời đem lại niềm vui
Sẵn sàng chấp nhận cuộc đời khó khăn

Đức Ki-tô dắt đồng hành
Bước đi vượt thắng gian nan thế trần
Hướng về cõi phước Thiên đàng
Chốn đây phần thưởng khó khăn đáp đền.


©- NHỮNG PHÉP LẠ THỊT MÁU CHÚA

21- TẠI LANCINÔ, Ý (thế kỷ 8)

Cha dòng Ba-si-li-ô
Gỉoi thông khoa học, mù mờ Chúa luôn
Khi dâng thánh lễ một hôm
Ngài nghi ngờ việc Chúa thường hóa thân

Đang khi truyền phép nghi nan
Bánh thành nên Thịt, rượu nên Máu liền!
Ngài liền vui khóc nói lên:
Mọi người hãy tiến lên xem việc này

Chúa gần gũi chúng ta đây
Thịt Mau Chúa Ki-tô Ngài quí yêu!
Cộng đoàn vội tiến lên đều
Mọi người nhìn phép lạ theo rõ ràng

Thịt còn nguyên vẹn trên bàn
Máu trong chén gọn chia năm viên rồi
Đem đi thử nghiệm Máu coi
Máu mình của Chúa diện thời A B .


22- TẠI BRAINE, PHÁP ( 1153)

Tại Tổng giáo phạn Soát-xông
Dịp dâng lễ Chúa Thánh Thần xuống đây
Lễ long trọng kiệu rước này
Toàn dân dự lễ đông bày bao quanh

Đức Tổng Giám mục cử hành
Khi Ngài dâng bánh toàn dân rõ nhìn
Bé trai tay Ngài dâng lên
Mọi người tham dự nhìn xem tỏ tường!

Cả người công giáo lẫn lương
Cũng đều nhìn thấy rõ rang chẳng sai
Sự việc đã diễn ra này
Nhiều người xin trở lại ngay bấy giờ

Tại đây đã lập dòng tu
Lưu truyền giữ bánh lạ thì nơi đây
Để cho hậu thế thấy ngay
Chúa thương tỏ lộ chính Ngài hiện ra.


23- TẠI FERRARA, Ý (1171)

Ma-ri-a-đen-va-đô
Nhà thờ kính Mẹ Ma-ri-a nhỏ này
Phục sinh Pi-ê-trô đây
Linh mục đã đến nơi ngay cử hành

Lễ dâng diễn tiến ra lần
Tới khi bẻ Bánh cộng đoàn ngạc nhiên
Thấy dòng Máu vọt ra liền
Mạnh tung lên tới vòm trên nhà thờ

Thấy bánh thành thịt bấy giờ
Mọi người kinh ngạc xửng xờ tỏ ra!
Tin đồn phép lạ vang xa
Bao người đến viếng nhà thờ xem coi

Một ngàn năm trăm chín mươi
Nhà thờ nhỏ bé, dựng lại lớn to
Vương cung thánh đường tới giờ
Thừa sai Máu Châu Báu lo giữ gìn.


24- Ở AUBSBURG, ĐỨC ( 1194 )

Muốn lưu Minh Chúa trong nhà
Một bà rước lễ nhổ ra gói vào
Đem về đặt Chúa trong bao
Làm bằng sáp giữ cho lâu trong nhà

Năm năm giữ mãi trải qua
Lòng ba 2 chẳng lúc nào là an tâm!
Một nghìn chín chín chịu đành
Thú cùng cha sở Ngài lần đến mau

Đem Mình Chúa trở về nào
Cha Bớt-Hâu đạo đức trao ủy quyền
Mở ra thấy thành Thịt liền
Những gân Máu chằng chịt trên thịt này

Muốn ca71t đem xét nghiệm ngay
Nhưng giây thịt dính chặt đây không rời!
Đặt Mình Thánh trong hộp rồi
Trả về nhà thờ Thánh giá nơi cũ này


25- Ở ALATRI , Ý ( 1228 )

Một cô gái A-la-tri
Thương chàng trai đẹp đương thì quyến lôi
Bao cô gái hiện đương thời
Hỏi bà kia cách nào rồi làm đây?

Bảo cô rước Chúa xong này
Lấy ra khăn gói đem ngay lam bùa
Lòng cô áy náy diễn ra
Bỏ vào ví dấu góc nhà nơi kia

Hai ngày dằn vặt luôn thì
Nhe như tiếng bảo sẽ kìa chết sa!
Bước sang ngày thứ ba
Cô băn khoan lấy trả cho nhà thờ

Khi mở ví rở khăn ra
Mình Thánh đã hoá ra thịt là còn tươi!
Nghẹn ngào khóc lóc, mọi người
Mau mau chạy đến xem coi lạ lùng!


26- SANTAREN, BỒ ĐÀO NHA (thế kỳ 3 )

San-ta-ren , Bồ đào nha
Cách ba nhăm dặm đường xa nơi này
Một bà chồng bất trung đây
Luôn hành hạ cực khổ hoài diễn ra

Bà xin mụ phù thủy cho
Cách nào giải thoát tránh qua ông chồng?
Mụ đòi một Minh thánh Chúa luôn
Rước lễ xong lấy gói vào trong khăn này

Lát sau Máu Chúa vọt ngay
Thấm khăn ,ướt cả áo đây chảy ròng
Tưởng bà thương tích vừa xong
Xin giúp từ chối chạy luôn về nhà

Rồi bà đây đã tỏ ra
Sự việc đã trải qua lúc này
Anh sáng Chúa toả ra ngay
Vợ chồng quì gối chầu hoài suốt đêm.


27- Ở BOSENA – ORIVIETO , Ý ( 1263 )

Cha Phê-rô đi hành hương
Dừng chân Bon-sê-na luôn bấy giờ
Cứng lòng tin Chúa Ki-tô
Ngự trong Thánh Thể ban thờ diễn ra

Đang khi hành lễ trên mồ
Chris-ti-na thánh , Ngài lo cử hành
Khi truyền phép đến nghi nan
Máu từ Mình Thánh chảy tràn lên tay!

Xuống bàn thờ cả khăn này
Cha lo sợ đi găp ngay Giáo Hoàng
U-ba-nô hiện ở gần
Giáo Hoàng tha tội nhận lần việc đây.

Truyền Tô-ma vị thánh nay:
Soạn lời kinh thánh lễ ngay bấy giờ
Kính Mình Thánh Chúa Ki-tô
Lễ Minh Máu Chúa sắc ra lập liền.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

DU XUÂN ĐÀLẠT






















Du xuân Đà Lạt
Kỷ Sửu 2009

1.Chúc mừng

Biển coi núi, thấy núi cao
Núi trông xuống biển, biển sâu vô bờ
Đôi bên đứng ngó mong chờ,
Thời cơ thuận lợi đến giờ gặp nhau.

Gặp nhau mừng rỡ vui sao !
Chúc mừng năm mới với bao ơn lành
Đức Cha chủ tịch vận hành
Việt Nam Giáo Hội vững thành kiên trung.

Kính chúc Đức Cha



2. THÁC PREN

Thác Pren hơn chục dặm xa
Trên đường cửa ngõ vào ra nội thành
Các xe du khách dừng chân
Xuống coi thác nước đổ tràn như mưa

Vườn hoa phong cảnh dẫn đưa
Khách tham quan ngó bao là cảnh quang
Tượng đài phong cảnh bày hàn
Từng nơi từng chỗ tham quan dễ dàng

Vườn hoa cây cảnh lối đàng
Trang hoàng thiết kế dẫn đường khách xem
Cuối cùng cũng để thu tiền
Con người du lịch lên miền xứ hoa

Vài ngày xuân mới đến cho
Nghỉ ngơi chơi tết qua mùa xuân sang
Mừng ngày mới Chúa Xuân ban
Đến cho nhân loại muôn ân phước lành.


3. HỒ XUÂN HƯƠNG

Hồ xuân hương ở trung tâm
Phố Đà lạt nhộn nhịp năm tháng rồi
Công ty du lịch quản coi
Tạo ra các thứ trò chơi thu tiền

Cũng đem lợi ích ngay liền
Chữa cho bệnh ” tres “ để thiên hạ nhờ
Vui chơi trên mặt biển hồ
Cho nào du khách nô đùa giỡn vui

Nhất là giới trẻ vui chơi
Đạp thuyền bơi vịt ngay nơi mặt hồ
Người không bơi đứng trên bờ
Nhìn coi cũng thấy thật là sướng vui.


4. CÀ- FÊ ĐÀ LẠT

Khánh Trang Đà lạt cà-fê
Trung tâm thành phố đường đi dễ tìm
Chủ hàng mời khách khi lên
Xứ Anh đào ghé tiếp liền cà-fê

Giữa nơi thành phố xuống xe
Chủ nhà ra đón xum xuê phái đoàn
Cà - fê sữa nóng sẵn sàng
Phái đoàn ngồi xuống nơi bàn tiếp tân

Các cô chiêu đãi bưng lên
Cà - fê nóng hổi mời liền khách xơi
Phái đoàn tất cả mọi người
Cà - fê xứ lạnh xem coi ấm lòng!

Sau màn tiếp đãi đã xong
Lên xe về xứ Chi lăng nơi này
Xưa Cha Tính đã quản cai
Nhờ Ngài giới thiệu nơi đây cho đoàn

Chủ chiên Cha Đạt sẵn sàng
Hân hoan tiếp đón phái đoàn đến đây
Mọi điều sắp xếp xong ngay
Lên xe Đà lạt bắt tay du hành:


5. ĐỒI MỘNG MƠ

Đà lạt nay giảm mộng mơ
Bàn tay du lịch gom thu lấy tiền
Thiên nhiên xưa gọi thần tiên
Ngày nay biến đổi theo quyền thế nhân

Cảnh quang Tạo hóa dựng nên
Thật là thơ mộng triền miên núi đồi
Bàn tay Thượng đế con người
Đổi xoay thay đổi núi đồi đôi nơi

Nơi xưa Đa thiện ngọn đồi
Thuộc nơi xứ đạo nay coi trở thành
Mộng mơ du lịch dân gian
Để cho du khách tham quan lấy tiền

Chủ quyền du lịch dựng nên
Ma-ri-a đứng triền miên lối vào
Bàn tay xây dựng dám đâu
Dụng vào xê dịch Mẹ hầu mất đi

Cho nên Mẹ cứ an vì
Cảnh quang biến chế nên kia tượng đài
Khách tham quan trước nhan Ngài
Mỗi người suy nghĩ xin nài điều chi?

Tiếp lần nhà cổ dựng kia
Bên trong vài vật để thì nơi đây
Gọi là cổ vật trưng bày
Kéo lôi du khách vào hoài nhìn coi

Rồi ra rải rác non đồi
Tượng đài hoa cảnh mỗi nơi trình bày
Sao cho lạ mắt đổi thay
Hút thu hấp dẫn hàng ngày khách xem

Cuối cùng sân khấu diễn viên
Của người dân tộc diễn trinh hát ca
Hò la nhẩy múa vui hòa
Cùng nơi quán rượu chào mua khách hàng.

Chung qui lôi cuốn tham quan
Mộng mơ đón khách thu ngân bạc tiền
Nhiều nơi đồng dạng chương trình
Cũng là mời khách thâu tiền bac thôi.



6. ĐỒI CÙ ĐÀ LẠT

Đồi Cù Đà lạt xa xưa
Ngọn đồi thơ mộng mộng mơ tuyệt vời
Buổi chiều ánh sáng mặt trời
Như muôn giải lụa non đồi phủ che!

Sinh viên nam nữ học về
Dắt nhau trên đỉnh đồi đi truyện trò
Dừng chân dưới gốc thông to
Thọc tay “cù néc” rôm ra tiếng cười

Ngày nay chung cả ngọn đồi
Người ta quây lại quanh nơi kín cùng
Chỉ trừ vài lối vào trong
Mặt đồi biến đổi đào luôn ao hồ

Chỗ cao chỗ thấp tùy cho
Ý nhà thiết kế thành là sân gôn
Trở thành hữu ích cho luôn
Những người giầu có vui trong nơi này.

Còn bao dân chúng dứng ngoài
Ngó vào thèm muốn gia tài của chung
Mọi người đáng lẽ được dùng
Hôm nay đành nhượng cho luôn kẻ giầu!



7. ĐỈNH NÚI LANG BIANG

Lang bi -ang đỉnh Ra - đa
Đỉnh cao đệ nhị hiện là núi đây
Người ta thường gọi tên này
Ra-đa ngày trước dựng ngay đỉnh đồi

Bàn tay du lịch biến rời
Thiên nhiên xưa cũ thành nơi hợp thời
Có nơi cho khách để ngồi
Nghỉ ngơi ăn uống ngắm coi núi đồi

Có nơi ống nhắm nhìn coi
Cảnh quang khắp núi khắp nơi phố phường
Ống nhòm giúp thấy hết luôn
Gần xa Đà-lạt cũng dường thấy thôi

Xuống lên sắp xếp thuận thời
Xe lên xe xuống rước mời khach luôn
Tiện nghi du khách xử dùng
Với cùng tiền bạc khách chung đủ nào

Nơi đây cũng chi khách giầu
Bạc tiền có sẵn mới hầu hưởng vui
Dân nghèo cũng chỉ nhìn coi
Với lòng ao ước tới nơi chốn này.



8. TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT

Mỗi ngày thành phố đổi thay
Ngôi nha Giám mục cứ hoài thế chăng ?
Nhu cầu ngày tháng dần tăng
Ngôi nhà chật hẹp phải lần sửa thôi !

Để cho nhu yếu hợp thời
Thành nên hữu dụng luôn rồi hôm nay
Nhìn như thành quách lâu đài
Trang nghiêm hoành tráng cho ai ngại vào!

Hoa viên đẹp đẽ lắm sao!
Mắt coi ngắm nghía hết nào thiên nhiên
Nơi đây đòi hỏi bạc tiền
Bàn tay chăm sóc triền miên giữ gìn

Thiếu phần chăm sóc lo chuyên
Coi vào thấy kém thiên nhiên xưa nào
Thiên nhiên xuống cấp cách sao
Ngắm nhìn vẫn đẹp như đầu khởi nguyên.


9. XỨ THIỆN LÂM

Thiện lâm nay đổi khác rồi !
Ngôi nhà thờ mới vươn trời tháp cao
Nhà thờ đẹp đẽ biết bao
Chủ chiên hiếu khách dẫn vào khắp nơi

Chỉ đường cho khách nhìn coi
Công trình Ngài đã cả đời cưu mang
Hôm nay thực hiện mọi đàng
Theo như ý muốn Ngài hằng ước mong

Dẫn tôi vào mọi chỗ luôn
Khắp trong nhà Chúa quanh tường hành lang
Biết bao hình ảnh trang hoàng
Nhà thờ đền thánh Việt nam khắp cùng

Rồi kìa Hội thánh tứ phương
Ảnh hình hết thảy nơi tường bày trưng
Hội thánh hoàn vũ khắp cùng
Thiện lâm nhà Chúa đều chung trưng bày

Đưa tôi đi khắp nơi đây
Trong nhà thờ mới dựng xây sắp hoàn
Rồi đưa lên tháp cao luôn
Để nhìn thấy rõ tứ phương núi đồi

Xong rồi Ngài lại dẫn tôi
Ra ngoài nhà Chúa xem coi công trình
Quanh nhà thờ, tượng tạc hình
Bao nhân vật đượcThánh kinh ghi này

Rồi chư Thánh Giáo hội đây
Các Ngài công góp dựng xây Nước trời
Tiếp nhân vật ở khắp nơi
Việt nam đất nước luôn thời góp công

Dựng xây đất nước Việt luôn
Cũng đều tac tượng dựng trong hoa vườn
Trình bày cho khách thập phương
Thấy đây lịch sử luôn dường nhớ ghi

Trở nên bài hoc đương thì
Hậu sinh khả úy phải đi theo đàng
Cha ông đã dẫn bước đường
Hãy theo giữ lấy tấm gương để đời

Cuối cùng Ngài giới thiêu nơi
Sẵn sàng đón tiếp mọi người tham quan
Có nơi chỗ ở đàng hoàng
Có người phục vu mọi đàng theo như...

Qủa nơi dừng bước thời cơ
Tham quan Đà lạt nên thơ tuyệt vời
Đồng thời hoc hỏi nhìn coi
Thiện lâm Giáo xứ đương thời vươn lên.


10. CHỢ XUÂN ĐÀ LẠT

Chợ Xuân Đà lạt ban đêm
Khách tham quan cứ triền miên đổ về
Khắp đường phố xá tư bề
Ánh đèn tỏa sáng chớp lòe sáng trưng

Quán hàng mọi thứ bày chưng
Khách mua chen lấn bởi đông nêm nào
Tiếng mua bán trả rì rào
Đặc trưng sản phẩm của bao mặt hàng

Quán ăn uống khắp ngả đàng
Mời chào đón khách vào hàng quán đây
Những nơi ngày trước chưng bày
Đồ sành đồ sứ hôm nay dẹp rồi

Kinh doanh ăn uống có lời
Hơn là những món đồ chơi đắt tiền
Chỉ dành cho khách săn tìm
Những đồ cổ vật giữ gìn thu gom

Có điều nhắc nhở khách luôn
Mua hàng trả giá nếu không hớ hoài
Những người buôn bán nơi này
Nói cao quá giá với ngay khách hàng

Một người giá cả chẳng tường
Hỏi cô chủ bán giá hàng là bao?
Hai trăm cô đáp ngay nào
Khách mua: ba chục bán hầu lấy ngay?

Cô hàng liền chối không này
Khách đi vài bước cô đây gọi vời
Thôi anh trở lại xem coi
Lấy đi tôi bán rẻ rồi cho anh

Mới lên Đà lạt tham quan
Phải luôn khảo giá với hàng quán mua
Nếu không dễ bị mắc lừa
Các cô buôn bán thừa cơ khách hàng

Lần đầu mới gặp hỏi han
Mua hàng kỷ niệm tham quan đem về
Làm quà xứ lạ bạn bè
Để đem tặng bạn đương thì chờ mong.


11. THĂM SỬ QUAN

Sử quan giới thiệu ảnh thêu
Một nơi quyến rũ khách nhiều tham quan
Dẫy nhà thiết kế nét đàng
Việt nam kiến trúc nét đương đại này

Bao nhiêu phòng để chưng bày
Ảnh hình thêu lụa phòng ngoài phòng trong
Đường vào lắt léo nối phòng
Gian này gian nọ nếu không lạc đường

Bao tranh thêu lụa bày hàng
Có đề giá cả luôn dường dưới đây
Khách đông đến để coi này
Hầu như với giá ghi đây chẳng màng

Bởi tiền chẳng có để mang
Mua tranh thêu lụa giá dường quá cao!
Chỉ dành cho kẻ sang giầu
Dư tiền thừa bạc mua vào để chưng

Bao phòng ảnh lụa xem xong
Khách liền tiến tới nhà dùng món ăn
Tiên vàn mời khách trà xanh
Xấp môi xấp miệng nghe lần âm thanh

Nhạc thơ nghệ sĩ ca ngâm
Dẫn lần quí khách tìm lần món ăn
Phiếu mua thực phẩm chọn dành
Bánh bèo bún huế muốn ăn thứ nào

Bánh xèo bánh bột lọc đâu
Bánh canh mì quảng bún xào riêu cua
Món ăn dân giã từ xa
Để nào gợi nhớ khi xưa quê nhà.


12. SUỐI VÀNG

Suối vàng hai chục dặm xa
Trung tâm Đà lạt đi ra Suối vàng
Hai hồ chứa nước đầy tràn
Cấp cung nước máy cho thành phố đây

Nơi này dự định dựng xây
Khu hai Đà lạt tại ngay chốn này
Công ty du lịch hôm nay
Dựng xây cảnh trí quản cai lâm thời

Vườn hoa cây kiểng mọi nơi
Tượng đài đặt để kêu mời tham quan
Quán ăn quán uống bày hàn
Cuốn lôi du khách viếng thăm thu tiền

Cảnh quang đồi núi thiên nhiên
Phối cùng cảnh trí thế nhân trưng bày
Chan hòa kết hợp chung đây
Khiến cho du khách mê say ngắm nhìn.



13. NHÀ THỜ MAI ANH
( Đomaine Marie )

Sớm mai lãnh địa Mai Anh
Xe đông chật ních vòng quanh chân đồi
Đoàn người tiến thẳng lên nơi
Nguyện đường xây cất đỉnh đồi Mai Anh

Mai đào xưa mọc tràn lan
Nên đời nhớ gọi Mai Anh tên này
Nguyện đường thuộc hội dòng đây
Kêu danh Bác ái dựng xây lâu thời

Mầu hồng thương quét luôn rồi
Chỉnh trang đôi chỗ trông coi huy hoàng
Bên trong cho khách tham quan
Coi xem đường nét được làm khác xa

Với cùng kiến trúc nhà thờ
Của bao xứ đạo diễn ra thông thường
Khách tham quan có thể luôn
Tham quan mọi chỗ cả trong nhà dòng

Vườn hoa cây kiểng đương trồng
Chụp hình chụp bóng cũng dường tự do
Các dì con cấp cung cho
Mọi đồ ảnh tượng muốn mua để dùng...


14. CÁP TREO

Cáp treo qua lại hai hàng
Trên hai cây số đường trường sóng đôi
Hai hàng xe khách yên ngồi
Mắt nhìn quang cảnh núi đồi thẳm xanh

Hai đầu đón khách tham quan
Cùng là quán đến uống ăn thu lời
Gíá cao móc túi mọi người
Người nghèo chẳng dám tới lui chốn này.

Khởi hành gần bến xe đây
Ra đi tới bến hồ nay Lâm tuyền
Gần ngay Thiền viện cạnh bên
Tiện đường ngắm cảnh Viện Tuyền đôi nơi.

Mặt hồ yên tĩnh mọi thời
Viện thiền tĩnh mịch chố nơi tu hành
Con người nhộn nhịp phố thành
Đôi khi đến chốn lặng thinh ngắm nhìn

Trở về yên tĩnh cho mình
Suy tư giây phút hồn linh thế nào?
Nếu mà hóa kiếp đời sau
Sống sao cho hợp để vào chốn đây?


15. THÁC ĐATANLA

Cổng vào thành phố xứ hoa
Năm cây số cách xa nội thành
Da-tan-la thác kêu danh
Chiều sâu trăm thước xuống lần vực đây

Xưa kia leo xuống khó hoài
Ngày nay xe trượt tiện ngay xử dùng
Cho nên khách xuống rất đông
Ngắm nhìn vực thẳm nước trong vắt hoài

Vực sâu thung lũng núi đồi
Thiên nhiên hùng vĩ con người nhỏ nhoi
Cỏ cây thăm thẳm xanh tươi
Cứ hoài luôn mãi, người đời dần lui!

Công ty du lịch tìm tòi
Mọi phương mọi cách cho người tham quan
Bao nhiêu cảnh đẹp lan tràn
Khắp nơi rừng núi Việt nam thiếu gì.

Từ đây cất bước trở về
Lòng đầy thỏa mái trọn bề ước mong
Du xuân Đà lạt vẹn tròn
Ngắm nhìn cảnh đẹp cho lòng thỏa vui.

với giáo lý viên hải xuân
kỷsửu 2009


BỜ SUỐI HÀM TÂN


BỜ SUỐI HÀM TÂN

Tạ ơn lòng Chúa thương bao la
Muôn đời chẳng ngớt tiếng ngợi ca
Ơn Người tràn đổ khắp cõi thế
Kẻ lòng ngay, ơn xuống chan hòa

Dầu nơi tù đầy mất tự do
Con tim mở rộng chẳng thấy lo
Ơn trời Thần linh soi sáng tỏ
Nhận biết Chúa hình ảnh trải qua

Tín hữu Quốc Quỳnh sống gần bên
Nếp sống Ki-tô hữu vẹn tuyền
Tù nhân nhìn theo đem lòng mến
Xin cùng học biết hầu kính tin

Từ Hàm tân tự cảm thấy mình
Hạnh phúc sắp đoàn tụ gia đình
Xin thanh tẩy dấu ghi ấn thánh
Tín hữu con Chúa được trở thành

Bõ Quỳnh xin tư tế cử hành
Cả hai bàn quyết định lẹ nhanh
Hôm sau cùng nhau ra bờ suối
Luống rau lang cạnh suối Hàm tân

Hình ảnh Anh Nhan bên Bõ Quỳnh
Luống lang ở trước đượm màu xanh
Hàm tân suối nước trong veo chảy
Tư tế đối diện hỏi tín thành ?

Anh Nhan Bõ Quỳnh đáp niềm tin
Theo Chúa cương quyết luôn vững bền
Bất chấp cuộc sống đầy cực khổ !
Một niềm tin Chúa mãi trung kiên

Tư tế giơ tay thấm nước liền
Trên đầu người quả quyết lòng tin
Cửa trời rộng mở Thánh Linh xuống
Ngự mãi trong lòng kẻ kính tin

Tư tế tay đặt khẩn nguyện cầu
Thánh Thần thêm sức ban ơn sâu
Trong lòng tín hữu vừa nên mới
Ơn thánh Chúa đổ xuống tràn trào

Con người giây phút đã đổi thay
Nên con cái Chúa phút giây này
Đức Ki-tô đồng hành cuộc sống
Dẫn đưa lữ khách hành trình đây

Ngày nay mỗi người một chốn nơi
Ba miền địa cầu xa cách rời
Phương tiện truyền thông nay hiện đại
Nối nhau lại chẳng thấy xa vời

E mail giây phút đến tận nơi
Vấn an thăm hỏi với đôi lời
Bình an Chúa ban trong cuộc sống
Mỗi người nhân chứng, Nước Chúa Trời.

Tặng bác Nhan, Bõ Quỳnh
cảnh đẹp nơi tù đầy
tưtế vũngtàu
2009

ĐỨC MẸ BẠCH LÂM



MẸ BẠCH LÂM

Trên non bộ xứ Bạch lâm
Mẹ luôn đứng đó tháng năm giãi dầu
Mắt nhìn thấy rõ hết nào
Một vùng xứ đạo khởi đầu năm tư!

Từ miền đất Bắc tiến vô
Phá rừng làm rẫy chăm lo cuộc đời
Năm tư năm trải qua rồi
Hôm nay Mẹ muốn tỏ lời gì dây?

Cho đoàn con Mẹ nơi này
Biết luôn ý Chúa sống ngay cách nào?
Hoặc là Mẹ thấy ra sao
Các con quên lãng hết bao phận mình!

Những điều Chúa dậy triền miên
Chứng nhân đạo Chúa mọi miền trần gian
Hôm nay cuộc sống dễ dàng
Chẳng lo làm chứng gian trần điều chi!

Còn làm gương xấu tràn trề!
Cho bao người thế luôn thì theo noi
Mẹ thương tỏ dấu buồn rồi
Cho con cái Mẹ luôn coi sửa mình!

Chặn ngăn cơn tức giận liền
Chúa Cha đổ xuống trên miền này đây
Chúng ta mau sửa mình ngay
Kẻo cơn giận xuống tràn đầy chúng ta!

29-07-2008


Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

SINH LINH NHẬP THẾ











SINH LINH NHẬP THẾ

Thượng Đế cho một sinh linh
Nhập thế giao hòa duyên tình
Đôi bạn đồng tâm nhất trí
Thủy chung phối hợp triền miên

Nhân vị sinh sống trần gian
Góp mặt sống chung vũ hoàn
Tiếng cười cùng chung tiếng khóc
Mọi người vui sống thế trần

Nhập cuộc đồng hành thế hệ
Buồn vui lẫn lộn hàng ngày
Chung tay xây dựng trần thế
Muôn người chung hưởng luôn hoài

Có ngày tiến đến hợp bày
Có ngày chia tay từ giã
Tạm thời vĩnh biệt nhau đây
Chờ ngày mai sau gặp gỡ

Cùng nhau nơi chốn vĩnh hằng
Hòa chung câu ca khúc hát
Chúc tụng chính Đấng toàn năng
Ngài thương xum họp hoàn tất.

CHÚA HIỆN LẦN CUỐI (HỒ TIBERIAS)


HIỆN RA LẦN CUỐI (HỒ TIBERIA)

Sau khi khi dậy dỗ tròn chu
Chúa còn hiện đến ngay cho môn đồ
Một lần nữa ở biển hồ
Các ông đánh lưới trông chờ suốt đêm

Nhưng không được cá bắt lên
Tới gần tảng sáng bóng đen lờ mờ
Chúa đi mau đến gần đò
Các ông cứ tưởng bóng ma đến cùng

Chúa liền cất hỏi các ông
Các con có thức ăn không nơi này?
Các ông liền vội thưa ngay
Suốt đêm chẳng được cá đây con nào!

Chúa truyền cứ thả lưới mau
Các ông vâng lệnh thả hầu xuống ngay
Cá vào mắc lưới tràn đầy
Gio-an bảo Phê-rô Thày đó anh

Phê-rô nhẩy vội tới nhanh
Các môn đệ kéo cá lân vào bờ
Lửa sẵn cá nướng đem vô
Chúa liền bảo các con lo ăn này

Xong Ngài hỏi Phê-rô ngay
Con thương mến chính Thày đây không nào?
Phe-rô liền thưa Chúa mau
Ba lần Thày hỏi ông liền thưa luôn

Cả ba lần Chúa nói cùng:
Hãy lo chăn dắt chiên chung cho Thày
Trẻ, con tự đi đó đây
Khi già, thiên hạ kéo ngay nơi nào

Dù con chẳng muốn đến đâu
Nhưng luôn phải đến chẳng sao chối từ.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

CHÚC MỪNG TÂN GIÁM MỤC VINH-SƠN NGUYỄN VĂN BẢN

Tin từ VATICAN.


Sáng ngày 21-2-2009, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo : ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo sư Đại chủng viện Nha Trang, làm tân GM chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột.

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản năm nay 53 tuổi, sinh ngày 25-11 năm 1956 tại giáo xứ Tuy Hòa, Phú Yên, giáo phận Quy Nhơn, theo học tại Tiểu chủng viện Quy Nhơn (1968-1975), rồi học triết và thần học tại Trung tâm huấn luyện của Giáo Phận tại Màng Lăng, Tuy An (Đại chủng viện), từ năm 1975 đến 1988. 5 năm sau đó, thầy Bản thụ phong Linh Mục ngày 16-9-1993.

Sau 3 năm làm phó xứ Tuy Hòa (1993-1996), năm 1996 Cha Bản được gửi sang Pháp theo học tại Học viện Công Giáo Paris trong 9 năm trời (1996-2005) và đậu cao học Kinh Thánh. Trở về nước năm 2005, Cha Vinh Sơn Bản phụ trách việc huấn luyện các chủng sinh của giáo phận Quy Nhơn đồng thời làm giáo sư tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang. Cha được bổ nhiệm làm chuyên viên tại Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 12 về Lời Chúa tại Roma từ ngày 5 đến 26-10 năm 2008.

Giáo Phận Ban Mê Thuột trống tòa trong 3 năm qua, từ ngày 17-5-2006 sau khi Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức từ chức. Trong thời gian qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, GM Nha Trang, kiêm nhiệm Giám quản Tông Tòa giáo phận Ban Mê Thuột.

Giáo Phận này có gần 339 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 2 triệu 5208 ngàn dân cư, với 99 giáo xứ, 106 LM (93 LM triều và 13 LM dòng), 35 tu huynh, 40 chủng sinh và 350 nữ tu. (SD 21-2-2009)

G. Trần Đức Anh OP
http://vietvatican.net/
VIỆC CHÚA LÀM

Mọi công việc của Chúa làm,
Chẳng ai có thể cản ngăn được nào !

Sau ngày thống nhất đến mau,
Nguyễn Văn Bản đã như hầu tiêu tan
Mộng mơ tận hiến toàn thân
Để thành Linh mục cho dân Chúa nhờ !

Mằng Lăng Giáo xứ đương chờ,
Chủng sinh tan tác chạy vô xứ này
Mấy thầy tụ họp về đây
An-đrê Tử đạo hằng ngày chở che.

Vài Linh mục cũng hội về,
Làm ăn sinh sống cùng thì dậy răn.
Chủng sinh chịu khó làm ăn,
Đồng thời học luyện, hiến thân mai ngày.

Quả công lao khó nhọc dày,
Ngày mười sáu tháng chín này chín ba
Xứ Tuy Hoà đã diễn ra :
Đức Cha Giáo phận truyền cho thầy rồi :

Chức Tư tế của Chúa Trời,
Nguyễn Văn Bản đã thành người chủ chiên
Tuy Hoà phó xứ mấy niên
Đức Cha chỉ định cha liền đi Tây.

Thánh Kinh học hỏi hằng ngày
Góp gom kiến thức sau này chăm lo
Chủ chiên dậy dỗ tròn chu
Bao công việc Chúa trao cho chính mình.

Vâng lời cha đã đi liền
Chín năm học hỏi Thánh kinh chuyên cần
Xong rồi cha lại lên đàng
Trở về quê quán lãnh lần bài sai.

Chăm lo chủng viện hàng ngày
Chủng sinh dẫn dắt chỉ bày hướng đi
Vâng lời cha đã tròn chu
Lắng lo dậy dỗ mọi bề chủng sinh.

Hôm nay Hội Thánh đặt lên
Chủ chiên cai quản, Cao nguyên xứ miền
Đương cần Giám mục chủ chiên
Cha vâng lãnh nhận ngay liền bài sai.

Quả Thiên Chúa đã an bài
Cho người tận hiến luôn đây cuộc đời.
Xin Ngài gìn giữ khắp nơi
Con người Chúa chọn Nước Trời quản cai.

Chúc mừng
Tư tế Vũng Tàu.

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2009

CHỌN MATHIAS


MÁT-THI-A THAY GIU-ĐA















Một hôm tề tựu lại liền
Phê-rô đứng giữa anh em mọi người
Đám đông tụ họp đến rồi
Một trăm hai chục con người phỏng luôn

Phê-rô cất tiếng nói cùng
Thưa anh em phải vẹn tròn Thánh kinh
Ứng lời của Chúa Thánh Linh
Qua môi Đa-vít loan truyền trước luôn

Về Giu-đa kẻ dẫn đường
Lý hình bắt Chúa giải dong nộp rồi
Y từng vào số chúng tôi
Thông phần phục vụ trong nơi nhóm này

Y dùng chính khoản tiền đây
Là công phi nghĩa tậu ngay ruộng đồng
Đoạn nhào xuống đất chết luôn
Bụng liền sổ bể ruột cùng lòi ra

Việc này đã khiến người ta
Khắp Gia-liêm thấy diễn qua phơi bày
Người ta đã gọi nơi này
Kha-ken-đơ-ma tên đây nghĩa là

Một khu ruộng máu tạo ra
Bởi tiền phi nghĩa đã mua tậu rồi
Vì trong Thánh vịnh có lời:
Trại kia biến đổi hoang tồi ra ngay

Không ai ở lại chốn này
Một người khác sẽ tới thay chức phần
Vậy trong hàng ngũ chứng nhân
Chúng tôi theo Chúa thời gian sống gần

Ngài sinh hoạt giữa môn sanh
Luôn thời dạy dỗ bảo ban mọi đàng
Khởi từ chính buổi Gio-an
Giảng rao thanh tẩy tới lần hôm nay


Ngài đà bị giết chết này
Phải cần chọn một người đây nhập đoàn
Trở nên nhân chứng trần gian
Chứng cho chính sự phục sanh của Ngài.

Họ liền đề cử trong hai:
Giô-xếp được gọi tên này hiện nay :
Ba-sa-ba chính danh đây
Giút-tô biệt hiệu thường ngày tỏ ra.

Với cùng người nữa kêu là
Mát-thi-a được người ta gọi thường
Mọi người cầu nguyện hiệp lòng:
Lạy Ngài là Đấng thấu tường tâm can

Xin Ngài tỏ rõ biết đàng
Một trong hai kẻ hiện đang nơi này
Hầu cho được thấy rõ ngay
Ai là kẻ được chọn thay thế rồi

Trong công việc phục vụ lời
Với cùng sứ vụ kế thời môn sanh
Giu-đa sa đọa bỏ đoàn
Ra đi vào chỗ đã dành cho y

Mọi người thăm bắt tức thì
Và rồi đã trúng Mát-thi-a này
Tức thời ông được liệt ngay
Thêm vào mười một các Ngài môn sanh.
( Cv 1, 13-26)

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

TÔ-MA VẮNG MẶT


TÔ-MA VẮNG MẶT










Mấy lần trước Chúa hiện ra
Các môn đệ lại vắng nhà Tô-ma
Tới ngày thứ tám diễn ra
Tô-ma có mặt tại nhà hôm nay

Chúa liền phán bảo ông ngay
Tô-ma đặt để ngón tay của người
Và tay Ta đó nhìn coi
Hãy luồn tay cạnh sườn nơi Ta này

Lòng ngươi chớ cứng cỏi đây
Hãy như bao kẻ luôn hoài tín trung
Tô-ma thưa vội Chúa luôn:
Lậy Thày,Thiên Chúa của con muôn đời

Chúa Giê-su đáp lại lời:
Bởi nhìn xem thấy Thày ngươi mới tin
Phước ai chưa được coi nhìn
Nhưng lòng của họ sẵn tin mau nào

Chính lời Chúa xác định mau
Cho hầu những kẻ ngày sau tin Người
Là lời xác thực muôn thời
Cùng là chân lý ngàn đời chẳng phai.